Em đã chờ rất lâu, từ ngày anh đi mất
Chúng ta rơi về đâu? | |
Dành hết tâm huyết cho tình yêu quê hương | |
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ phôi phai |
Ngày em thấy anh cùng một người khác, em vẫn nghĩ đó chỉ là những phút giây tâm trí lạc lõng. Em rất giận nhưng chắc sẽ vẫn ở lại. Chuyện chúng ta sau đó rồi sao, đâu cần ai phải nhắc nhiều, tự em cũng biết.
Giấc mơ đêm có riêng em giữa thành phố quen thuộc. Em tựa lưng vào bờ tường lạnh, xộc lên sống mũi là chút gì đó cay đắng. Cả mùi hương từ lâu đã quen thuộc, cả những dư âm bám riết và cuộn tròn lấy tâm trí.
Ảnh minh họa: Gia Huy |
Mình chia xa, có như những ngày em thức dậy tìm anh ngơ ngác. Dưới lớp áo, trái tim em đập với quá nhiều hi vọng. Giống như những người say chẳng bao giờ biết dừng.
Hôm nay mưa về, mưa lác đác ướt cả ngàn cơn gió. Mùa mới đến, bàn tay em lại lạnh. Trong đầu em tồn tại rất nhiều thứ “hình như”.
Hình như chúng ta đã từng bên nhau dưới một mái nhà không ai hay biết. Những ngày đó cuộc sống của cả em và anh đều đầy rẫy những bất ổn. Hình như trong sự lẫn lộn của mịt mờ và hi vọng ngày trẻ, có một lần tim em chọn anh là nhà. Tim mỗi người chỉ có duy nhất một ngôi nhà, bỏ đi rồi thì mình bơ vơ, đâu ai muốn như thế.
Và em vẫn chờ anh, mặc kệ những phôi pha ngày tháng.
Anh đi hơn một tuần, anh bận rộn với những công việc mới. Rồi những hình dung xa lạ xuất hiện trong em.
Ừ thì ra anh đã quen cô ấy từ rất lâu. Anh mỏi mệt trước chuyện ta cũ kỹ, anh đâu cần phải nói với em. Anh nghĩ nhiều chuyện lớn quá, quên cả mất việc phải yêu một cô gái thế nào cho tử tế. Nếu đành tâm dứt bỏ, nếu đó là cô gái anh từng hết lòng yêu thương, vậy hãy cho cô ấy một sự chuẩn bị.
Hay anh vui khi thấy có một người mãi nhìn về anh để tự khiến mình tim đau mắt ướt?
Và em đã quên anh, không nhắc nhở gì.
Điều ấy giống như câu nói của một chàng trai lạ: “Nụ cười của em hôm nay tươi rói”. Em quên anh, quên cả những điều thiêng liêng không một lần lặp lại. Tháng ngày về sau, giông bão sẽ đi qua đời mình theo một cách khác, tâm trí mình sẽ đối diện với nhiều lần xô lệch khác. Mà chắc chẳng cơn bão nào giống như cơn bão nào. Cũng như việc tình yêu đầu chỉ có một lần nảy mầm trước khi hóa thành thân hình cằn cỗi.
Chuyện hai ta một ngày như gió thoảng, buồn vơi rồi em sẽ lãng quên anh...
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Cộng đồng 18/04/2024 20:50
Nơi làm việc ấm áp tình thân
Cộng đồng 18/04/2024 11:30