Xuân về trên miền biên viễn

Những ngày cuối năm 2020, cùng đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, chúng tôi có dịp được cảm nhận không khí chuẩn bị Tết tại các Đồn Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận. Dù ở bất kỳ đâu, những người lính biên phòng vẫn đang ngày đêm chắc tay súng để hoàn thành trọng trách thiêng liêng đó là bảo vệ từng đường biên, mốc giới Tổ quốc. Và hơn hết là giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cho hậu phương vui xuân, đón Tết vẹn tròn.
Phóng viên báo chí Hà Nội đến với chiến sĩ đồn Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận Thắm tình quân dân nơi cực Nam Tổ quốc Xuân ấm nơi biên cương

Tết biên giới thắm tình quân dân

Chúng tôi đến với Tây Nguyên vào những ngày cuối năm khi đúng mùa hoa dã quỳ nở vàng rực giữa đại ngàn trong khí trời se lạnh. Cảm giác ùa tới với một người lần đầu lên Tây Nguyên là sự choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ xen lẫn tò mò về đời sống của người dân nơi đây. Càng đến những ngày giáp Tết, không khí náo nức trong những bon làng vùng cao biên giới càng thêm rộn ràng. Lòng người hân hoan càng tô điểm cho bức tranh núi rừng Tây Nguyên thêm phần rực rỡ.

Xuân về trên miền biên viễn
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An đi tuần tra tuyến đường biên giới.

Nằm ở cửa ngõ phía Nam Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông có một vị trí chiến lược quan trọng với hơn 140km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Chạy dọc theo con đường vành đai biên giới chúng tôi có mặt tại một số Đồn Biên phòng của tỉnh Đắk Nông. Không gian trong rừng tĩnh mịch đến lạ, chỉ có tiếng xào xạc bước chân người lính biên phòng ngày đêm tuần tra biên giới. Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, nhiều năm qua, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh đã trở nên thân thuộc và nhận sự tin yêu, quý mến của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc miền biên giới.

Ghé thăm Đồn Biên phòng Đắk Tiên (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song), Thượng tá Phan Trọng Tuệ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Tiên giới thiệu cho chúng tôi những công việc chính mà đồn đang triển khai. Theo đó, Đồn Biên phòng Đắk Tiên quản lý và bảo vệ 10,5km đường biên giới, 4 mốc chính và 10 mốc phụ với Campuchia.

Nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đồn là bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức các tổ tuần tra đường biên để kiểm tra, phát quang các cột mốc; cử lực lượng về bám, nắm tình hình địa bàn nhằm phát hiện các loại tội phạm liên quan đến an ninh trật tự; nắm rõ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, neo đơn để tham mưu đề xuất hỗ trợ giúp đỡ.

Đặc biệt, thời gian qua, đồn đã thực hiện triển khai hiệu quả mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng phát động. Đồn Biên phòng Đắk Tiên đã nhận em Nguyễn Văn Minh (dân tộc Dao) làm con nuôi từ đầu tháng 9 năm 2019.

Là người hằng ngày chăm sóc, nuôi dưỡng Minh, Thiếu tá Thái Bình Dương (Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Tổ trưởng Tổ công tác địa bàn Đồn biên phòng Đắk Tiên) chia sẻ, từ khi về với các “cha nuôi”, cuộc sống của Minh đã thay đổi rõ rệt, từ việc được học hành, dạy bảo, đến cái ăn, cái mặc cũng được chăm lo đủ đầy hơn so với những ngày trước đó. Học lực của Minh cũng đã khá hơn nhiều.

Năm nay là một cái Tết đặc biệt với Minh khi em ở lại đón Tết với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Tiên. Đối với một đứa trẻ, niềm vui năm mới có gì hơn khi được khoác lên mình những bộ quần áo mới. Thiếu tá Thái Bình Dương cho biết, các em được nhận làm con nuôi tại Đồn Biên phòng sẽ được mua sắm quần áo, giày dép mới, hưởng theo tiêu chuẩn như một người lính tại đồn với mong muốn các em sẽ có một cái Tết trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.

