Từ khói lửa chiến tranh, gửi trọn niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay
| Làn sóng concert và thần tượng Việt khuấy đảo giới trẻ Nữ nghệ nhân miệt mài giữ lửa ca trù truyền thống Lan tỏa các giá trị văn hóa cốt lõi, bản sắc Việt Nam tới thế hệ trẻ |
Ông Nguyễn Tiến Hà, cựu đoàn viên Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu, nay đã 98 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Từ thuở thiếu niên ông đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia đội tự vệ khu phố, rải truyền đơn, vận động quần chúng ủng hộ Việt Minh.
Ông trực tiếp có mặt trong các sự kiện lịch sử tháng 8/1945 và đặc biệt, ngày 2/9, ông đứng giữa biển người nơi Quảng trường Ba Đình, lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Trong ký ức ông, hình ảnh giản dị mà uy nghi của Người, tiếng hỏi “Đồng bào có nghe rõ không?” và tiếng đáp “Có ạ!” vang như sấm, là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh đoàn kết toàn dân.
![]() |
| Ông Nguyễn Tiến Hà nhắn nhủ thế hệ trẻ phải giữ gìn nền hòa bình này, dựng xây một Việt Nam hùng cường, văn minh. |
Sau đó, ông tiếp tục tham gia kháng chiến, chiến đấu, hoạt động bí mật, từng bị địch bắt, giam cầm ở Hỏa Lò nhưng vẫn kiên trung. Hòa bình lập lại, ông chọn nghề dạy học, truyền lửa yêu nước cho học trò, tích cực tham gia các hoạt động truyền thống cách mạng. Ở tuổi 98, mỗi dịp Quốc khánh về, ông vẫn bồi hồi, nhắc nhở thế hệ trẻ rằng độc lập, tự do là thành quả vô giá của máu xương cha anh, cần được trân trọng và biến thành động lực dựng xây đất nước.
Năm nay, khi Tổ quốc chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ông Nguyễn Tiến Hà càng thêm bồi hồi. Từ sâu thẳm trái tim, ông gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay: “Chúng tôi ngày ấy chỉ mới mười bảy, đôi mươi nhưng sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho độc lập. Giờ đây, đất nước đã độc lập, thống nhất và đang trên con đường hội nhập, phát triển, các cháu không còn phải cầm súng ra trận, nhưng trách nhiệm lại lớn lao hơn: đó là phải giữ gìn nền hòa bình này, dựng xây một Việt Nam hùng cường, văn minh. Độc lập, tự do là thành quả của máu và nước mắt, hãy biết trân trọng và biến nó thành động lực để học tập, lao động, sáng tạo, đưa đất nước vươn lên sánh vai cùng các cường quốc như Bác Hồ hằng mong ước”.
Cũng như ông Hà, cựu chiến binh Đàm Văn Bình (thôn Quất Lâm, xã Thượng Phúc, Hà Nội) năm nay ngoài 70 tuổi, vẫn xúc động mỗi lần kể lại quãng đời thanh xuân đầy gian khổ nhưng rực lửa. Ở tuổi 17, ông Bình đã khoác trên mình bộ quân phục. Đó là những năm tháng ác liệt ở chiến trường Quảng Trị - nơi được gọi là “cối xay thịt”, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn khói súng. Đến nay, khi đã đi qua gần nửa thế kỷ, trong ông vẫn còn những cơn mê về ký ức khốc liệt năm nào.
Ông kể, điều day dứt nhất, ám ảnh nhất chính là những đồng đội đã ngã xuống. Khi họ nằm lại, chẳng ai còn nguyên vẹn bộ quần áo, bởi những người còn sống buộc phải xé quần áo ấy để đốt làm khói, xua đi mùi tử khí nồng nặc, xua đi ruồi muỗi bâu kín.
![]() |
| Ông Đàm Văn Bình xúc động chia sẻ những ký ức chiến tranh. |
Những mảnh giẻ được đốt trong ống bơ, trong khe gạch, cháy âm ỉ. Thứ khói ấy, với người Hà Nội khi đó là mùi khó chịu, nhưng với người lính giữa chiến trường, khói giẻ đốt lại đáng quý hơn, dễ chịu hơn so với mùi xác chết đang vây quanh. Bởi có những xác người chồng chất, nhiều không thể chôn cất hết. Mùi khói ấy là để người sống còn đủ sức mà chiến đấu, để bước tiếp trên con đường giữ lấy đất nước.
Những ký ức ấy, với người trong cuộc, không bao giờ phai nhạt. Ông Bình trầm giọng: “Chỉ ai đã trải qua mới thấm hết nỗi đau, mất mát, hy sinh”. Nhưng trên tất cả, ký ức ấy không chỉ là nỗi đau, mà còn là ngọn lửa nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của độc lập, tự do, thứ đã đổi bằng máu xương của biết bao người.
Ông Bình gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay: “Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, hãy sống có hoài bão, khát vọng, hãy vươn lên dựng xây đất nước, để Tổ quốc và Thủ đô nghìn năm văn hiến ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn. Sự hy sinh của cha anh đã mở đường, thế hệ hôm nay phải tiếp bước, đem sức trẻ, trí tuệ và khát vọng dựng xây non sông, để Việt Nam mãi trường tồn, phát triển hùng cường”.
