Hẹn anh ngày khác ta yêu nhau
Cảm ơn em vì đã là sự chờ đợi của tôi | |
Ai che mưa đường em |
Tôi vẫn nhớ anh trên từng hàng cây dài. Ngọn cây sau cơn mưa bao lần vẫn đẹp, nhưng mà người trong thành phố này lắm khi chỉ thích quan sát xung quanh. Họ không dành thời gian cho những rặng mây xa tít. Họ không kể cùng nhau về thứ tình cảm không trưởng thành. Ở thành phố đó, trong giây phút này, tôi bỗng thấy mình cô độc.
Mình rời xa nhau chẳng kịp đặt một nụ hôn cuối lên mái tóc. Nước mắt ai đó chảy cho một dòng suy nghĩ khác. Đường về chúng mình lạnh vắng. Trái tim nhớ một người, lòng lại tự bảo lòng kiếm tìm một bóng hình lạ lẫm. Chúng ta đến lúc phải nghĩ rằng bên nhau chỉ là những ngày đau khổ. Cố gắng bảy tám tháng cũng chỉ thu về nỗi dày vò. Mình đâu thể tin tưởng nhau, giữa rất nhiều cám dỗ và vội vàng của cuộc sống.
Ảnh minh họa: Gia Huy |
Ừ có lẽ hẹn anh khi khác! Có thể là ở một cuộc đời khác. Khi đó, hai chúng ta sẽ may mắn hơn. Lúc đó, tôi sẽ cố mà chạy thật nhanh nơi tháng ngày chưa nhiều vội vã. Tôi sẽ cố để vun đắp cho những ngày chưa rạn vỡ. Tôi sẽ làm mọi thứ theo một cách khác, nhiệt thành hơn hiện tại. Cho dù có thể điều ấy cũng chẳng giúp tôi có được anh!
Ừ có lẽ hẹn anh khi khác. Ở thời điểm đó, môi tôi hồng hơn và mắt tôi thì rạng ngời như vì sao sáng. Có phải đàn ông sẽ dừng lại khi đứng trước một vẻ đẹp làm họ ngây ngất? Có phải mọi lỗi lầm đều được đàn ông tha thứ, nếu người phụ nữ của anh ta thật sự xinh đẹp?
Con đường mình từng là tất cả hạnh phúc, vậy nhưng phía cuối chỉ toàn là bẽ bàng và im lặng. Đôi mắt anh từng âu yếm nhìn tôi với tất cả những lo âu che chở, nhưng cuối cùng bây giờ lại chỉ toàn là nghi ngờ và ngụy biện.
Nghi ngờ thế nào mà để mình chẳng còn của nhau? Ngụy biện ý nghĩa gì nữa, khi người với người đã trở nên xa cách?
Xin lỗi những ngày mưa hối hả, có một người đứng đợi một người về. Xin lỗi những đêm rét mướt bàn tay chúng mình từng nắm. Xin lỗi anh vì một vài thói quen tôi chưa vì anh mà sửa đổi, vì tôi chưa một lần dậy sớm nấu bữa sáng anh ăn.
Tôi xin lỗi những lời hẹn từng đắm say khi trước. Giờ có ý nghĩa gì khi chúng mình không đuổi kịp được thời gian. Và xin lỗi tôi ơi, khi hôm nay lại mộng mơ một vài điều chẳng thể!
Nguyên Nguyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02