Những điều tưởng như đơn giản, thế nhưng đối với Minh trước đây là những việc chưa từng dám mơ ước đến. “Ăn Tết ở đồn rất khác so với ở nhà. Ở đây con rất vui, được đi sắm Tết với các chú và được tự tay cắm hoa trang trí cho đồn đẹp hơn. Các chú cũng nói những ngày Tết sẽ đưa con về thăm nhà” - Minh cười rạng rỡ kể.

Nhìn nụ cười thơ ngây đầy mãn nguyện của Minh, chúng tôi dễ dàng cảm nhận được niềm vui tưởng chừng như quá đỗi nhỏ bé ấy đã làm trái tim ấm nóng của những “người cha” tại Đồn Biên phòng Đắk Tiên thêm phần nhiệt huyết, ấm lòng khi phải đón một mùa xuân xa gia đình.

Xuân về trên miền biên viễn
Niềm vui của em Nguyễn Văn Minh khi được nhận xe đạp mới của bộ đội Biên phòng tặng trong những ngày gần Tết.

Không khí chào năm mới bao trùm cả núi rừng Tây Nguyên. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An (xã Thuận An, huyện Đắk Mil) được trang hoàng hơn trong những ngày giáp Tết. Cán bộ, chiến sĩ trong đồn chăm chút từng chi tiết nhỏ khiến đồn như nổi bật giữa rừng biên giới mênh mông. Từng lối đi, từng dãy nhà làm việc và cả từng gốc cây được quét dọn sạch sẽ, tỉa tót kỹ càng.

“Khác với miền Bắc có hoa đào, miền Nam có hoa mai, với Tây Nguyên khi nào thấy hoa cà phê nở những bông trắng muốt là lúc có thể cảm nhận được Tết đang đến gần. Đây cũng là dịp cán bộ, chiến sĩ trong đồn làm việc bằng 150 – 200% ngày thường. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra khu vực biên giới, các chiến sĩ cũng tích cực chuẩn bị Tết cùng bà con” - Trung tá Doãn Văn Tiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An bắt đầu câu chuyện với chúng tôi.

Theo Trung tá Doãn Văn Tiến, hàng năm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An đều tổ chức vui xuân đón Tết với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm, của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với nhân dân. Từ trước Tết, các chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên cương”, theo đó, mỗi năm đơn vị gói 100 cặp bánh chưng, 20-30 suất quà tặng các gia đình khó khăn.

Trong Tết, đồn cử 3 tổ với 9 đồng chí đến các gia đình ăn Tết cùng nhân dân để nắm tình hình, tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Mặc dù đã có nhiều năm xa nhà nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn có những nỗi niềm riêng trong đêm giao thừa. Bên cạnh việc gửi lời yêu thương cho hậu phương thông qua điện thoại thì chính tình cảm của đồng bào địa phương là “chất xúc tác” để mùa xuân biên cương thêm phần ấm cúng. Người lính phần nào vơi đi nỗi nhớ quê hương.

“Tết xa nhà nhưng cũng ấm áp nhờ tình cảm như người thân ruột thịt của đồng đội, của bà con khu vực biên giới. Trên địa bàn đồn đứng chân chủ yếu là đồng bào M’Nông cũng có phong tục đón Tết cổ truyền như quê mình. Do vậy, năm nào đồn cũng mời bà con lên cùng đón giao thừa, có năm lên đến 100 người.

Trong khoảnh khắc chào đón năm mới, quân và dân cùng đốt lửa trại. Cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương trong ánh lửa bập bùng, xua đi cái lạnh đêm vùng cao. Đó là những câu chuyện về bà con sống ở khu vực biên giới kiên cường trong những năm kháng chiến hay sự bất khuất bám đất để giữ chủ quyền của những bon giáp biên. Mỗi dịp Tết là dịp để tăng cường tình đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận biên phòng. Tình cảm quân và dân nơi biên giới thêm gắn bó keo sơn, cùng gìn giữ bình yên vùng biên của đất nước”, Trung tá Doãn Văn Tiến tâm sự.

