Kỳ lạ cô bé 7 tuổi có trái tim nằm ngoài cơ thể
| Kỳ lạ cô bé 4 tuổi đọc hơn… 1.000 cuốn sách | |
| Sốc với hình ảnh chú nhện khổng lồ ăn thịt rắn |
![]() |
| Cô bé Virsaviya với trái tim ngoài lồng ngực |
Là một cô bé hoạt bát, yêu thích khiêu vũ, vẽ và cưỡi ngựa, thế nhưng Virsaviya Borun ( 7 tuổi) ở Nga đã phải sống với trái tim nằm ngoài lồng ngực từ lúc mới sinh ra. Cô bé nhỏ nhắn này được chẩn đoán mắc một dạng dị tật tim bẩm sinh vô cùng hiếm gặp có tên là Ngũ chứng Cantrell. Không chỉ tim, ruột của cô bé cũng nằm ngoài lớp da dưới khoang bụng. Theo thống kê, cứ 1 triệu trẻ em thì có tới 5.5 trường hợp mắc hội chứng này.
Bà Dari Borun mẹ ruột của cô bé cho biết, khi Virsaviya vừa được sinh ra, bác sĩ nói rằng đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp, và cô bé khó mà sống sót được. Nhưng trong lần đầu tiên được nhìn thấy bé với quả tim phập phồng bên ngoài lồng ngực, bà đã tin vào một phép màu rằng cô bé sẽ không rời bỏ bà mà đi.
Điều ước của bà đã thành sự thật, hiện giờ cô bé đã 7 tuổi và luôn lạc quan, hoạt bát nô đùa dù có trái tim rất dễ bị tổn thương vì chỉ được bảo vệ bằng một lớp da mỏng manh. Cô đã nói với mẹ rằng: “Con tin chỉ con mới có trái tim không bình thường này vì Chúa muốn con làm những điều phi thường”.
![]() |
Cách đấy không lâu, bà Dari đã đưa cô bé sang Mỹ để có nhiều cơ hội điều trị hơn. Các bác sĩ có nói rằng trường hợp của Virsaviya rất khỏ chữa trị vì huyết áp của cô bé khá cao. Nhưng gia đình cô bé vẫn không từ bỏ hi vọng, cô bé đã được chuyển tới Los Angeles điều trị hạ huyết áp để có thể sẵn sàng phẫu thuật.
Gia đình cô bé cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng thông qua trang Youcaring.com và nhận được 11.790 USD để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tim săp tới.
Ngọc Ánh (theo Mirror)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới
Nụ cười của ngoại
Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin khác
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19

