Lặng lẽ tiếng chổi tre
Đêm cuối năm, nghe “tiếng chổi tre” | |
Đỗ Thị Châm, người công nhân làm theo Bác |
Mỗi buổi sáng, khi ra đường, chúng ta lại thấy các con phố hôm nay đã sáng bóng hơn, sạch đẹp hơn. Nhiều người coi như đó là sự bình thường trong đời, nhưng có mấy ai nghĩ tới những gian lao, vất vả đêm hôm của những con người cần mẫn làm công việc bình dị, thầm lặng, chẳng quản ngại nắng mưa, góp phần làm cho phố phường thêm xanh - sạch - đẹp...
Tiếng chổi tre của những công nhân vệ sinh môi trường đã lay thức biết bao cảm xúc. |
Hằng ngày, những người công nhân làm việc vất vả suốt 8 tiếng đồng hồ, chủ yếu vào lúc đêm khuya. Khi ấy, người dân đi lại ít, việc quét dọn sẽ tiện hơn, đảm bảo an toàn cho những người công nhân. Tuy nhiên, ngày nay, tới lúc nửa đêm, hàng quán trên các vỉa hè vẫn còn đông đúc, cản trở việc quét dọn, thu gom rác. Vì thế, có những đêm, không ít công nhân phải thức tới 2 – 3 giờ sáng mới thu gom hết rác thải.
Ngay cả quy định 19 giờ ô tô mới được vào thành phố vận chuyển rác cũng buộc anh, chị em công nhân phải dùng những thùng nhỏ thu gom đưa về điểm tập kết, nên thời gian, công sức làm việc cũng tăng lên gấp đôi.
Lắng nghe những tiếng chổi xào xạc trên đường phố, âm thanh ấy thật thô sơ, lặp đi lặp lại, nhưng có cái gì đó thực đáng trân trọng. Để rồi qua lăng kính nhạy cảm của thi sĩ, hình ảnh người công nhân môi trường hiện lên thật đẹp và ý nghĩa. “Những đêm hè/ Khi ve ve/ Đã ngủ/ Tôi lắng nghe/ Trên đường Trần Phú/ Tiếng chổi tre/ Xao xác hàng me/ Tiếng chổi tre/ Đêm hè/ Quét rác…” (Tiếng chổi tre - Tố Hữu).
Những công nhân môi trường ấy hiện hữu, lao động giữa đường phố với vóc dáng nhỏ, trong bộ trang phục bảo hộ lao động màu xanh đặc trưng, trên tay cầm độc chiếc chổi tre. Họ làm việc bất kể thời tiết mưa, nắng, giữa sự ồn ào, bụi bặm của đường phố hay những khoảnh khắc về đêm… khi cả thành phố hối hả với những bộn bề đời thực hay chìm sâu trong giấc ngủ dài.
Vất vả là vậy, nhưng trong mỗi giờ nghỉ lao bên vỉa hè, họ lại thầm thì cùng nhau chuyện gia đình, chuyện con cái và cả những ước mơ giản dị mong cuộc sống tốt hơn. Chị Lan, 43 tuổi - một công nhân lâu năm trong nghề tại khu vực phố Lò Đúc - chia sẻ: “Nghề này vất vả lắm, phải có sức khỏe thì mới làm được. Mưa thì bẩn, có thể giảm ít rác hơn, nhưng đường phố lại nhớp nháp, khó quét sạch, còn nắng lên thì người dân bắt đầu xả rác ra nhiều”.
Giờ đây những tiếng “lao xao” đang dần được thay thế bằng những tiếng ỳ ầm của máy móc, các anh các chị cũng đỡ vất vả hơn, nhưng những hồi ức về những âm thanh quen thuộc ấy sẽ còn mãi trong lòng nhiều thế hệ người Hà Nội. Xin cảm ơn các anh, các chị, cảm ơn những đôi bàn tay giản dị và rám cháy ấy, đã góp sức mình, góp tay mình làm sạch hè phố trong âm thầm và vất vả.
Hy vọng, hằng ngày, người dân Thủ đô ngày càng có ý thức trách nhiệm hơn trong giữ gìn vệ sinh môi trường, âu cũng là cách cảm thông tốt nhất với công việc nặng nhọc của các anh, các chị công nhân môi trường.
Tuấn Trần
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc"
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc
3 đội bóng châu Á giành quyền dự Olympic Paris 2024
Chelsea đánh bại Tottenham
TP.HCM: Quy định mới về đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Đề xuất giảm tiếp 2% đối với thuế GTGT trong 6 tháng tới
Hôm nay (3/5): Hà Nội có mưa rào và dông, khả năng xảy ra mưa đá
Tin khác
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng
Nhịp sống Thủ đô 01/05/2024 19:02
Hà Nội thông báo tuyển dụng 215 công chức làm việc tại các Sở, UBND quận, huyện, thị xã
Nhịp sống Thủ đô 01/05/2024 06:21
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 30/4-1/5
Nhịp sống Thủ đô 30/04/2024 09:57
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên
Nhịp sống Thủ đô 30/04/2024 09:13
Hà Nội tăng cường tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông
Nhịp sống Thủ đô 30/04/2024 09:13
Quận Tây Hồ phát huy tính ưu việt từ trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt
Thủ đô 29/04/2024 20:03
Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa dịp Lễ 30/4 - 1/5
Nhịp sống Thủ đô 29/04/2024 12:14
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 29/04/2024 12:00
Những câu chuyện đẹp về các cựu chiến binh
Nhịp sống Thủ đô 29/04/2024 06:18
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ
Nhịp sống Thủ đô 27/04/2024 16:05