Bữa cơm của mẹ
| Hiểu, để yêu thương | |
| Miếng pho mát trong bẫy chuột |
Mẹ nấu ăn rất dở. Canh thì rất nhạt, không đậm đà như bà nội nấu. Những con cá tép ngoài đồng bà nội rán ròn tan, thơm phức, thì mẹ rán con nào cũng cháy khét, ăn đắng ngắt cả lưỡi. Món thịt kho mẹ mua nguyên gói gia vị kho thịt ở siêu thị về đổ vào nồi, Nhẫn không thích cái vị ngọt lợ của thịt kho sẵn ấy, nó thèm món thịt kho tầu đậm đà của bà nội...
Đến bữa cơm, nó hay so sánh thức ăn mẹ nấu với thức ăn bà nấu. Mẹ thường bảo với nó: “Con ráng ăn đi, bao nhiêu năm ở với bà nội, mẹ không phải nấu cơm nên đoảng, để mẹ học lại dần, rồi sẽ ngon như bà nấu”.
Thế nhưng, nó đợi mãi mà mẹ chẳng học được món nào ngon cả. Bữa cơm nào nó cũng vừa ăn vừa nhăn nhó. Nó muốn có “đồng minh”, nhưng bố thì ngược lại. Món nào mẹ nấu dù mặn hay nhạt, cháy hay không, bố đều ăn ngon lành, rồi còn nhắc nó: “Nhà có thế nào ăn thế ấy con ạ. Bố thấy ngon đấy chứ”. Nó nhìn bố ăn ngon lành mà trong lòng hậm hực. Nó chỉ mong tới thứ Bảy để được về ăn món bà nấu.
Một hôm, trong bữa cơm, mẹ nó cứ xin lỗi bố vì việc để nồi cơm bị sống do đậy vung chưa kín. “Em đoảng quá, lúc ấn cái vung xuống mà lại chưa kín nên cơm sống, giờ nấu lại thì cả nhà đều đói, cho nên...”. Bố nó cười bảo: “Cứ xới cho anh một bát đầy, ăn cơm sống mới gặp may, mai anh phải đấu thầu công trình đấy, ăn cơm sống thế này mai sẽ trúng”. Bố ăn ngon lành 3 bát cơm nửa chín nửa sống. Nhẫn thì ngắc ngứ mãi mới được nửa bát.
Sau bữa cơm, Nhẫn thủ thỉ với bố về việc bấy lâu nay mẹ nấu cơm rất dở, mà sao cái gì bố cũng khen ngon. Nó tỏ ra ngạc nhiên về khẩu vị thay đổi của bố. Bố nó bảo: “Mẹ cũng phải đi làm ở công ty, chiều về lại tất bật đi chợ, nấu cơm cho chúng ta ăn, rồi còn dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc nhà cửa... bao nhiêu thứ việc ấy đã khiến mẹ mệt rồi. Nếu chúng ta còn chê cơm mẹ nấu, mẹ sẽ rất buồn, rất tổn thương. Cả ngày con ăn cơm ở trường, bố và mẹ ăn cơm công sở, chỉ có bữa tối là ăn cùng nhau. Mẹ có nấu dở một chút cũng có sao đâu, lúc ăn hãy nghĩ đến công sức của mẹ, những giọt mồ hôi của mẹ, con sẽ thấy ngon hơn”.
Nhẫn hiểu ra vì sao bố có thể ăn ngon lành những thức ăn dở mà mẹ nấu. Bố ăn bằng tình yêu thương dành cho mẹ chứ không phải bằng sở thích hay khẩu vị của bố. Bố lại giải thích thêm: “Con biết đấy, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn, không ai có thể làm tốt mọi việc. Chúng ta phải chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp con ạ”.
Kể từ hôm ấy, Nhẫn không còn cằn nhằn hay so sánh cơm mẹ nấu với cơm bà nấu. Nó tự nhiên thấy món nào mẹ nấu cũng rất ngon. Nó bắt đầu biết thưởng thức món ăn bằng trái tim và cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31