Mất con gà, đi mạng người
20 năm tù cho kẻ coi thường tính mạng người khác | |
Đoạt mạng người tình lõa thể trong nhà nghỉ |
Quá khứ buồn
Câu chuyện về số phận của chàng trai trẻ đến giờ vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ của người dân xã Cự Khê. Bởi lẽ án mạng xảy ra bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà những người trong cuộc bình tĩnh và khéo léo hơn đã không xảy ra. Trước đó, khoảng tháng 10/2014, gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1972, mẹ của nạn nhân Đức) có mượn vợ chồng Lê Quang Tưởng (SN 1981, là chú rể của nạn nhân) 1 con gà trống để về nhà lấy giống. Nửa tháng sau, chị Huệ đem trả nhưng người nhà anh Tưởng bảo cứ mang về nuôi, hôm nào làm thịt gọi anh em sang uống rượu. Thế nhưng chị Huệ không nghe theo mà để con gà ở sân rồi về. Mấy ngày sau, gia đình Tưởng đột nhiên mất gà, Tưởng nghi ngờ gia đình chị Huệ có liên quan. Cũng từ đây, hai bên gia đình đã xảy ra mâu thuẫn.
Nơi xảy ra án mạng |
Mâu thuẫn giữa hai gia đình ngày một căng thẳng, đến ngày 23/12 (âm lịch), vợ chồng chị Huệ và gia đình anh Tưởng xảy ra xô xát. Sự việc lần đó khiến vợ chồng chị Huệ phải vào viện điều trị hết 5 triệu đồng. Vì bức xúc trước hành động của Tưởng, gia đình chị Huệ đã trình báo sự việc lên chính quyền xã nhờ giải quyết. Sau đó, vợ chồng Tưởng xin giải quyết tình cảm và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho vợ chồng chị Huệ. “Ngày đó, vì cố giữ tình cảm anh em trong nhà nên vợ chồng tôi chấp nhận giải quyết tình cảm. Có thể do Tưởng ấm ức trong lòng về những chuyện đã xảy ra nên đã có ý định giết hại cháu Đức để trả thù. Con trai tôi không bao giờ gây sự đánh nhau với ai bao giờ. Thấy chú đánh bố mẹ như thế nhưng nó nhìn thấy chú vẫn lễ phép chào hỏi, vậy mà cháu nó lại bị sát hại dã man như thế”, chị Huệ uất ức nói.
Đối tượng Tưởng tại CQĐT |
Quay trở lại diễn biến vụ trọng án xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 28/6/2015, tại địa bàn thôn Khúc Thủy. Anh Đặng Ngọc Khải (SN 1980, chú ruột nạn nhân) nhớ lại: Thời điểm vụ án mạng xảy ra tôi đang ở nhà thì bố mẹ cháu Đức chạy sang nói cháu Đức bị Tưởng đâm. Sang đến nơi, mọi người đã đưa cháu đi viện cấp cứu nhưng sau đó cháu vẫn không qua khỏi.
Ước mơ dở dang
Được biết, vợ chồng chị Huệ sinh được hai người con trai, Đức là con cả trong nhà. Ở địa phương, ai cũng biết, Đức là một thanh niên ngoan hiền, được nhiều người quý mến. Học xong cấp ba, Đức ở nhà và giúp đỡ bố mẹ công việc đồng áng. Chị Huệ kể: “Nhà tôi làm hơn một mẫu ruộng, bình thường đến ngày mùa cháu Đức vẫn hay phụ giúp bố mẹ. Mấy ngày trước cháu bảo có nhận được giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự. Cháu có nói với gia đình muốn đi bộ đội và vợ chồng tôi cũng rất ủng hộ vì như thế cháu sẽ được rèn luyện bản thân. Vậy mà đúng ngày hôm sau thì cháu gặp chuyện không may, chuyện buồn lại càng buồn hơn”.
Có thể do Tưởng ấm ức trong lòng về những chuyện đã xảy ra nên đã có ý định giết hại cháu Đức để trả thù. Con trai tôi không bao giờ gây sự đánh nhau với ai bao giờ. Thấy chú đánh bố mẹ như thế nhưng nó nhìn thấy chú vẫn lễ phép chào hỏi, vậy mà cháu nó lại bị sát hại dã man như thế”, chị Huệ uất ức nói. |
Theo nhiều người dân thôn Khúc Thủy, Tưởng sống ở địa phương vốn không được lòng mọi người, anh này hay cãi vã, gây gổ với hàng xóm. Từ ngày về đây sinh sống, Tưởng ít tiếp xúc với hàng xóm. Hiện, vợ chồng Tưởng đã li hôn và Tưởng cũng đã có vợ con ở Thái Bình nhưng bỏ lên Hà Nội làm ăn đã nhiều năm nay. Ông Đào Tiến Lộc - Trưởng thôn Khúc Thủy, cho biết: “Đêm ngày 28/6, tôi có nhận tin báo trong thôn có vụ đánh nhau gây thương tích. Sau khi biết cháu Đức đang cấp cứu trên viện, chúng tôi đã đến nhà chị Huệ để nắm bắt tình hình. Đồng thời giữ an ninh trật tự, tránh việc gia đình nạn nhân bức xúc rồi xảy ra chuyện không hay. Anh Tưởng quê gốc ở Thái Bình và ở rể tại địa phương vài năm nay. Thời gian trước, tổ hòa giải của thôn đã hòa giải được mâu thuẫn giữa hai gia đình. Vì thế, sự việc xảy ra là điều không ai ngờ đến…”.
Trước hành động mất nhân tính của Tưởng, người dân nơi đây đều bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ, trừng trị nghiêm minh đối tượng gây án trước pháp luật. Chắc chắn, tội ác của Tưởng sẽ bị pháp luật trừng trị, thế nhưng không biết nỗi đau của gia đình chị Huệ đến bao giờ mới nguôi ngoai.
Hiện Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Quang Tưởng để điều tra về hành vi “Giết người”.
*Tên một số nhân vật trong bài đã thay đổi
Phước Long
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo
Tin khác
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân
Pháp luật 26/04/2024 06:42
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy 25/04/2024 22:49
Phát tán tin giả, đi tù thật
Pháp đình 24/04/2024 18:24
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Tin nóng 24/04/2024 08:15
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng
Tin nóng 24/04/2024 06:29
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình
Tin nóng 23/04/2024 18:16
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
Pháp đình 23/04/2024 06:13
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
Pháp luật 23/04/2024 06:03
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam
Tin nóng 22/04/2024 15:31
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo
Pháp luật 20/04/2024 17:48