Mẹ em, mẹ anh
| Cái kết có hậu của một tình yêu “đứt gánh” | |
| “Sống thử” hại đủ đường |
Bố Lan mất, nhà chỉ còn mình mẹ, còn đằng chồng cô bố chồng cũng mất chỉ còn mẹ chồng. Thế nhưng cái khoảng cách xa hơn mấy chục mét đi về phía nhà mẹ chồng luôn làm Lan thấy ngần ngại.
Lan thương mẹ lắm, từ sau khi bố mất cô rất muốn đưa mẹ về ở với vợ chồng cô, nhưng mẹ cô ngại ở với con cái, cháu chắt vì sợ phức tạp cho nên bà vẫn ở một mình trong căn nhà hương hỏa. Thương mẹ cô đơn, mỗi chiều đi làm về Lan mua thức ăn về nấu nướng xong rồi đóng hộp mang sang nhà mẹ rồi bắt cả chồng cả con sang đấy ăn cùng. Ăn xong Lan ngồi nói chuyện với mẹ suốt cả tối rồi mới về nhà mình.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Chồng cô khó chịu lắm, anh bảo làm như thế rất phức tạp, sao không nấu ở nhà bà ngoại rồi cả nhà đến đấy ăn, lại phải nấu ở nhà rồi ôm thức ăn sang đấy cho cách rách. Lan bảo nấu bên ấy chật chội, mùi thức ăn ám vào nhà không tốt cho sức khỏe của bà. Chồng cô lại bảo thế sao không mời bà sang nhà ăn cơm, cũng chỉ cách có mấy chục mét, Lan bảo mẹ cô không thích mang tiếng đi “ăn trực” nhà con rể. Vì chuyện này mà vợ chồng cô hục hoặc mấy lần, cô thì cho rằng anh không hiếu thuận với mẹ vợ, hẹp hòi, ích kỷ.
Còn nhà mẹ chồng thì Lan ít khi sang lắm, cô bảo bận nên khi nào cần mới sang. Chồng cô thương mẹ nên mỗi buổi trưa anh không ăn cơm ở cơ quan mà phóng xe 4 cây số về ăn cơm với mẹ, cô cho rằng anh “vẽ vời”, chỉ là bữa ăn thôi mà phải chạy về cho cực nhọc mất sức. Khi anh hỏi cô: “Vậy hàng ngày em bắt cả nhà sang ăn cơm với mẹ em thì sao”, Lan thản nhiên trả lời: “Đừng bao giờ so sánh mẹ em với mẹ anh, mọi sự so sánh đều khập khiễng”. Chồng cô im lặng không nói thêm điều gì.
Thế rồi cái nhà ở gần nhà Lan rao bán, chồng cô quyết định mua để cho mẹ anh về ở bởi một mình bà ở đằng kia nhỡ trái gió trở trời không ai chăm sóc. Bà cũng đã ngoài 70 mà cậu em trai thì cứ theo công trình đi làm xa chẳng ai trông nom. Lan lo sợ mẹ chồng ở gần sẽ “soi mói” cô nên cô tìm mọi cách để can thiệp. Cho đến khi không can được, cô đành chịu nhưng lại xui chồng lắp camera ở hành lang, rồi còn dặn anh là “anh đừng đưa chìa khóa nhà cho bà đấy nhé”.
Mấy hôm liền từ sau chuyện chuyển nhà cho mẹ, Lan thấy chồng cô trầm tính hẳn, anh ít nói cười, cũng không hay trò chuyện với vợ. Đêm đến anh hay nằm trằn trọc hoặc ngồi làm việc gần sáng mới đi ngủ.
Cho đến một hôm, Lan bị sốc nặng khi chồng cô đưa cho cô lá đơn ly hôn bảo ký vào. Anh bảo rằng từ trước đến nay dù cô chỉ biết có mẹ mình mà “bỏ quên” mẹ chồng anh cũng cố gắng nhẫn nhịn và tha thứ, nhưng cho đến hôm nay anh đã rõ bộ mặt thật của vợ mình. Cô không những không hiếu thuận với người đã sinh ra anh mà còn coi khinh mẹ chồng ra mặt. Cô coi trọng mẹ mình bao nhiêu thì khinh thường mẹ chồng bấy nhiêu. Cô sợ chồng đưa chìa khóa nhà cho mẹ chồng vì nghĩ nhân lúc cô đi vắng bà sẽ sang lấy đồ ăn trong tủ mang về, cô xui chồng lắp camera ngoài hành lang để theo dõi xem mẹ chồng có sang “ngó nghiêng” gì nhà cô không. Cô luôn coi mẹ chồng là kẻ “ở bên kia chiến tuyến” mặc dù lúc sinh con một tay mẹ chồng cô chăm sóc cô và lũ trẻ, cho đến bây giờ khi chúng lớn lên cũng một đứa ở với bà để cô nhàn thân lo “việc nước”... Vậy mà chưa lần nào cô nói được một câu cảm ơn với mẹ chồng.
Nghe anh “luận tội”, Lan mới hiểu ra lý do chồng viết đơn ly hôn. Cô xin anh nghĩ lại nhưng chồng cô một mực từ chối. Anh bảo rằng anh đã “đủ đau” với cách mà cô chà đạp lên tình cảm của anh rồi. Sự chia tay của anh là một mất mát lớn mà mẹ cô không thể nào lấp đầy được.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
