Khi chồng an phận
| Rạn nứt hạnh phúc vì vợ chồng khắc khẩu | |
| Điều gì khiến đàn ông có thể ngoại tình với đối tác kém xa bạn đời về hình thức, phẩm cách? | |
| Cái bẫy ngọt ngào khiến phụ nữ trở thành người giúp việc cả đời |
Có chồng, chẳng được nhờ chồng
Ngày Thảo yêu Cường (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội), ai cũng nói cô tốt số. Bởi lẽ, Thảo là dân ngoại tỉnh, còn Cường người Hà Nội chính gốc, tính tình lại hiền lành, đứng đắn. Trở thành vợ Cường, thời gian đầu, Thảo cũng thầm cảm ơn số phận vì điều đó. Tuy phải sống chung với gia đình 3 thế hệ của nhà Cường, trong căn hộ tập thể chật chội, nhưng như vậy vẫn còn hơn khối những gia đình bạn bè khác của Thảo không có nhà cửa, đang phải sống thuê mướn tạm bợ. Cường là người đàn ông hiền lành, sống hướng nội, ít giao du với bạn bè nên cứ chiều chiều, sau giờ làm việc là anh có mặt ở nhà, quanh quẩn với gia đình, vợ con.
Cuộc sống sẽ cứ êm ả như thế, nếu như vợ chồng Cường và vợ chồng anh trai Cường không cùng lúc sinh con thứ hai khiến nhà cửa thêm chật chội, va chạm dễ nảy sinh. Cũng đúng lúc đó, công việc của Cường gặp khó, phải nghỉ cầm chừng hưởng 70% lương, mà nhu cầu chi tiêu của gia đình thêm con nhỏ lại tăng cấp số nhân.
Với bao biến động như vậy trong cuộc sống, nhưng Cường vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Anh vẫn sáng tới công ty, chiều trở về nhà, ngày nào không có việc thì chơi dài ở nhà cả ngày. Nhiều lần Thảo bảo chồng nếu công ty khó khăn quá thì kiếm việc khác làm, Cường gạt phắt: “Già rồi, ai người ta tuyển. Ra ngoài làm công ty tư nhân chế độ chính sách không được đầy đủ. Ở đây còn giữ lấy cái bảo hiểm”.
![]() |
| Dù đa số đàn ông là giàu tham vọng và có chí tiến thủ nhưng vẫn có những ông chồng chỉ an phận thủ thường. Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn Internet. |
Thảo ngọt nhạt chuyển hướng, xui chồng vay mượn họ hàng, bạn bè thân thiết- những người khá giả, lại năng động trong việc làm ăn kinh doanh- ít tiền làm vốn kinh doanh thêm, hoặc nhờ họ tạo cơ hội làm ăn, Cường cũng lắc đầu. Câu cửa miệng của anh là “Ngại lắm, anh không muốn phiền hà”, hoặc “Em tưởng kinh doanh mà dễ à, không biết làm chết như chơi. Thà mình cứ sống đạm bạc như này còn hơn là mất trắng”….
Thậm chí, trước cảnh sống chung đông đúc, chật chội nhiều va chạm nảy sinh, Thảo bảo Cường xin phép bố mẹ ra thuê nhà ở riêng, cũng là để có động lực làm ăn, tiết kiệm sau này có điều kiện mua nhà, Cường cũng không đồng tình: “Em tưởng ở riêng mà dễ à? Bao nhiêu vấn đề chứ có phải đơn giản đâu? Mua được cái nhà ở đất Hà Nội trong thời buổi này càng khó, nhiều người làm lương hàng chục triệu cũng không dám mơ, nữa là mình”… Lý lẽ này của Cường khiến Thảo chán hẳn…
Biết không thể “cải tạo” được chồng, Thảo đành một mình làm lụng, gánh gồng kinh tế cho cả nhà, và cố nín nhịn vào trong những bức xúc để hạn chế thấp nhất những va chạm với gia đình chồng. Nhớ tới những lời chúc mừng tốt số ngày cô lên xe hoa, lại ngẫm tới cảnh sống hiện đầy khó khăn, ức chế của mình, Thảo thấy chạnh lòng rơi nước mắt…
Chuyện của Phượng (Đông Anh, Hà Nội) cũng tương tự. Là thạc sỹ, giảng viên Đại học, nhưng duyên số đưa đẩy, Phượng yêu và kết hôn với Bình- người chỉ tốt nghiệp trung cấp nghề về kỹ thuật sửa chữa máy tính. Dù không đặt nặng vấn đề bằng cấp, nhưng vì muốn tạo điều kiện cho chồng phấn đấu và tự tin hơn, Phượng động viên anh học Đại học tại chức, sau đó sẽ dần dần học lên cao hơn. Vậy nhưng Bình lại không muốn. Anh bảo: “Tuổi của anh bây giờ ngại học lắm, có học cũng chẳng vào, mà công việc của anh cũng không cần đến bằng cấp cao”. Suy nghĩ như vậy, nên đi làm hơn chục năm trời, Bình vẫn bằng lòng với vị trí một kỹ thuật viên bình thường mà không hề có tham vọng lên làm trưởng phòng hay trưởng nhóm dù tay nghề của anh rất giỏi.
