Khắc khoải Trường Sa
Hải quân Việt Nam: Vì một Việt Nam mạnh và giàu lên từ biển | |
Tuổi trẻ Việt Nam có thêm những ngày ý nghĩa ở Trường Sa | |
Tháng tư ở đảo Đá Lớn | |
Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đến Trường Sa |
Mắc nợ với Trường Sa
Cùng hành trình ra thăm quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1 với tôi trong đoàn công tác số 9/2017, ngoài Thiếu tá Vũ Quang Tiệp còn có Trung tá Nguyễn Đăng Toán - Trợ lý doanh trại Phòng Doanh trại (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), người cũng từng có hơn chục năm là sĩ quan công binh đi xây dựng các đảo. Họ không chỉ là đồng đội mà còn từng có thời thân thiết với nhau, nay cùng trở lại thăm “nhà”, bởi trong tâm khảm của mỗi người lính hải quân “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Thiếu tá Vũ Quang Tiệp kể: “Tôi và Toán biết nhau từ năm 2000, khi ấy Toán là sĩ quan công binh ra xây dựng đảo, còn tôi là lính chiến của phân đội xe tăng. Anh em tôi cùng tuổi, cùng lớn lên trên quê hương Kinh Bắc, Bắc Ninh và cùng công tác ở đảo Trường Sa những ngày gian khó! Ngày ấy, lính công binh vất vả lắm, làm việc mưa nắng đều không nghỉ, để kịp tiến độ thi công, và bảo đảm chất lượng công trình chiến đấu cho đảo! Một buổi chiều Toán đi làm về ngang qua phân đội tôi, thấy bạn mệt lắm rồi, hôm đó đúng ngày tôi trực nhật, tôi múc bát chè "mời ăn cho tỉnh người"; lại có hôm mưa gió Toán đi qua phân đội tôi, tôi nấu mời bạn bát mỳ tôm với vài cọng rau muống, bảo "ăn đi cho đỡ đói". Đồng đội với nhau ở đảo quan tâm đến nhau đôi khi đơn giản chỉ như vậy.
Phút giây nguyên Đại đội trưởng công binh Nguyễn Đăng Toán gặp lại Trung đội trưởng Mai Phương Duy tại đảo Nam Yết |
Rồi Toán lại tiếp tục đi xây dựng ở các điểm đảo khác, sau chuyển công tác về đất liền, tôi cũng chuyển đơn vị về thủ đô, thấm thoát 13 năm trôi qua. Thật tình cờ ngày 19/10/2016, tại Cột cờ Hà Nội, tôi và Toán gặp lại nhau, hàn huyên về những năm tháng gian khó cùng nhau trên đảo mãi không dứt. Và thật tuyệt vời, tháng 5/2017 tôi và Toán lại có nhân duyên, được cùng hành trình trên chuyến tàu ra thăm lại Trường Sa vào những ngày nắng lửa.
Đúng như Thiếu tá Vũ Quang Tiệp đã nói, hành trình của anh và Trung tá Nguyễn Đăng Toán là hành trình trở về nhà, gặp lại những đồng đội đã từng thân thiết dưới một mái nhà. Đến đảo Nam Yết, đi giữa hàng dừa rợp mát, ra thăm nghĩa trang thắp hương cho đồng đội, Thiếu tá Vũ Quang Tiệp đã không thể cầm lòng. Nơi đây, những năm 1994, anh đã tự tay vun trồng từng gốc dừa để có được màu xanh và bóng mát như ngày nay; nơi đây có các em, các cháu hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ; nơi đây nắng như chảo lửa, không có nước ngọt, có ngày anh em chia nhau 1 lon bia 333 nước vừa đánh răng, vừa rửa mặt... Đến bây giờ, tuy cuộc sống đã khá hơn nhưng, đảo Nam Yết vẫn không có giếng nước ngọt. “Tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ với Trường Sa và luôn muốn làm điều gì đó có ích cho đảo, cho đồng đội tôi”, Thiếu tá Tiệp tâm sự.
Tôi hiểu những điều người lính Trường Sa năm xưa nói là thật lòng. Tôi quen Vũ Quang Tiệp từ năm 2015 khi anh liên hệ với tôi để mời cùng tham gia đấu giá cây bàng vuông - kỷ vật vô cùng quý giá, thiêng liêng in dấu cả tình cảm của những đồng đội thân yêu đã gắn bó với anh trong 10 năm công tác ở Trường Sa - để giúp đỡ gia đình Thiếu úy Nguyễn Văn Thêu, nhân viên ra đa trên đảo Trường Sa Lớn có con bị điếc bẩm sinh. Nếu con của Thêu không được mổ cấy ghép điện cực ốc tai sớm, nguy cơ bị điếc vĩnh viễn sẽ rất cao. Biết thông tin đó, anh Tiệp đã không ngần ngại đem đấu giá cây bàng vuông để có tiền góp sức cho vợ chồng Thêu chữa bệnh cho con. “Có thể số tiền không nhiều nhưng tôi hi vọng cây bàng vuông sẽ thắp lên những ngọn lửa ân tình, khơi dậy nhiều tấm lòng hảo tâm trên cả nước cùng chung tay giúp vợ chồng Thêu chữa bệnh cho con”, anh nói. Dịp đó, tôi nhớ, ngoài số tiền 7 triệu đồng đấu giá được từ cây bàng, gia đình Thiếu úy Thêu còn nhận được số tiền trợ giúp hơn 100 triệu đồng từ các tập thể, cá nhân trên cả nước.
