Dẫu có dốc cạn con tim cho tình yêu thì chia tay cũng hãy dứt khoát

Yêu bằng cả trái tim nhưng một khi đã buông lời chia tay thì hãy dứt khoát chứ đừng dùng dằng rồi tự cứa vết thương thêm sâu. Một nửa đích thực của đời mình sẽ xuất hiện thôi, cứ chờ đi, biết đâu hạnh phúc tắc đường nên đến muộn...
dau co doc can con tim cho tinh yeu thi chia tay cung hay dut khoat Khi tình yêu đến
dau co doc can con tim cho tinh yeu thi chia tay cung hay dut khoat Mãi mãi là người trong tâm tưởng

Tôi có một người bạn, lúc yêu thì điên cuồng, say đắm tưởng chừng không có nửa kia thì không thể nào sống nổi. Vậy nhưng một khi nhận thấy sự phản bội, lừa dối thì dứt khoát chấm dứt chẳng một lời níu kéo hay thở than, trách móc đối phương. Cũng có một số khác thì yêu hết mình, đến khi người ta "dứt áo ra đi" lại bi lụy cầu xin chút thương hại cuối cùng.

dau co doc can con tim cho tinh yeu thi chia tay cung hay dut khoat
Chia tay, sẽ rất đau nhưng không có nghĩa là nỗi đau mãi mãi (Ảnh minh họa: Hoàng Xuân Hiếu)

Yêu một người, tôi không thể lý giải được tại sao lại an yên lúc kề cạnh, hạnh phúc khi chung đường nhưng chỉ cần biết tôi được là chính mình, được khóc cười với những xúc cảm tự nhiên. Tình yêu suy cho cùng là những câu hứa về ngày cùng nhau bước vào thánh đường và con gái lại vin con tim vào hẹn ước tương lai ấy.

Trao hết cả nụ cười, thương hết cả nước mắt, rút cạn cả thanh xuân dâng hiến cho tình yêu, con gái luôn luôn như thế. Còn với đàn ông khi yêu chẳng bất chấp, bi lụy, một khi đã phũ phàng thì dù cho người con gái họ từng yêu khóc lóc, cầu xin ở lại cũng chẳng thế níu kéo. Vậy mà sự đời trớ trêu, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì đến cuối cùng lại là người khổ đau phần nhiều.

Nói như thế cũng không có nghĩa là mọi thứ cảm xúc mang tên tình yêu trên đời này đều đi đến kết thúc. Có những mối tình dù thời gian bụi phủ vẫn mướt màu xanh tươi như thưở ban đầu. Khi yêu người ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc, kể cả những thứ người khác nhìn vào cho rằng đó là điều điên rồ, chỉ cần người mà ta yêu có thể vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày.

Yêu hết mình, tôi trao hết tất cả vốn liếng cảm xúc mà thượng đế ban tặng, tôi tự mãn hài lòng với tình yêu ấy. Người ta có thể không giàu có về mặt vật chất nhưng chẳng thể để trái tim nguội lạnh, dẫu trái tim bằng sắt đá rồi có ngày cũng sẽ tan ra, chỉ cần đúng người, đúng thời điểm.

Mối tình năm ấy, người mà đi cả cuộc đời tôi cũng chẳng thể chung đường lại là người cho tôi biết được thế nào là ngóng trông, đợi chờ. Tôi thương người ta, thương đến cạn nước mắt cũng chẳng dám ngỏ lời thêm lần nào nữa. Không phải tôi sợ bị từ chối, mà đơn giản vì tôi đã từng yêu hết mình nên có dang dở, có trải qua bao lần đổ vỡ thì tình yêu vẫn là điều điên cuồng đáng để thử.

Bên cạnh một người, tôi chỉ muốn được nắm mãi bàn tay ấy, tựa mãi bờ vai rắn rỏi ấy. Nhưng cuộc đời luôn cho tôi những bất ngờ đến nặng lòng chua chát ở phút sau cuối. Người ta có người mới. Đó là điều dù trong thổn thức cơn mơ tôi cũng không dám nghĩ đến, vậy mà, đó lại là điều hiển hiện rạn vỡ của chúng tôi.

Những kẻ mang trái tim đa cảm một khi đã yêu thì dốc hết ruột gan để thương, nhưng khi đã chia tay, dù có thương tổn đến mấy cũng chẳng bao giờ gào thét cho người ta thấy. Tôi từng nghĩ rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng khi năm tháng chảy qua tôi mới hiểu rằng có một vài nỗi đau không đáng phải mang theo bên mình lâu như vậy.

Khi yêu hết mìn nhưng chia tay thì hãy thật dứt khoát. Bởi gương đã vỡ thì đâu thể lành lặn, dù có cố cưỡng cầu thì những vết rạn vẫn còn đó, mãi mãi không thể mất đi. Nên chia tay, thì dứt khoát mà buông bỏ, níu kéo thì đến cuối cùng người đau đớn nhất vẫn là bản thân mình mà thôi. Nếu cứ mãi sống trong mí ức cũ thì chẳng khác nào chúng ta đang ngược đãi với chính trái tim chằng chịt vết xước.

dau co doc can con tim cho tinh yeu thi chia tay cung hay dut khoat
Cứ rạng ngời sau những bão giông rồi một người thuộc về ta sẽ xuất hiện thôi (Ảnh minh họa: Hoàng Xuân Hiếu)

Tôi đã luôn oán trách người cũ nhưng tận sâu thẳm lại vẫn luôn dành cho người ấy một cảm xúc sâu nặng không ai có thể lấp đầy. Đàn ông khi đi qua đổ vỡ của tình yêu họ cũng có đau đấy nhưng họ biết cách làm lành nó nhanh chóng và mặc nhiên cũng để mối tình ấy đi vào quên lãng. Nhưng con gái, khi yêu dốc cả tâm can trao người ta, tôn thờ người yêu thành duy nhất mà tại sao lại quên chừa lại cho chính mình một đường lui.

Sau câu chia tay, hãy cứ khóc đi, để những nỗi đau theo nước mắt mà tuôn rơi, đừng có khư khư giữ mãi một bóng hình rồi đau khổ những năm tháng về sau. Con gái thời hiện đại cầm lên được thì buông được, yêu được thì chia tay cũng sẽ dứt khoát.

Chớ muộn phiền, bi lụy mà quên chăm sóc bản thân, bởi sẽ chẳng ai không sống được khi thiếu vắng ai cả. Mọi chuyện đã qua tất có lý do của riêng nó, hãy để kí ức cũ trôi vào dĩ vãng một cách nhẹ nhàng chứ không phải là dằn vặt và ôm hận trong tim. Duyên đủ thì chung đường, duyên cạn thì phân ly, mọi sự trên đời đều có sự sắp đặt trước nên dù có yêu nhiều thật nhiều, sâu thật sâu nhưng không thể chung đường thì hãy bình thản bước qua nỗi đau.

Yêu bằng cả trái tim nhưng một khi đã buông lời chia tay thì hãy dứt khoát chứ đừng dùng dằng rồi tự làm đau chính mình. Một nửa đích thực của đời mình sẽ xuất hiện thôi, cứ chờ đi, biết đâu hạnh phúc tắc đường nên đến muộn...

Theo Thi Thi/ dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động