Tết ấm tình thương đến với đồng bào nghèo Hà Tĩnh
Hồi sinh vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh | |
LĐLĐ Hà Nội trao 200 suất quà tới đồng bào Nghệ An và Hà Tĩnh | |
Cùng Lao động Thủ đô chia sẻ nỗi đau với đồng bào miền Trung |
Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê- điểm dừng chân đầu tiên của đoàn - nơi vừa trải qua 2 đợt ngập trong mưa lũ vẫn chưa hết những khốn khó, buồn đau. Bên bàn thờ khói hương nghi ngút, chị Phạm Thị Hà (35 tuổi ở xóm Tân Đình, xã Lộc Yên) và hai con vẫn chưa thể tin nổi là người chồng, người cha- trụ cột kinh tế chính trong gia đình đã ra đi mãi mãi.
Sư cô Thích Giác Ân- đại diện Nhóm thiện nguyện Tâm Từ trao quà Tết và động viên mẹ con chị Phạm Thị Hà cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống và học tập |
Trong một lần dọn nhà, sửa điện sau đợt mưa lũ, chồng chị Hà không may bị điện giật, cướp đi sinh mạng khi mới bước sang tuổi 35. Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai, 3 ngày sau, bố chồng chị Hà vì quá sốc trước sự ra đi của con trai cũng theo con mà đi. Lũ chồng lũ, tang chồng tang, cuộc sống của gia đình chị Hà vốn đã khó, nay càng thêm khốn đốn, trống trải. Năm hết, Tết đến nơi mà trong ngôi nhà gỗ nhỏ, tứ bề gió lùa chỉ còn nhõn hai bao lạc...
Nhận túi quà Tết từ Nhóm thiện nguyện Tâm Từ, chị Hà rưng rưng lệ: “Cuộc sống gia đình đi vào bế tắc khi chồng tôi không may gặp tai nạn qua đời trong đợt lũ lụt. Gia đình nghèo, con còn nhỏ dại. Hôm nay, được sự quan tâm của lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, mẹ con tôi thấy ấm ấp hơn, nỗi đau buồn, vất vả cũng được san sẻ phần nào”.
Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Nga rưng rưng nhận quà Tết từ đoàn thiện nguyện |
Cách nhà chị Hà mấy nhà, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Nga cũng nghẹn ngào không nói lên lời khi nhận được sự quan tâm của đoàn thiện nguyện. Chiến tranh, năm tháng qua đi theo tuổi xuân, giờ đây với sức khỏe không còn ổn định, tinh thần không còn minh mẫn nữa, bà Nga đành về sống nhờ con trai trong căn nhà đơn sơ.
Cùng với bà Nga và chị Hà, đợt này còn có hơn 47 chị em là phụ nữ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn và những cháu nhỏ mồ côi cha hoặc mẹ đang sống cùng ông bà, người thân được tặng quà Tết.
Trao Tết ấm yêu thương tới các cháu học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, hoàn cảnh khó khăn |
Cũng trong chương trình Tết ấm yêu thương tại Hà Tĩnh, đoàn thiện nguyện Tâm Từ cùng Sư cô Thích Giác Ân- Phó Chánh Văn phòng Ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tới thắp hương tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thắp hương cho 10 nữ thanh niên xung phong hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc.
Trao quà tới các cựu nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Tĩnh |
Tại đây, đoàn đã trao 32 suất quà Tết tới các cựu nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Bà Lương Thị Tuệ - Phó Chủ tịch Hội Thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh xúc động cho biết: Những suất quà Tết được trao tới các cựu nữ thanh niên xung phong đến từ các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh... Trong số này, rất nhiều chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có chị đơn thân, bản thân bệnh tật còn nuôi thêm 1 em khuyết tật. “Xin cảm ơn tấm lòng của đoàn thiện nguyện rất nhiều. Sự động viên này rất ý nghĩa và kịp thời khi Tết đến, Xuân về”, bà Tuệ xúc động nói.
Bản thân bị thương, mất 1 chân trong chiến tranh khói lửa, bà Nguyễn Thị Hòe - cựu nữ thanh niên xung phong Đại đội 557 (Đại đội Thép), hiện trú tại Tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh vẫn vẹn nguyên những ký ức năm xưa về đồng đội. Dịp cuối năm, được gặp lại đồng đội 1 thuở, cùng đón nhận những suất quà Tết ấm ấp yêu thương, bà Hòe xúc động nói: Cuộc sống hiện tại tuy còn rất vất vả và nhiều khó khăn, nhưng nhận được sự quan tâm như thế này giúp chúng tôi sống vui, sống khỏe, sống có ích với tuổi già.
Trước đó, trong tháng 10/2016, khi mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và của cho nhân dân các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh, Nhóm thiện nguyện Tâm Từ thông qua báo Lao động Thủ đô trao tặng 100 chiếc chăn ấm (trị giá 35 triệu đồng) đến người dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Dịp này, đoàn đã đến thăm, trao 81 suất quà Tết (trị giá 500.000 đồng/suất), trong đó 49 suất tới người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê và 32 suất tới các cựu nữ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến một thời. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic
Tin khác
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cộng đồng 26/04/2024 19:20
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Xã hội 26/04/2024 16:28
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51