Ấm nồng sắc xuân giữa trời Hà Nội giá rét
Rực rỡ sắc Xuân trên phố cổ Hội An | |
Sắc Xuân tràn ngập trên thành phố mang tên Bác | |
Sắc xuân sớm giữa trời đông Hà Nội |
8 họa sĩ của nhóm G8 Art tại lễ khai mạc triển lãm chiều 24/2/2017. Ảnh: L.Q.V |
Nhóm G8 Art gồm: Đỗ Đình Cường, Trần Quang Hải, Bùi Mai Hiên, Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Thuỳ Linh, Trần Thanh Thục, Lâm Thanh và Thái Vĩnh Thành. Dù họ xuất thân khác nhau, hiện làm nhiều công việc khác nhau thuộc lĩnh vực văn hoá, nhưng đều ắp đầy tình yêu với con người và thiên nhiên.
Sự tương đồng của 4 nữ họa sĩ trong các tác phẩm của họ là niềm yêu cảnh sắc thiên nhiên. Còn 4 nam họa sĩ mê đắm trong các hình tượng về phái đẹp. Điểm chung của họ là sự “tung tẩy” trong bút pháp và trong không khí “phiêu du” mà họ tạo ra trong những tác phẩm có đề tài rất đỗi giản dị.
Tranh của Bùi Mai Hiên. |
Tranh của Nguyễn Thị Lan Hương. |
Trang của Trần Thùy Linh. |
Tranh của Trần Thanh Thục. |
Bùi Mai Hiên bấy lâu đã thu lượm được thành công với những tác phẩm chất liệu sơn mài theo xu hướng trừu tượng, nay kiếm tìm kết quả qua chất liệu acrylic với bút pháp trẻ trung. Nguyễn Thị Lan Hương từng hút hồn người yêu mỹ thuật qua loạt tranh đề tài sen, nay thêm trầm lắng suy tư với những “không gian”, “những con đường” theo xu hướng trừu tượng. Với Trần Thùy Linh, dường như náu nép sau các tranh vẽ hoa là những triết lý sống và những chuyện đời nào đó. Còn Trần Thanh Thục chung thủy với thể loại tranh ghép vải, nhưng khá dụng công làm mềm mại hơn, trong trẻo hơn bằng những họa tiết, lớp lụa đắt giá.
Tranh của Đỗ Đình Cường. |
Tranh của Trần Quang Hải. |
Tranh của Lâm Thanh. |
Tranh của Thái Vĩnh Thành. |
Đỗ Đình Cường là tác giả trẻ nhất trong G8 Art. Với chất liệu tổng hợp, tác phẩm của anh đan cài cái thực và cái ảo với những nhân vật đầy đam mê, trăn trở. Còn những hình tượng đàn bà trong tranh sơn mài của Trần Quang Hải mang vẻ đẹp đầy ma mị, “phồn thực ngồn ngộn mà đầy duyên dáng”, bật toát những khát khao. Những người đẹp bên những đóa sen tinh khiết trong tranh lụa của Lâm Thanh thực sự như những tiên nữ trắng trong, mềm mại, óng ánh chất thơ. Những cô gái trong tác phẩm của Thái Vĩnh Thành đều khỏa thân, nhưng vẫn kín đáo, vẫn đủ tạo nên sức gợi. Cách thể hiện xù xì đã tôn vinh những đường cong cơ thể nuột nà.
Trong những ngày này, Hà Nội rét đậm. Sự đa sắc, đa ngôn, đa tình ở những tác phẩm của các họa sĩ G8 Art đã mang lại cho người yêu hội họa ở Thủ đô sự nồng ấm của tình yêu.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội
Tin khác
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM
Văn hóa 15/04/2024 20:48
Khánh Hoà: Đừng để các di tích “ngủ quên”
Văn hóa 15/04/2024 17:08