Lật tẩy nhà ngoại cảm rởm Phú “nổ”
| Sự thực về nhà ngoại cảm 9X có khả năng “thần kỳ” | |
| Tin nhà ngoại cảm, nhiều gia đình phải thờ mộ " khống" | |
| VTV “vạch mặt” nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng | |
| Chân dung nhà ngoại cảm Rởm |
Không chết vẫn có… hồn
Tại trụ sở Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng - UIA một ngày nắng nóng, hòa vào dòng người vào ra tấp nập có một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi dáng người gầy còm, đen đúa, tự tin bước đến bàn tiếp khách. Không cần rào trước đón sau, cậu thanh niên cho biết mình là một nhà ngoại cảm có tài, từng tìm được rất nhiều ngôi mộ liệt sỹ, nay muốn đến Trung tâm để khảo nghiệm khả năng của mình.
Theo hướng dẫn của nhân viên trung tâm, cậu thanh niên đó đưa ra bản khai lý lịch, cũng như khả năng đặc biệt của mình và không quên tâm sự: “Nếu được Trung tâm chứng nhận, tôi sẽ gắng sức giúp đỡ mọi người”. Bản lý lịch mà Phú đưa ra khá ấn tượng với chúng tôi. Phú được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Văn Hội. Học hết lớp 9 Phú nghỉ học, đi làm phu hồ khắp nơi. Giữa năm 2010, gia đình Phú tìm đến “thầy” Tuấn tại Hà Nam, nhờ tìm ông ngoại hy sinh tại Điện Biên. Cũng từ lần đi tìm ông ngoại, Phú bỗng “bén duyên” với “thế giới bên kia” khi được ông chỉ dẫn mọi đường đi nước bước để tiếp cận được với “vong hồn”.
Được “ăn lộc”, Phú tiến hành tổ chức cúng bái, gọi hồn, tìm mộ. Nhiều người từ khắp nơi đã tìm đến gặp “thầy” Phú để nhờ tìm mộ, nói chuyện với “người thân”, tìm lại những đứa con không may bị thất lạc, bị phá bỏ khi chúng chưa thành hình.
Theo “thầy” Phú, sau hơn 3 năm hoạt động tìm kiếm người đã khuất, anh ta không thể nhớ nổi đã giúp bao nhiêu người. Bởi, người dân từ khắp nơi tìm đến, từ ngoài Bắc đến trong miền Nam xa xôi ra. Có ngày anh ta tìm được 2 - 3 trường hợp, nhưng cũng có ngày giao lưu, tìm được cả chục “người đã khuất”. Cũng theo “thầy” Phú, nếu mang thai ở tháng thứ 2, đứa trẻ dù chưa thành hình, nhưng đã có linh hồn. Nhờ phát hiện được điều này, Phú đã giúp cho nhiều “đứa trẻ” được đoàn tụ với gia đình.
![]() |
| Nhà ngoại cảm rởm Phú “nổ” đã bị phóng viên và cán bộ Trung tâm khoa học UIA lật tẩy |
Trước khả năng đặc biệt của mình, nhiều người đã khuyên Phú tìm đến Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng - UIA khảo nghiệm khả năng để có “giấy phép” hành nghề. Cũng từ đây “bộ mặt thật” của Phú bị lật tẩy.
Nghi ngờ về khả năng của Phú bởi dáng vẻ bề ngoài, cũng như cách nói chuyện mập mờ, các cán bộ trung tâm đã tổ chức khảo nghiệm vào hai buổi chiều, với 5 “ca” cụ thể. Trong đó, một ca là người nhà đi tìm liệt sỹ thật và bốn ca là do các cán bộ của Trung tâm và phóng viên đóng giả. Tôi và anh bạn đồng nghiệp tham gia vào một ca khảo nghiệm. Trong đó, tôi là người của Trung tâm có nhiệm vụ ghi lại toàn bộ những hình ảnh suốt quá trình, còn anh bạn đồng nghiệp thì đóng giả là người thân của liệt sỹ Lê Bá Hải, hy sinh tại mặt trận phía Nam, hài cốt thất tán, không còn dấu vết gì.
Để chắc chắn, theo kế hoạch chúng tôi lắp đặt nhiều máy quay, ghi âm ở mọi phía để có thể ghi lại hình ảnh xác thực nhất về “thầy” Phú. Đồng thời bàn bạc lỹ lưỡng để không “vấp” phải lỗi khi “thầy” bắt tâm lý. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Phú, đó là người già trước tuổi, khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống nhưng ánh mắt lại láo liên, luôn nhìn trước ngó sau. Vừa vào nơi khảo nghiệm, Phú chạy vội đến ban thờ, khấn vái. Tiếp đến anh ta hỏi về giấy báo tử của liệt sỹ. Một cán bộ của Trung tâm tên Hương, đóng giả là em chồng của liệt sỹ Lê Bá Hải vội vàng bảo rằng giấy báo tử để trên ban thờ đã bị cháy, chỉ còn nhớ một ít thông tin vậy thôi. Cô Hương cũng không quên “bồi” thêm một câu thương cảm khi nhờ thầy làm ơn làm phúc, giúp đỡ gia đình cũng như liệt sỹ.
