Kỳ 2: Vẹn tình đồng đội giữa trùng khơi
| Kỳ 1: Thầm lặng những người canh cánh sóng | |
| Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân đảo Trần, Trà Bản | |
| Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ |
Gác lại tình riêng, “cắm chốt” cùng đồng đội
Chuyến công tác ngắn ngủi ngày cuối năm của tôi đến với đảo Bạch Long Vĩ, tôi có dịp gặp Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa - nhân viên thông tin Trạm Ra đa 490, quê ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Anh Nghĩa ra đảo thực hiện nhiệm vụ từ năm 1992 và kết duyên với vợ là nữ thanh niên xung phong, tình nguyện ra xây dựng đảo Bạch Long Vĩ. Gia đình anh Nghĩa là một trong số ít cán bộ, chiến sĩ xây dựng và gắn bó cuộc sống với hòn đảo xa xôi ở cực Bắc Tổ quốc này.
![]() |
| Đại tá Nguyễn Viết Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (phải ảnh) hỏi thăm, động viên Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa |
Cuộc sống gia đình anh Nghĩa đang đầm ấm, yên vui trên đảo, thì cách đây hơn 1 tháng, vợ anh đi kiểm tra sức khỏe và phát hiện bị mắc bệnh u tuyến giáp, phải về đất liền phẫu thuật. Hiện chị đang đón Tết ở quê, chờ sau Tết sẽ kiểm tra lại và tiếp tục điều trị. Tết này, vì nhiệm vụ và phân công của đơn vị, Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa đành tạm gác lại hoàn cảnh riêng, “cắm chốt” cùng đồng đội ở lại trực Tết, không thể vui vầy bên vợ con.
Còn nhớ, khi đoàn công tác của chúng tôi đang hành trình trên biển để đến với đảo Bạch Long Vĩ, qua nắm tình hình đơn vị, biết hoàn cảnh của Đại úy Nghĩa, Đại tá Nguyễn Viết Khánh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn công tác - đã trực tiếp hỏi thăm, nắm hoàn cảnh gia đình đồng đội. Lên tới đảo, sau khi nắm tình hình đơn vị, Đại tá Nguyễn Viết Khánh đã gặp riêng Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa, ân cần hỏi thăm tình hình chữa trị bệnh cho vợ, tặng quà của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và quà cá nhân tới gia đình Đại úy Nghĩa; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm, động viên hỗ trợ Đại úy Nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống.
“Bệnh tật là điều không ai mong muốn, mong rằng bệnh tật của cô ấy sẽ sớm sẽ lui, may mắn sẽ đến với gia đình. Đồng chí hãy vững vàng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và là chỗ dựa tinh thần cho vợ, con”, Đại tá Nguyễn Viết Khánh động viên đồng đội.
Nhận sự quan tâm của Thủ trưởng đoàn công tác, Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa xúc động cho biết: Đây là niềm động viên lớn đối với vợ tôi và cũng giúp tôi thêm vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Xuân mới. “Tôi xin cảm ơn thủ trưởng và các đồng chí đã tặng quà, động viên gia đình tôi. Bản thân tôi đã xác định được nhiệm vụ của người lính và của cấp trên giao phó, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ với anh em, ăn Tết vui vẻ với đồng đội ngoài đảo”, Đại úy Nghĩa khẳng định.
Đã xác định tư tưởng và yên tâm công tác, nên khi gọi điện về cho vợ, Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa không quên nhắn gửi vợ và các con: Năm mới, mẹ và các con ở cứ ăn Tết vui vẻ, bố ở ngoài này luôn hướng về mẹ con và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có khả năng đầu năm bố được đi phép, sẽ tiếp thêm sức mạnh để vợ có sức khỏe.”