Có lần, công ty Bình quy hoạch cán bộ cấp phó phòng. Phượng chưa kịp mừng vì biết chồng cũng có trong danh sách quy hoạch thì đã bị Bình dội cho gáo nước lạnh: “Anh xin rút lui rồi! Vào quy hoạch, muốn được bổ nhiệm lại phải đi học, rồi phải quan hệ này nọ. Mà làm trưởng phòng ở cái công ty này cũng có lợi lộc gì đâu, chỉ thêm trách nhiệm, thêm mệt. Thà làm nhân viên nhưng nhàn, ít áp lực còn hơn”. Đến đây, Phượng ngán quá, chỉ còn biết tặc lưỡi kệ chồng. Nhưng mỗi khi đi làm, gặp những người đàn ông xung quanh mình đầy chí tiến thủ, cô lại không khỏi xót xa. Những lúc như thế dù không muốn, nhưng cô vẫn ngầm so sánh và thấy chồng mình sao thật kém cỏi...
Đừng khoét sâu thêm xung đột
Theo các chuyên gia tâm lý, phụ nữ ai cũng mong chồng mình giỏi giang, thành đạt để tự tin khoe với mọi người, hoặc chí ít cũng mơ chồng duy trì kinh tế để nhà cửa luôn sung túc. Đó là mơ ước chính đáng. Ngay cả đàn ông cũng mong điều đó. Tuy nhiên, từ ước mơ đến thực tế lại là chuyện khác. Nếu quan điểm sống của vợ chồng lệch nhau quá nhiều thì sẽ khó dung hòa. Thời gian và môi trường làm việc có thể làm thay đổi suy nghĩ của mỗi bên. Nếu không biết tìm điểm tương đồng, mạnh ai người nấy sống thì tất yếu, hạnh phúc sẽ bị lung lay.
Dù trong hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng không nên xem nhẹ và coi thường chồng, đừng nên suy nghĩ chồng không xứng với mình mà chỉ ngưỡng mộ những người đàn ông tài giỏi xung quanh. Ngầm đặt chồng mình lên bàn cân, người phụ nữ sẽ thấy chồng chất nỗi chán nản. Đến một lúc nào đó, có khi lại “sa ngã” trước một món quà xa xỉ hay cám dỗ vật chất do người đàn ông khác đem lại. Có người tỏ thái độ coi thường chồng vì đồng tiền nên chồng bất mãn, sinh hư. Điều này giải thích vì sao, nguy cơ rạn nứt hạnh phúc ở những trường hợp vợ hơn chồng là không nhỏ.
Một khi đã chấp nhận làm vợ (làm chồng) thì nên chấp nhận người bạn đời. Mọi sự so sánh chỉ khoét sâu thêm xung đột. Không coi thường chồng vì bên cạnh những yếu điểm, hãy để ý đến những ưu điểm của anh ấy. Chẳng anh nào thích yếu thế, nhưng sẽ là cơ hội tỏa sáng nếu có người vợ biết nhận ra và khuyến khích điểm mạnh của họ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34