Phú đồng ý nhận lời rồi bảo sẽ áp vong lên một trong bốn người trong gia đình của liệt sỹ Hải. Phú hướng dẫn mọi người ngồi xếp bằng, tay bắt quyết, nhắm mắt và tập trung. Xong xuôi, cậu ta ngồi lầm rầm khấn vái, tôi lắng tai nghe thì thấy đó là những đoạn khấn nôm nhằm “dỗ dành” vong linh liệt sỹ trở về nhập vào người nhà. Cậu ta khấn rất ngọt, không hề vấp một từ.
Theo đúng kịch bản đã định sẵn, mọi người trong đoàn phải ngồi yên, tỏ ra liệt sỹ không nhập vào người thân.
Sau khoảng hơn chục phút, Phú hỏi mọi người xem liệt sỹ đã nhập vào ai chưa, tất cả trả lời là chưa. Phú bảo phải chuyển phương án, nghĩa là cậu ta sẽ để liệt sỹ nhập vào chính mình, người nhà muốn hỏi gì thì hỏi. Sau khi khấn vái được một lúc thì Phú rung lắc người bần bật, rồi phán: “Tôi vừa mới nói chuyện được với liệt sĩ Lê Bá Hải. Bác về cùng với vong của một hài nhi nữa. Bác đang ngồi khóc ở góc nhà kia kìa. Bác bảo bác rất tủi thân khi gia đình không thường xuyên hương khói cho bác”.
Không dừng lại ở đó, “thầy” Phú còn khẳng định như đinh đóng cột: “Mộ liệt sĩ Lê Bá Hải hiện đã được quy tập về Nghĩa trang Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ở ngôi thứ 6, hàng thứ 4. Đó là ngôi mộ vô danh. Hài cốt còn nguyên vẹn nhưng không có di vật đặc biệt nào cả”.
Cô Hương vội hỏi: “Quảng Trị có rất nhiều nghĩa trang nhưng không có nghĩa trang nào tên là Nghĩa trang Nhân dân tỉnh cả. Thầy thử hỏi lại bác xem thế nào”. Nghe vậy Phú tỏ vẻ trách móc: “Đó là bác Hải sang tai cho cháu như vậy thôi”.
Chúng tôi ra hiệu cho “người nhà” của liệt sỹ Hải hỏi han, còn Phú thì không ngừng “chém gió” mà đâu biết rằng tất cả những thông tin mà chúng tôi đưa ra đều không có thật. Dường như quá cao hứng với sự tung hô của chúng tôi, Phú còn phán rằng, trên mộ liệt sỹ Hải có 89 chân nhang.
Vì đóng là người của Trung tâm để ghi hình buổi khảo nghiệm nên tôi có dịp được chứng kiến toàn bộ “trò hề” mà Phú diễn. Thật hài hước khi tất cả những trường hợp mà “thầy” Phú giao lưu, đều không có thật, nhưng anh ta vẫn đọc vanh vách thông tin về liệt sỹ như hy sinh ở đâu, bị thương như thế nào, gia đình phải làm gì để đón được về. Tựu chung lại, hầu như Phú đều hướng mọi người là phải làm lễ giải vong, cúng bái, hoặc quay lại một lần nữa để xác thực thông tin.
Lật mặt sự giả dối
Qua hai ngày khảo nghiệm, TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng - UIA và các nhà khoa học ngoại cảm chân chính đã hoàn tất kết luận khả năng thực sự của “thầy” Lê Minh Phú. Theo đó, với những hình ảnh, âm thanh mà chúng tôi có được về trường hợp Phú nói về vong nữ Nguyễn Thị Hiền bị tai nạn giao thông, là vợ của Tuấn (người của Trung tâm), về liệt sỹ Lê Bá Hải, Nguyễn Trọng Hộ, Nguyễn Trọng Thuần… mà mọi người bịa ra đã “lật mặt” được khả năng ngoại cảm của Lê Minh Phú chỉ là sự hoang tưởng, vô căn cứ khoa học. Chứng kiến tất cả các bằng chứng trong 2 ngày khảo nghiệm của mình, Lê Minh Phú chỉ biết há hốc miệng, lắp bắp thú nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.
Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Vũ Văn Vương, Phó chủ tịch UBND xã Văn Hội cho biết: Thông tin về việc Lê Văn Phú hoạt động tìm mộ, cán bộ xã đã nắm được. Tuy nhiên, Phú không hoạt động tìm mộ ở địa phương mà thường đi các tỉnh thành khác nên không biết nên xử lý thế nào…
Tuấn Trung
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
