Giản dị tấm lòng một người lính

(LĐTĐ) Trong chiến tranh, những người lính sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Trở về thời bình, họ chính là tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư bởi lý tưởng sắt son dám nghĩ, dám làm, cốt mong sao quê hương bình yên và phát triển. Cựu chiến binh Đoàn Công Huấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng) là một điển hình như vậy
Tự hào những người lính mang quân hàm xanh Hậu phương vững vàng của những người lính đảo

Trọn ký ức một thời luyện quân

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng những ký ức về cuộc chiến vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người lính. Đối với ông Đoàn Công Huấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng), dù trong chiến tranh, người lính có đảm nhiệm nhiệm vụ nào thì chiến tranh không chỉ là lịch sử, không chỉ là một chuyện để kể lại cho thế hệ hậu sinh mà chiến tranh còn là máu thịt, là mất mát, là hy sinh, là những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Cho đến khi tiếng bom đạn đã qua, trở về với cuộc sống đời thường, những ký ức về những năm tháng oanh liệt vẫn luôn nguyên vẹn trong trái tim ông.

Tôi đến gặp ông Đoàn Công Huấn trong một buổi chiều tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hàng Kênh. Trong căn phòng làm việc đơn sơ của mình, ông Huấn vui vẻ cho biết, ông sinh năm 1953 tại xã Tiên Nội (uyện Duy Tiên, Hà Nam). Tháng 8/1971, khi vừa tròn 18 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc ông lên đường nhập ngũ và trở thành chiến sĩ của Trung đoàn 19 quân khu Hữu Ngạn. Năm 1973, ông được bầu làm Tiểu đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 801, Trung đoàn 19, quân khu Hữu Ngạn. Trải qua quá trình rèn luyện và phấn đấu, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong quân đội. Đối với ông, đây là một niềm tự hào vô cùng lớn lao.

undefined
Cựu chiến binh Đoàn Công Huấn.

Theo dòng ký ức, ông Huấn kể, đơn vị của ông có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới để đưa vào miền Nam chiến đấu. Tại đơn vị của ông, các tân binh sẽ được huấn luyện về kỹ thuật và chiến thuật một cách quy củ, bài bản để sau từ 1 đến 3 tháng, những người lính mới sẽ được điều động vào các đơn vị trong miền Nam.

Nhớ về những năm tháng đó, có một kỷ niệm sâu sắc mà trong suốt quá trình tuyển quân và huấn luyện quân ông Huấn không bao giờ nguôi quên. Xúc động, ông Huấn hồi tưởng: Huấn luyện quân vô cùng gian khổ và khắc nghiệt, không ít binh sĩ có tư tưởng bỏ cuộc. Trong đơn vị ông thời đó, có một chiến sĩ tên Nguyễn Văn Tư (quê ở Ý Yên, Nam Định). Tư là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em. Với tâm lý sợ ra chiến trường, sợ hy sinh, sợ gia đình không còn người nối dõi nên trong quá trình rèn luyện, đồng chí Tư luôn tìm cách né tránh các bài tập.

Khi hoàn thành khóa huấn luyện, trước khi lên đường vào miền Nam chiến đấu, các chiến sĩ được nghỉ phép 10 ngày về thăm gia đình. 10 ngày trôi qua, đã hết hạn nghỉ phép mà đồng chí Tư vẫn chưa trở về đơn vị. Lãnh đạo đơn vị đã cử ông về địa phương để vận động đồng chí trở về. Trải qua quãng đường đi bộ gần 30km, ông về đến gia đình đồng chí Tư nhưng đồng chí trốn không chịu gặp. Mãi đến lần thứ 3, qua quá trình dài thuyết phục, động viên, đồng chí Tư cũng đồng ý trở về đơn vị. Sau nhiều lần tâm sự và bằng nhiều hình thức giáo dục, chiến sĩ này đã nhận ra thiếu sót của bản thân và vững vàng hơn về tư tưởng. Đồng chí tự viết đơn xung phong ra trận và trở thành một chiến sĩ chiến đấu vô cùng dũng cảm, lập nhiều chiến công. Khi miền Nam được giải phóng, đồng chí Tư phục viên trở về địa phương, là thương binh hạng 2/4 và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Trải qua 36 năm phục vụ trong quân đội với nhiều vị trí khác nhau trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1971-1975), chiến tranh biên giới phía Bắc (1979 -1985), người lính Đoàn Công Huấn đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương chiến công Hạng Nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, ba Huân chương chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huy chương quân kỳ quyết thắng cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân phường Hàng Kênh…

Tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Tháng 8/2007, ông Đoàn Công Huấn nghỉ hưu. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, cựu chiến binh Đoàn Công Huấn trở về với đời thường vẫn giữ vững nguyên vẹn phẩm chất cao đẹp của người lính cụ Hồ.

Từ năm 2017, sau khi tham gia và trở thành Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hàng Kênh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quận Lê Chân, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Hàng Kênh nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàng Kênh nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026, với tâm niệm người lính phải là người gương mẫu đi đầu trong các công việc, dù là việc nhỏ nhất thì mới thuyết phục được lòng dân tin tưởng đi theo, ông Huấn đã thể hiện điều đó bằng những việc làm hết sức cụ thể và hiệu quả.

Từ nhiều năm nay, người dân và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, Trường Trung học cơ sở Trương Công Định không còn xa lạ với mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” do ông Huấn cùng các Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hàng Kênh thực hiện. Đây là việc làm có ý nghĩa thực tiễn trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh mỗi lúc đến trường, giải tỏa các điểm nút giao thông bị ách tắc trong giờ cao điểm. Mô hình này nhận được sự đồng tình cao của nhân dân trên địa bàn phường. Tại các khu dân cư, phong trào “Ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”, “Cựu chiến binh gương mẫu” do ông khởi xướng được thực hiện rộng khắp và hiệu quả. Bên cạnh đó, người cựu chiến binh Đoàn Công Huấn còn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần bình ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong những năm góp sức cho địa phương, cho sự phát triển của Hội Cựu chiến binh phường Hàng Kênh, ông Huấn đã thành lập phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, xây tặng nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 50 triệu đồng. Căn nhà tuy bé, số tiền dù nhỏ, nhưng chứa chan nghĩa tình đồng đội.

Không những thế, với tư cách là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ông Huấn còn luôn tìm hiểu, nắm rõ gia cảnh của các cựu chiến binh gặp khó trong cuộc sống để kịp thời đề xuất với chính quyền hỗ trợ về kinh tế, tạo công ăn việc làm cho Hội viên. Ông cũng đã đề nghị giải quyết thành công cho 38 trường hợp cựu chiến binh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 100%, góp phần giúp đồng đội yên tâm chữa bệnh.

Hơn 5 năm gắn bó với địa phương, cũng là quãng thời gian cựu chiến binh Đoàn Công Huấn cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của các phong trào thi đua tại địa bàn dân cư và của Hội Cựu chiến binh phường Hàng Kênh. Nói về những việc mình đã làm, ông Huấn cười xòa: “Là người lính cụ Hồ, dù ở thời chiến hay thời bình, dù ở thời gian nào, môi trường nào, nếu Đảng và nhân dân cần, thì người lính vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó”.

Dưới sự lãnh đạo của cựu chiến binh Đoàn Công Huấn, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Hàng Kênh vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân và của Ủy ban nhân dân phường.

Với lối sống giản dị, gần gũi, chân thành, mộc mạc và đầy nhiệt huyết, có nhiều đóng góp cho địa phương,ông Đoàn Công Huấn đã nhận được 2 Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Thành phố, 3 Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân và 2 Giấy khen của Ủy ban nhân dân phường. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất mà ông nhận được chính là sự tin yêu, kính trọng của nhân dân và đồng đội. Những việc làm của ông là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tỏa sáng những phẩm chất cao quý của người lính cụ Hồ.

Anh Thư

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Tin khác

Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động