Những thí sinh vượt lên nghịch cảnh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
| Chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho mọi tình huống Hà Nội: Sẵn sàng cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với môn Ngữ văn |
Cậu học trò nặng chưa đầy 30kg ở Đắk Lắk quyết tâm vượt vũ môn
Sáng 26/6, hơn 22.600 thí sinh tại Đắk Lắk bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Trong số này, em Nguyễn Văn Thiện - học sinh lớp 12A11, Trường THPT Krông Bông, gây ấn tượng bởi tinh thần vượt khó. Dù chỉ cao 1,25m và nặng chưa đến 30kg, Thiện vẫn đạt học lực loại Giỏi trong năm học cuối cấp.
![]() |
| Em Nguyễn Văn Thiện tự tin bước vào kỳ thi. (Ảnh: Thành Tâm) |
Thiện sinh ra trong một gia đình nông dân cận nghèo ở xã Cư Kty, huyện Krông Bông. Bố mẹ em làm lụng vất vả trên 5 sào ruộng và phải tranh thủ thêm việc để nuôi hai anh em ăn học.
“Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp, em dự định học nghề để sớm đi làm, phụ giúp cha mẹ”, Thiện chia sẻ.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, kỳ thi năm nay có một hội đồng thi với 33 điểm thi, gồm 954 phòng thi chính thức, 66 phòng dự phòng, và 22.612 thí sinh đăng ký dự thi.
Lực lượng làm công tác thi lên tới hơn 3.100 người. Sở đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ coi thi theo đúng kế hoạch.
![]() |
| Thiện cùng các thí sinh khác làm thủ tục bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Thành Tâm) |
Bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục bảo đảm các phương án an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm.
“Ngành giáo dục sẽ vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ em học sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế hay đường sá đi lại”, bà Xuân nhấn mạnh.
Nghị lực phi thường của nữ sinh khiếm thị ở Lào Cai
Dù mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, em Nguyễn Khánh Ly vẫn quyết tâm thi tốt nghiệp THPT để học nghề.
5h sáng ngày 26/6, em Nguyễn Khánh Ly, học sinh lớp 12A6, Trường THPT số 3 TP Lào Cai thức dậy sau một đêm ngủ ngắn để tranh thủ ôn tập trước giờ thi môn Ngữ văn. Với nhiều học sinh, đây là ngày quan trọng để vượt qua một kỳ thi. Nhưng với Ly, người mang đôi mắt khiếm thị từ nhỏ, đó còn là dấu mốc khẳng định hành trình vượt khó không mỏi mệt.
![]() |
| Khánh Ly và mẹ chuẩn bị đến điểm thi sáng 26/6. |
Ly mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh. Khi mới 4 tháng tuổi, gia đình mới nhận thấy những bất thường ở đôi mắt em. Trải qua điều trị ở nhiều bệnh viện, thị lực của em được giữ lại phần nào nhưng không thể nhìn rõ như người bình thường. Từ những năm học mầm non đến nay, mẹ là người luôn sát cánh đưa đón em đến lớp.
“Mình chỉ mong cháu được bằng bạn, bằng bè, không bị thiệt thòi thôi. Rất may là cháu học tốt, đấy cũng là nguồn động viên lớn nhất của gia đình”, bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ Ly) chia sẻ.
Dù đôi mắt mờ nhòe, Ly vẫn 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Học sinh Giỏi. Em luôn ngồi gần bảng, học bài sát sách vở, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Với Ly, đó không chỉ là kết quả học tập mà là lời khẳng định: người khuyết tật cũng có thể vươn lên nếu không từ bỏ.
![]() |
| Nguyễn Khánh Ly trong đêm ôn luyện cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. |
Dù học giỏi, nhưng Ly buộc phải tạm gác giấc mơ đại học. Không phải vì em không đủ khả năng, mà bởi đôi mắt khiến em không thể sống tự lập nếu đi xa. “Nếu em đi học đại học nữa thì sợ mẹ không thể đi theo mà đưa đón được”, Ly tâm sự. Thay vào đó, em dự định học ngoại ngữ để tìm một công việc phù hợp, có thể tự nuôi sống bản thân và phụ giúp mẹ sau này.
Sáng nay, hai mẹ con Ly lại cùng nhau đến điểm thi trên chiếc xe máy cũ. Với bạn bè, kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể là bước đệm để tiếp tục hành trình học vấn. Nhưng với Ly, đó là kết quả của bao năm kiên trì, vượt lên nghịch cảnh. Từ đây, cuộc đời em sẽ rẽ sang hướng khác, không kém phần chông gai nhưng đầy quyết tâm.
“Em nghĩ rằng chỉ cần mình luôn cố gắng, thì cuộc đời sẽ không bỏ rơi bất cứ ai, kể cả những người khuyết tật như em”, Ly mỉm cười nói trước khi bước vào phòng thi.
H.P (t/h)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em
Giáo dục 04/12/2025 19:48
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành
Giáo dục 03/12/2025 14:26
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam
Giáo dục 29/11/2025 06:43
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026
Xã hội 27/11/2025 10:29
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em
Giáo dục 24/11/2025 17:15
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam
Giáo dục 20/11/2025 20:50
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025
Giáo dục 20/11/2025 17:16
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số
Giáo dục 20/11/2025 16:44
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11
Giáo dục 20/11/2025 16:28
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô
Giáo dục 19/11/2025 22:39