Giữ cho biển mãi mãi là mùa xuân

Tạm biệt đại ngàn Tây Nguyên, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với Bình Thuận đầy cát, nắng và gió. Đặc trưng của thành phố biển khiến chúng tôi cảm nhận không khí Tết dường như có phần mặn mà hơn. Hoà chung với mùa xuân trên mọi miền đất nước, ở những Đồn Biên phòng ven biển, các cán bộ, chiến sĩ đã sửa soạn nghinh xuân.

Đồn Biên phòng Phước Lộc (phường Phước Lộc, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) trở nên bừng sáng với những cành mai vàng, mâm ngũ quả. Trên khuôn mặt các chiến sĩ dường như rạng ngời hơn. Thỉnh thoảng nghe đâu đó có tiếng ngân nga giai điệu những bài hát xuân rộn ràng.

Ngồi cạnh cây mai vàng đã chớm nở trong đơn vị, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng, nhân viên kiểm soát biên phòng - Đồn biên phòng Phước Lộc cho biết, năm nào cũng vậy, đơn vị thường tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ăn Tết sớm hơn. Vì những ngày Tết, anh em còn phải xuống địa bàn ăn Tết với bà con và thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên biển.

Xuân về trên miền biên viễn
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải luôn thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Theo chân Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng thăm quan xung quanh, chúng tôi cảm nhận rõ khuôn viên đồn đã được sửa sang gọn gàng, sạch sẽ. Khu tăng gia, chăn nuôi của đơn vị có đủ các loại rau xanh mướt. Đơn vị chuẩn bị gói bánh chưng để đồng chí, đồng đội cùng đón Tết.

Vừa giới thiệu về đồn, vừa kể câu chuyện của mình, Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng cho biết anh là người gốc Nghệ An. Công tác tại Đồn Biên phòng Phước Lộc từ năm 2016, anh đã có nhiều năm ăn Tết ở đơn vị. Tâm lý chung của người xa nhà là những ngày cận Tết đều hướng về gia đình. Với anh đó là nỗi nhớ cha mẹ, vợ con, nhớ những buổi đi chúc Tết họ hàng và đặc biệt là cái rét đặc trưng của quê anh mà nơi đây không có.

“Năm nay thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi tiếp tục ăn Tết xa quê. Những ngày này, mỗi khi đến giờ nghỉ là tôi sẽ tranh thủ gọi video nói chuyện với vợ con. Mỗi khi thấy vợ buồn, tôi lại động viên vợ rằng lấy chồng bộ đội thì xác định có những khoảng thời gian vất vả hơn, rồi sẽ có lúc tôi bù đắp lại cho hai mẹ con. Ở trong này không thiếu thốn về vật chất, tôi còn có các đồng chí, đồng đội quan tâm đến nhau.

Tôi cũng bảo vợ rằng việc ở lại đơn vị, nghĩa là mình đã góp phần mang lại sự bình yên cho các thôn làng, cho nhân dân vùng biên giới biển. Trong đó có gia đình, vợ và con mình nên không có gì phải phân vân cả” - Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng bộc bạch.

Cũng chung mục tiêu “Vui xuân không quên nhiệm vụ”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải (Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) luôn thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu. Giữa trưa, giữa cái nắng gió hanh hao đến khô người của miền biển, chúng tôi thấy một đội tuần tra biển trở về đồn. Những người lính có làn da rám nắng, tỏa nồng vị mặn của biển, trong ánh mắt mọi người toát lên sự nghiêm nghị và rắn rỏi.

Trung tá Trần Văn Vịnh, Chính trị viên phó đồn biên phòng Thanh Hải cho biết, hiện nay, Đồn Biên phòng Thanh Hải quản lý 8 phường, 1 xã, 24 hải lý trên biển và 44 tổ thuyền đoàn kết với gần 500 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động. Với đặc điểm 90% là người công giáo cùng với cuối năm mùa biển động, ngư dân chưa ra khơi thì không khí Tết nơi đây thường đến rất sớm, thông thường là từ tháng 12 dương lịch.