Tình đồng đội lính Trường Sa là vậy, đã giúp là giúp tận tâm, đã quan tâm là hết sức, hết lòng. Tháng 5 vừa rồi, khi trở lại đảo Trường Sa Lớn, nơi Thiếu úy Thêu công tác, biết gia đình Thêu chưa hết khó khăn, Thiếu tá Vũ Quang Tiệp đã kết nối để chị Nguyễn Thị Lan Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiếp tục động viên, chia sẻ khó khăn với đồng đội của mình.
Thiếu tá Vũ Quang Tiệp, Trung tá Nguyễn Đăng Toán cùng anh chị em đoàn công tác số 9/2017 thăm, tặng quà tới con Thiếu tá Mai Phương Duy |
Trở lại để tri ân đồng đội
Trở lại Trường Sa sau hơn chục năm, Trung tá Nguyễn Đăng Toán đã không cầm được nước mắt khi đặt chân lên đảo Đá Lớn, Sinh Tồn, Trường Sa. Nơi đó, anh và đồng đội của mình - những người lính công binh đã từng dầm mình đóng từng cây cọc, đặt từng viên đá, xây dựng kè chắn sóng, bến cập xuồng, các công trình trên đảo... góp phần để các đảo được đẹp và khang trang như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã không thể cầm lòng trước phút giây bất ngờ Đại đội trưởng công binh Nguyễn Đăng Toán gặp lại Trung đội trưởng Mai Phương Duy (giờ là Thiếu tá Mai Phương Duy - Trợ lý công binh đảo Nam Yết). Sau 6 năm mất liên lạc, giữa Trường Sa hai người đồng đội ôm chầm lấy nhau không nói lên lời. Ký ức về thời hai anh em ở với nhau 5 năm, cùng góp sức xây dựng 3 đảo: An Bang, Sinh Tồn và Sinh Tồn Đông, mọi vui buồn đều nếm trải, nấu cho nhau bát cháo khi ốm mệt... lại ùa về rưng rưng xúc động. Vị đại đội trưởng năm xưa đã bật khóc rưng rức như đứa trẻ khi biết thêm về hoàn cảnh riêng tư không may mắn của của cậu Trung đội trưởng, vợ mới mất vì bạo bệnh, con thơ đang ở nhà với ông bà nội.
“Xin cảm ơn Bộ Tư lệnh Hải quân, cán bộ chiến sĩ tàu KN490, cảm ơn những người bạn cùng hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" đã cho tôi được sống lại những năm tháng đã qua. Xin tri ân và cảm ơn thủ trưởng, đồng chí, đồng đội và anh em đã sống một thời Trường Sa, giúp tôi có nghị lực hơn và sống có ý nghĩa hơn cho cuộc sống hôm nay”- Trung tá Nguyễn Đăng Toán tâm sự. |
“Bây giờ cảnh quan đã khác nhiều so với hơn chục năm trước, anh em có cơ sở vật chất khang trang hơn, có điện năng lượng sạch, có điện thoại để liên lạc... nhưng tôi biết anh em lính đảo vẫn còn không ít khó khăn. Mong muốn nho nhỏ của tôi trong chuyến đi thăm này, ngoài việc tri ân lại đồng đội - những người đang sống và cống hiến, thậm chí kể cả những người đã hi sinh một phần máu thịt, khi về đất liền tôi sẽ cố gắng lan tỏa tình yêu thương, làm được điều gì đó ý nghĩa cho hậu phương của các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở đảo Trường Sa”, Trung tá Nguyễn Đăng Toán tâm sự.
Trở lại Trường Sa để tìm lại mình và tri ân đồng đội, những người lính đảo năm xưa tự tay gấp những cánh hạc giấy, rót rượu, rót nước trong lễ tưởng niệm đồng đội đã hi sinh vì chủ quyền biển đảo quê hương. Trở lại Trường Sa, thấu hiểu những khó khăn của đồng đội, Thiếu tá Vũ Quang Tiệp, Trung tá Nguyễn Đăng Toán cùng bạn bè chuẩn bị từ gói trà thơm, can cà muối, chanh tươi, đến vật dụng thiết yếu như đôi dép tổ ong, chiếc tông đơ cắt tóc... Đặc biệt, chia sẻ với mất mát và khó khăn của đồng đội, ngay sau chuyến công tác Trường Sa trở về, Trung tá Nguyễn Đăng Toán cùng một số anh em trong đoàn công tác đã tìm về xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - quê nhà của Thiếu tá Mai Phương Duy, thắp cho vợ Duy nén nhang và tặng con gái Duy cuốn sổ tiết kiệm nhỏ đỡ việc học hành.
“Xin cảm ơn Bộ Tư lệnh Hải quân, cán bộ chiến sĩ tàu KN490, cảm ơn những người bạn cùng hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" đã cho tôi được sống lại những năm tháng đã qua. Xin tri ân và cảm ơn thủ trưởng, đồng chí, đồng đội và anh em đã sống một thời Trường Sa, giúp tôi có nghị lực hơn và sống có ý nghĩa hơn cho cuộc sống hôm nay” - Trung tá Nguyễn Đăng Toán tâm sự.
Lan Ngọc
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Chuyện về một kỹ sư đa tài
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm
Tin khác
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Sự kiện 27/04/2024 08:07
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm
Tin mới 26/04/2024 21:16
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Tin mới 26/04/2024 18:00
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Sự kiện 26/04/2024 17:42
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ
Sự kiện 26/04/2024 16:27
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn
Thời sự 26/04/2024 11:46
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tin mới 26/04/2024 11:30
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát
Tin mới 26/04/2024 07:57
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả
Sự kiện 25/04/2024 20:22
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ
Sự kiện 25/04/2024 19:04