Chút hoài niệm với phố Chân Cầm
Du hành trong không gian 'Hoài niệm - Những điều để nhớ' | |
Hoài niệm về Ngôi biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo |
Phố Chân Cầm khá ngắn, nằm cắt ngang giữa đường Phủ Doãn và Lý Quốc Sư. Theo cuốn “Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX”, tập 2, của Nguyễn Văn Uẩn thì Chân Cầm là một thôn cũ thuộc tổng Thuận Mỹ do 2 thôn Chân Tiên và Minh Cầm của tổng Tiền Túc sát nhập.
Phố Chân Cầm là con đường cũ đi từ cổng huyện Thọ Xương ra. Những thập niên 10, Chân Cầm còn là ngõ cụt, gọi là ngõ Nhà In, vì chỗ đầu phố phía Tây có hàng rào chặn lại, bên trong là vườn chuối của nhà in Trung Bắc Tân Văn. Đó là một khu đất rộng, nhà in chỉ chiếm một phần. Khi nhà in chuyển đến địa điểm khác thì chủ đất cho xây một khu nhà lớn 2 tầng trông sang 3 mặt phố Hàng Bông, Phủ Doãn và Chân Cầm, thì phố Chân Cầm được thông suốt sang phố Phủ Doãn.
Phố Chân Cầm thời Pháp thuộc có tên là Lagisquet, chỉ dài có 150 mét. Lagisquet là một vị Tây thuộc địa kỳ cựu của Hà Nội, lấy vợ Việt Nam, làm nghề kiến trúc sư và giữ chức Phó Đốc lý trong Hội đồng Thành phố, nên được lấy tên để đặt cho con phố này.
Qua năm tháng, con phố nhỏ đã thay đổi rất nhiều. Chỉ còn một hai ngôi nhà cũ còn sót lại giữa những cơi nới, xây dựng. Ngôi nhà số 8 Chân Cầm được chia cho nhiều chủ khác nhau và không còn thông sang Hàng Bông nữa. Ngôi nhà này hiện là điểm đến lý tưởng của giới trẻ, bởi có quán cà phê Loading T trên tầng 2 được bài trí với không gian cổ, nhưng ấm cúng, lãng mạn. Còn nhà số 15 Chân Cầm - một trong rất nhiều nhà của địa chủ Lagisquet xưa kia, hiện là nhà hàng Madame Hiên.
Văn hóa được hình thành và phát triển từ sự tiếp biến. Và cái cũ đan xen với cái mới, cổ kính đan xen với hiện đại, đã làm nên sự thú vị cho con phố này nói riêng và Hà Nội nói chung.
Chỉ đi dạo một vòng quanh phố Chân Cầm là bạn đã có thể giải quyết nhu cầu ăn ngon, mua sắm quần áo đẹp và ngồi thư giãn ở những quán cà-phê cực chất. Ở đây có đặc sản bún lưỡi, miến lươn ngon nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của con phố Chân Cầm. Cách đó vài bước chân là những shop thời trang có vài chục đến hàng trăm nghìn lượt like trên facebook. Giữa không gian cổ kính của căn biệt thự, là những mẫu váy, áo trẻ trung, năng động hay những món đồ handmade xinh xinh, yêu yêu. Đó chính là Mây Clothing, Flora Boutique, LIM,...được giới trẻ rất ưa chuộng. Một điểm không thể không kể đến là nơi đây có rất nhiều khách sạn dành cho khách du lịch, thuận tiện cho việc di chuyển vào trung tâm phố cổ.
Bạn Đàm Minh Nguyệt – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền -hào hứng kể: “Dù từ nhà đến đây khá xa, nhưng Chân Cầm vẫn là phố ruột của mình. Con phố này thu hút mình không chỉ bởi có nhiều hàng quán mà còn bởi không gian cổ kính, yên bình của những căn biệt thự. Đến đây là cứ phải lê la cả ngày vì có quá nhiều thứ để thưởng thức và ngắm nghía”.
Nếu cần một ngày muốn “trốn” khỏi những ồn ào, xô bồ, bon chen, thì hãy tìm đến phố Chân Cầm, để thấy nét cổ kính kết hợp hài hòa với nét cá tính riêng của mỗi cửa hàng ra sao, để thấy rằng nếu chịu khó tìm tòi, khám phá những con phố tưởng chừng chẳng có gì, lại ẩn chứa nhiều điều bất ngờ thú vị.
Phương Bùi
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Linh Thiêng đình Vẽ
Hà Nội 28/03/2024 08:27
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay
Tôi yêu Hà Nội 23/03/2024 13:13
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2024 11:50
Giữ hồn lễ hội truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2024 11:48
Biến nơi đổ rác thành công viên
Tôi yêu Hà Nội 19/03/2024 10:07
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long
Tôi yêu Hà Nội 16/03/2024 11:05
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 15/03/2024 18:31
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Tôi yêu Hà Nội 12/03/2024 20:50
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội
Tôi yêu Hà Nội 28/02/2024 19:33