Trung tá Trần Văn Vịnh chia sẻ, càng gần Tết thì cường độ làm việc của người lính biên phòng càng lớn. Bên cạnh việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ, đơn vị còn triển khai thêm các biện pháp nghiệp vụ, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nắm chắc tình hình địa bàn và hoạt động của các loại tội phạm; sẵn sàng chiến đấu giữ gìn đảm bảo trật tự, an toàn an ninh trên địa bàn.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các phương tiện khi ra vào hoạt động trên biển của đơn vị cũng tăng lên. Hôm thì đi tuần tra ban ngày, có hôm đi cả ban đêm, lực lượng ứng trực luôn đảm bảo 100% quân số. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, lực lượng biên phòng cũng phải tăng cường tuyên truyền cho người dân đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Tuy mệt, vất vả hơn ngày thường, nhưng ai cũng rất vui. Bởi mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn luôn tâm niệm rằng, bản thân người lính phải cầm chắc tay súng giữ vững chủ quyền biên giới thì nơi quê nhà, gia đình và người thân sẽ được đón một cái Tết an vui, hạnh phúc.

Thêm một mùa xuân nữa lại về, tạm biệt các anh để trở về nhà, chúng tôi càng thêm phần cảm kích những người lính nơi “phên dậu” vì nhân dân quên mình giữa cái rét tái tê về đêm trên vùng cao núi đá hay cái nắng gắt gao ở miền biển. Trong khi nhà nhà quần tụ bên gia đình để chuẩn bị đón Tết thì các anh đã hi sinh tình riêng, chắc tay súng, giữ vững biên cương Tổ quốc, để cho mùa xuân đất nước được vẹn, cho từng ngôi nhà vang rộn tiếng cười vui trước thềm năm mới đang gõ cửa.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.

Tin khác

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Những người lính biên phòng ở A Mú Sung

Xã A Mú Sung (tỉnh Lào Cai) được biết đến là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Ở mảnh đất địa đầu ấy, thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử, hun đúc nên một không gian biên cương vừa thiêng liêng, vừa lặng lẽ. Giữa đầu nguồn sông Mẹ, Đồn Biên phòng A Mú Sung như một cột mốc sống giữa đại ngàn, âm thầm mà kiên gan, giữ vững từng tấc đất chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Giáng sinh 2025, bên cạnh những món quà trao tay, những lời chúc Noel ý nghĩa vẫn là cách giản dị nhưng sâu sắc để lan tỏa yêu thương, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh (Noel), còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhân vật trung tâm của đức tin Công giáo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn trở thành một ngày hội văn hóa lớn, được chào đón rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội

Khép lại những ngày cuối năm, Prudential Việt Nam đã hoàn tất chuỗi hoạt động Giáng sinh “Trao gửi yêu thương” tại TP.HCM và Hà Nội, mang 2.600 phần quà đến các bệnh nhi đang điều trị tại nhiều bệnh viện nhi. Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn mang đến ý nghĩa tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang trong quá trình điều trị.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San

Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San

Dưới mây núi Dào San, nơi những con dốc quanh co ẩn hiện trong sương lạnh và đường biên Tổ quốc kéo dài giữa trùng điệp núi rừng, những người lính quân hàm xanh vẫn bền bỉ bám trụ từng cột mốc, từng bản làng. Không chỉ tuần tra giữ vững chủ quyền, họ còn lặng lẽ gieo mầm bình yên, nâng cao nhận thức pháp luật, giúp người dân phát triển sinh kế, sưởi ấm lòng dân bản bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự sáng tạo giữa miền biên viễn gian khó.
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội

Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, Vườn thú Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục bảo tồn dành cho trẻ em và các gia đình. Không gian lễ hội rực rỡ kết hợp các hoạt động tương tác, khám phá thế giới động vật đã mang niềm vui tươi, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường cho các em nhỏ.
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”

Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”

Tối 20/12, hơn 2.000 cán bộ và Nhân dân phường Phú Thượng (thành phố Hà Nội) đã có mặt tham dự chương trình công chiếu miễn phí bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”, do Viettel Hà Nội phối hợp với phường Phú Thượng tổ chức. Chương trình có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động