Nhiều người chọn xuống lòng đất, vào thủy cung trong dịp nghỉ lễ
| Chào 2016 ấm áp, rộn ràng tại Tp Hoàng Gia- Royal City | |
| Phong phú đặc sản các vùng miền | |
| Thoả thích vui hội Trăng rằm tại Royal city và Times city. | |
| Siêu thị, trung tâm thương mại quá tải |
Dưới lòng đất của Royal City và Time City là cả một không gian rộng lớn với nhiều khu vui chơi, ẩm thực, trượt băng, đặc biệt là thủy cung, nơi có nhiều loài cá từ Châu Mỹ, Châu Phi, Trung Quốc, Nhật Bản…đã thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi tìm đến để tham quan trong ngày nghỉ lễ. Mấy ngày nay, lượng khách tìm về đây quá đông khiến tình trạng quá tải, chen chúc diễn ra. Nhiều người đến nơi, đành quay về khi chưa đi được hết các điểm mình cần đi.
![]() |
| Thủy cung tại Time City thu hút du khách bởi có nhiều loại cá đến từ khắp nơi trên thế giới |
Theo ghi nhận của phóng viên, tại Royal City, tất cả các khu như trượt băng, bể bơi, khu trò chơi, rạp chiếu phim, khu ẩm thực… luôn trong tình trạng tấp nập chật kín người. Mọi người thường phải xếp hàng chờ đến lượt.
![]() |
| Khu trượt băng tại Royal City |
![]() |
| Xếp hàng vào bể bơi |
Còn tại Time City, ngay từ sáng sớm, từ cổng đã có nhiều người đứng xếp hàng. Trong khu thu vé vào thủy cung, mọi người phải xếp một hàng dài chờ đợi để mua vé vào chơi. Nhiều người vì chờ đợi quá lâu, đành quay ra.
“Tôi từ Nam Định lên đây chơi với con, nghe nói đến thủy cung trong Time City hoành tráng, với nhiều loài cá đến từ nhiều châu lục nên cũng muốn đến thăm. Tuy nhiên, số lượng người đến đây quá đông, tôi chờ suốt từ 10h sáng đến 11h 30 nhưng vẫn không vào được. Phần vì đói, phần vì mệt nên tôi bảo mọi người ra về, hôm khác quay lại”, ông Nguyễn Văn Thúy ở Giao Thủy, Nam Định chia sẻ.
![]() |
| Nhiều người đành phải quy về vì lượng người vào tủy cung quá đông |
“Cả Royal City và Time City gia đình tôi đã đi nhiều lần rồi mà không hề chán. Nó quá hoành tráng, quá phong phú và đáp ứng được mọi nhu cầu của người dân. Đặc biệt, trong thủy cung có nhiều loài cá với đủ màu sắc, kích cỡ, ở cả nước ngọt, nước mặn và từ nhiều châu lục khác nhau. Năm nay tôi định đi xa chơi, nhưng đứa thứ 2 còn quá nhỏ nên lại ra đây chơi, không ngờ lại đông đến thế. Không chỉ du khách ở Hà Nội tìm đến đây mà có nhiều nhiều tỉnh thành khác trong cả nước và thế giới tìm đến”, chị Đào Thị Bình, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
Ngô Bảo Chi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31