![]() |
| Đại tá Nguyễn Viết Khánh ân cần động viên chàng lính trẻ Lê Văn Sơn hiện đang công tác tại Trạm Ra đa 495 |
Cũng rơi vào hoàn cảnh gia đình có mẹ bị mắc bệnh ung thư, vừa phẫu thuật cách đây hơn 1 tháng, chàng lính mới Lê Văn Sơn (Trạm Ra đa 495 hiện đang đóng quân trên đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), quê ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng không tránh khỏi cảm xúc ngậm ngùi khi Xuân này không được về đón Tết bên mẹ. Sơn cho biết, em mới đầu quân ra đảo từ tháng 3/2018. Mẹ Sơn là giáo viên mầm non mới về hưu được 2 năm, và mới phát hiện ung thư vú phải phẫu thuật, truyền hóa chất cách đây 1 tháng.
“Là con trai duy nhất, trụ cột chính trong gia đình, Tết đến em cũng muốn gần gũi với mẹ, động viên mẹ yên tâm chữa trị, nhưng vì nhiệm vụ, em cũng đã xác định tư tưởng, yên tâm ở lại đón Tết cùng các chú, các anh. Để động viên mẹ, hàng ngày, em thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm, nhắn bố mẹ giữ gìn sức khỏe, hứa con đi vì nhiệm vụ, con chỉ biết sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”, Sơn chia sẻ.
Bản lĩnh và ý chí người lính hải quân là thế, họ sẵn sàng gác tình riêng, đặt phận sự của một công dân, người lính lên trên phận sự của người chồng, người con trong gia đình. Sự bình yên của Tổ quốc, sự yên ấm, an vui của nhân dân nơi đất liền, trong đó có vợ, con và người thân trong những ngày Xuân luôn được coi là nhiệm vụ thiêng liêng, được đặt lên trên hết.
Ấm tình đồng đội
Lê Văn Sơn cho biết, từ lúc biết tin mẹ em bị bệnh, Chỉ huy Tiểu đoàn và Trạm Ra đa 495 đã tạo điều kiện cho Sơn về phép sớm, chăm sóc cho mẹ những ngày nằm viện. Sự quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời từ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng, Tiểu đoàn và đơn vị đã khiến chàng lính trẻ vững vàng ý chí hơn rất nhiều.
“Tết này mặc dù không được về nhà, nhưng được sự quan tâm của các chú, các anh trong đơn vị, em cảm thấy rất ấm lòng, vơi đi nỗi buồn, yên tâm đón Tết vui tươi cùng đồng đội. Đặc biệt, những ngày Tết ở đảo, Chỉ huy Trạm cũng tổ chức các hoạt động giao lưu, vui chơi, thể dục thể thao... giúp cán bộ, chiến sĩ phấn chấn, háo hức, vơi đi nỗi nhớ nhà”, Sơn chia sẻ.
![]() |
| Lính đảo Bạch Long Vĩ cùng nhau gói bánh chưng, chuẩn bị đón Xuân |
Trung úy Bùi Doãn Mạnh - Chính trị viên Trạm Ra đa 495 chia sẻ thêm: Sau khi nắm được hoàn cảnh gia đình đồng chí Sơn, đơn vị đã tạo điều kiện cho đồng chí nghỉ phép về chăm mẹ, đồng thời từ Chỉ huy đơn vị, đến mỗi cá nhân đều thăm hỏi, động viên về tinh thần và vật chất tới gia đình. Sau khi nhận được quan tâm từ lãnh đạo Chỉ huy đơn vị và đồng đội, đồng chí Sơn đã xác định rõ mục tiêu, tư tưởng, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.
Nhằm kịp thời động viện cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác gắn bó với biển đảo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, năm nào Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cũng tổ chức ra thăm, kiểm tra tình hình và chúc Tết, động viên quân dân đang thực hiện nhiệm vụ tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Theo những chuyến tàu từ đất liền ra thăm, chúc Tết các đảo, những món quà về vật chất không lớn, mà chứa đựng trong đó là tình cảm thân thương từ đất liền. Và với những người lính đảo, Xuân này họ luôn vững vàng chắc tay súng ở đảo tiền tiêu, bởi bên cạnh tình đồng đội, đồng chí giữa trùng khơi, họ còn được tiếp thêm sức mạnh, hơi ấm hậu phương.
Kỳ 3: Trọn hơi ấm từ đất liền
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 27/12/2025 11:27
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Tin mới 27/12/2025 08:12
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Tin mới 26/12/2025 19:38


