Hà Nội vào mùa gặt
Hà Hồi- “Xóm” giữa Thành phố | |
“Phố cò lả” của người Hà Nội xưa |
Những năm gần đây, việc triển khai Chương trình Xây dựng Nông thôn mới gắn với các tiêu chí về quy hoạch, xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa cũng đã và đang tạo bước chuyển mới, góp phần tăng năng suất và giá trị xuất khẩu lúa gạo. Chủ trương hiện đại hóa nghề trồng lúa được bà con nông dân ở các địa phương ngoại thành Hà Nội hưởng ứng. Bác Nguyễn Thị Hồng (nông dân xóm Dõng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội), cho biết: “Việc đưa máy móc cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là việc làm rất cần thiết cho người nông dân chúng tôi. Có máy gặt lúa liên hoàn, chúng tôi chỉ việc ra đồng ôm bao thóc về nhà, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sức lao động cho người nông dân nói chung và gia đình tôi nói riêng”.
Thật vậy, nhiều năm về trước, khi những chiếc máy gặt liên hoàn chưa phổ biến, vào mùa gặt, người nông dân phải làm đủ các công đoạn như gặt lúa, bó lúa, gom lúa rồi đập lúa. Sau này, dần dần có máy tuốt lúa, rồi việc gặt lúa thì giảm bớt được các công đoạn trên.
Bác Hồng kể, trước kia vào mùa gặt, ai ai cũng tất bật, người người, nhà nhà cùng nhau ra đồng. Kẻ quang, người gánh rộn ràng nhộn nhịp đi lại khắp triền đê. Mọi người thường gặt vào những hôm trăng sáng cho mát mẻ. Khoảng vài năm trở lại đây, nông dân trong làng đã mạnh dạn thuê máy gặt liên hoàn với giá cả phải chăng. Vì thế dù vào vụ thu hoạch, nhưng trên cánh đồng có rất ít nông dân. Người nông dân cũng từ bỏ thói quen làm đêm hôm, thậm chí còn phải đợi cho mặt trời lên cao, để bông lúa khô cong, khi dùng máy sẽ tuốt sạch sẽ hơn.
Trước kia, sau khi tuốt xong lúa, rơm được phơi ở khắp nơi, ngập đường làng, ngõ xóm. Những cọng rơm loạt xoạt dướt chân người, quấn vào bánh xe đạp, vương đầy bụi tre, hàng rào mà bốc hương thơm ngát. Buổi trưa, các bà các mẹ đội nón đi gẩy rơm để chóng khô, rồi đến tối, dùng bồ cào kéo lê một đoạn thành đùn rơm to đùng. Rơm thường được dùng để đun bếp, thức ăn cho trâu bò mùa đông rét mướt không có cỏ. Hiện nay, không mấy nhà phơi rơm rạ nữa mà dùng nó để ủ làm phân bón cho cây trồng.
Lúc trước, đối với người nông dân thì trâu luôn là người bạn thân thiết với hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Những con trâu lang thang trên các cánh đồng vừa gặt xong, no nê thỏa thích với rơm, rạ ngoài đồng đã đi sâu vào tâm hồn mỗi người dân thôn quê.
Mùa gặt ngày nay, rộn ràng tiếng máy hoạt động trên các cánh đồng, nên người nông dân đã nhàn hơn trước rất nhiều.
Trước đây, cây lúa, hạt gạo chỉ có thể đem lại sự no đủ cho con người, thì ngày nay đã trở thành thứ hàng hóa có giá trị làm giàu cho người nông dân. Những chính sách hợp lý cũng như áp dụng máy móc hiện đại trong sản xuất cũng khiến bà con càng yên tâm, gắn bó với nghề trồng lúa.
Bà Đỗ Thị Quyên (thôn Du Nghệ, huyện Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày xưa, mỗi nhà trồng một giống lúa, làm lúa riêng lẻ, chưa đồng loạt với nhau. Ngày nay, chúng tôi làm đồng đều, chung một giống lúa với nhau, thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng như đưa máy móc vào thu hoạch”. Điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi trong việc ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp tham gia tiêu thụ sản phẩm.
Theo thời gian, dù đã có nhiều sự đổi thay, nhưng ngày mùa đối với những vùng thôn quê ngoại thành Hà Nội vẫn mang nhiều ý nghĩa. Vì đó là lúc họ thu hoạch được những bông lúa nặng trĩu, chín vàng sau bao ngày đổ mồ hôi chăm sóc và lại chuẩn bị bơm nước vào ruộng để kịp cày bừa, gieo cấy cho một vụ mùa mới.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Thanh Oai tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Giúp người lao động nhận diện lừa đảo trực tuyến và cách phòng ngừa
LĐLĐ quận Đống Đa: Thành lập công đoàn Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm Teko
Thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng, thực thi pháp luật
Khen thưởng đội bóng xuất sắc đoạt giải Nhì Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2024
Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ký ức không phai mờ
Tin khác
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ký ức không phai mờ
Nhịp sống Thủ đô 06/05/2024 21:31
Huyện Phú Xuyên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Nhịp sống Thủ đô 06/05/2024 17:12
Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
Nhịp sống Thủ đô 06/05/2024 16:55
Màn đồng diễn dân vũ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của phụ nữ huyện Đan Phượng
Nhịp sống Thủ đô 06/05/2024 16:10
Huyện Đan Phượng: Nhiều hoạt động thiết thực tri ân gia đình chính sách, chiến sĩ Điện Biên
Nhịp sống Thủ đô 06/05/2024 15:43
Huyện Ứng Hòa tri ân các gia đình chính sách, chiến sĩ Điện Biên
Nhịp sống Thủ đô 06/05/2024 13:43
Cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt văn hóa công sở
Nhịp sống Thủ đô 06/05/2024 06:26
Sơn Tây: Bế mạc và trao giải Vật Dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng
Nhịp sống Thủ đô 06/05/2024 06:20
Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 60 triệu đồng/năm
Nhịp sống Thủ đô 05/05/2024 17:27
Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Nhịp sống Thủ đô 05/05/2024 14:33