Ở tuổi 79, ông Trần Hữu Hòa, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), vẫn giữ nguyên trong mình tinh thần của một người lính từng trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều năm công tác trong quân ngũ đã hun đúc ở ông tình yêu đất nước sâu nặng, niềm tin sắt son vào Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bởi vậy, mỗi dịp Quốc khánh 2/9, ông lại bồi hồi nhớ về những ký ức hào hùng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những đổi thay to lớn của đất nước hôm nay.
“Chúng tôi đã trải qua chiến tranh, mới hiểu hòa bình quý giá đến nhường nào. Hòa bình không phải là mặc nhiên, mà là kết quả của biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương. Vì vậy, lớp trẻ hôm nay cần biết trân trọng, đừng bao giờ thờ ơ với Tổ quốc”, ông Hòa nhắn nhủ.
![]() |
| Việt Nam sau 80 năm độc lập đã bước vào kỷ nguyên hội nhập, phát triển mạnh mẽ. |
Việt Nam sau 80 năm độc lập đã bước vào kỷ nguyên hội nhập, phát triển mạnh mẽ. Từ một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, nay Việt Nam đã trở thành nền kinh tế năng động, có vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Đó là thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, và hôm nay được trao lại cho thế hệ trẻ gánh vác, phát triển.
Hướng tới Đại lễ 80 năm Quốc khánh, không khí cả nước đang sục sôi. Các cựu chiến binh, trong sâu thẳm trái tim, mong muốn được thấy lớp trẻ tiếp nối truyền thống, vững bước đi lên.
Lời nhắn gửi chung của các cựu chiến binh đến thế hệ trẻ, là phải giữ vững lý tưởng, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Bên cạnh đó, các bác mong lớp trẻ rèn luyện đạo đức, nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước từ những hành động giản dị: học tập chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến cho xã hội.
Trong đó, nhiệm vụ của thanh niên hiện nay là học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, hội nhập toàn cầu nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc. Không chỉ dừng lại ở tinh thần yêu nước, mà còn phải biến lòng yêu nước thành những hành động cụ thể: khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học, cống hiến trong quân ngũ, xây dựng quê hương giàu đẹp, bảo vệ môi trường sống, giữ gìn văn hóa truyền thống.
Trong ánh mắt của các cựu chiến binh, có niềm tự hào vì đã góp một phần tuổi trẻ, xương máu cho Tổ quốc; nhưng cũng có niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay. Họ tin rằng lớp trẻ sẽ kế tục xứng đáng, sẽ viết tiếp trang sử hào hùng bằng những thành tựu trong hòa bình, bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thế hệ đi trước đã hoàn thành sứ mệnh của mình bằng máu và nước mắt. Thế hệ hôm nay phải tiếp nối bằng trí tuệ, khát vọng và hành động. Đó chính là món quà xứng đáng nhất dâng lên Tổ quốc nhân dịp 80 năm Quốc khánh.
| Năm 2025, cột mốc 80 năm Quốc khánh, không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống, mà còn là lúc để thế hệ trẻ khẳng định: chúng ta sẵn sàng tiếp nối, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh dựng xây đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những lời nhắn nhủ của các cựu chiến binh chính là thông điệp thiêng liêng nhân dịp trọng đại này. Đó là lời nhắc nhở về sự hy sinh của quá khứ, sự trân trọng đối với hiện tại và trách nhiệm với tương lai. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Triển lãm nghệ thuật Phật giáo: Dấu ấn đồng hành cùng Thủ đô văn minh, hiện đại
Cử tri tán thành, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV
Con ngõ hơn dài 100m thành điểm check-in Giáng sinh hút khách tại Hà Nội
Lãi suất huy động “nóng” dần, ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi cuối năm
Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ: Tổng kết công tác năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương Công an Hà Nội vì đảm bảo an ninh tuyệt đối Quốc khánh 2/9
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 11/11/2025 21:06
Công an Hà Nội đảm bảo an ninh tuyệt đối cho lễ kỷ niệm A80
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 16/09/2025 10:33
Tiếp tục chiếu phim miễn phí tại Triển lãm Thành tựu đất nước kéo dài từ 6-15/9
Điện ảnh 07/09/2025 16:15
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 khẳng định sức mạnh thuộc về Nhân dân
Tin mới 06/09/2025 19:44
Vận tải hành khách công cộng Thủ đô góp phần vào thành công sự kiện A80
Giao thông 05/09/2025 16:49
80 năm Công an nhân dân - Bản hùng ca chói lọi
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 04/09/2025 12:29
Động lực để công nhân lao động thêm yêu và nỗ lực cống hiến cho đất nước
Lao động - Công đoàn 03/09/2025 22:38
Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn về thành công của sự kiện A80
Tin mới 03/09/2025 20:19
Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an các đơn vị, địa phương
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 03/09/2025 12:15
Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến ngày 15/9
Tin mới 03/09/2025 11:59


