“Bãi tắm tiên” – Phi văn hóa?

Nhiều năm nay, bãi sông Hồng đoạn gần chân cầu Long Biên đã trở thành điểm hò hẹn lý tưởng cho những người yêu thích tắm tiên. Có người tình cờ khám phá ra bãi tắm này qua chuyến phượt quanh chân cầu Long Biên, còn đại đa số người yêu tắm tiên biết đến bãi tắm nhờ rỉ tai hoặc qua internet. Cho nên lối vào bãi tắm này dù kín đáo, hẹp, gồ ghề nhưng lượng người đổ về đây vào mùa hè ngày càng đông. Họ tụ họp theo “ca sáng” và “ca chiều”. Vào mùa hè, “ca chiều” đông đúc hơn. Trong khi đó, vào mùa đông, để tránh rét, CLB tắm tiên lại tụ họp từ 10 sáng đến 12 giờ trưa. Không chỉ có bơi lặn, tắm bùn mà ở đây mọi người còn có nhiều hoạt động thể thao như ngồi thiền, chạy bộ, đá bóng…

Vào những ngày nắng nóng, các bể bơi đều trong tình trạng quá tải, nhiều người dân Hà Nội từ trẻ đến già đến đây để giải nhiệt. Trong khoảng thời gian từ 16 - 18h chiều, bãi tắm tiên khá đông đúc, náo nhiệt. Thành phần tắm ở bãi tắm tiên này là người già, trung niên, thanh niên, trẻ em. Tắm tự do, thoải mái đùa nghịch lại không mất tiền là những ưu điểm khiến mọi người đổ về đây ngày một đông.
Bãi “tắm tiên” sông Hồng có từ khi nào, không ai còn nhớ. Kể cả những người cao tuổi nhất sống giữa đất Hà thành cũng chỉ có thể cho biết “lớn lên đã thấy mọi người tắm truồng ở đấy rồi”. Trong khoảng mấy năm trở lại đây, bãi “tắm tiên” được nhắc đến nhiều hơn như một “hiện tượng lạ lùng” của văn hóa ngay giữa thủ đô. Đã có không ít người cho rằng bãi “tắm tiên” sông Hồng là một kiểu “lập dị” hay “biến dạng” văn hóa.
| Ngô Quang Tuân - sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội: Đừng cấm mà nên quản lý bãi tắm sông Hồng Hồ Thành Tâm - giảng viên Khoa Lịch sử, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN: Nơi thể hiện tình yêu thiên nhiên của người Hà Nội Lê Đại Thắng (43 ngõ Thịnh Hào 2, Đống Đa, Hà Nội): Tắm tiên thể hiện sự bình đẳng Q.C (ghi) |
Văn Úc
Nên xem
Quyết liệt triển khai các giải pháp; kiến tạo để phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội
Phường Việt Hưng ra mắt 2 mô hình “Tuyến đường tuyên truyền về MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Giá xăng dầu hôm nay (8/12): Giá dầu thế giới tăng phiên đầu tuần
Hà Nội quyết liệt thiết lập trật tự đô thị để phố phường văn minh
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng
Thị trường bán lẻ đối mặt làn sóng tái cấu trúc
Nhận định Wolves vs Man United: Thử thách nguy hiểm cho đội khách tại Molineux
Tin khác
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng
Môi trường 08/12/2025 06:51
Hà Nội triển khai hàng loạt công trình khẩn cấp chống ngập trước mùa mưa 2026
Infographic 08/12/2025 06:47
Vùng phát thải thấp: "Cú hích" cải thiện chất lượng không khí Thủ đô
Môi trường 07/12/2025 22:49
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Siết kinh doanh vận tải dịp cuối năm: Đồng hành tuyên truyền, nâng cao ý thức lái xe
Giao thông 07/12/2025 22:03
Bước tiến dài của giao thông công cộng Thủ đô
Giao thông 07/12/2025 16:14
Vùng phát thải thấp ở nội đô: Khởi đầu cho một Hà Nội xanh - sạch - hiện đại
Giao thông 07/12/2025 08:32
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/12: Sáng sớm có sương mù, trời rét
Đô thị 07/12/2025 06:53
Ra mắt giải pháp thanh toán “chạm để di chuyển” đầu tiên tại Hà Nội trên tuyến Metro 2A
Giao thông 06/12/2025 22:04
Hà Nội và bài toán giao thông tĩnh: Đã đến lúc cần một bước đột phá
Giao thông 06/12/2025 21:12

Tắm tiên là tắm trong tình trạng không mặc gì, mà theo cách gọi dân dã là tắm truồng. Được biết, hoạt động tắm tiên ở bãi sông Hồng đã diễn ra tự phát trong mấy chục năm nay và ngày càng đông người tham gia. Đây là một hoạt động thể dục thể thao ngoài trời miễn phí bổ ích cho thị dân. Bởi vậy đừng nên ngăn cấm niềm vui hòa mình vào thiên nhiên của mọi người. Trên thế giới có khá nhiều bãi tắm thiên nhiên nổi tiếng và được quản lý tốt. Thiết nghĩ, để đảm an toàn cho các “vận động viên” bơi lội ở đây, chính quyền thành phố Hà Nội cần đứng ra quản lý hoạt động này. Chẳng hạn như thăm dò độ nông sâu ở một khúc sông Hồng rồi quây lại thành một bãi tắm an toàn cho người dân, cắm biển báo hiệu những khu vực nguy hiểm. Cùng với đó là tổ chức đội ngũ tình nguyện viên tham gia cứu hộ cho các “tay” bơi. Ở đây họ tự cứu hộ cho chính mình bằng cách dùng dây buộc cái can nhựa vào người để phòng khi lúc nào mệt quá hoặc sắp đuối nước cái can sẽ là phao cứu trợ tiện lợi.
Hà Nội có nhiều bể bơi nhưng lại không có bãi tắm thiên nhiên. Vì thế bãi tắm sông Hồng là lựa chọn số 1 của những người thích sự hoang dã. Nơi đây là một không gian rất khác với Hà Nội thường nhật dù chỉ cách Bờ Hồ chưa đầy 2 cây số: kín đáo và tuyệt đối không nghe thấy bất cứ âm thanh phố phường nào vọng đến, như trở về thời tiền sử. Quả là của hiếm ở đất Thủ đô. Đến bãi tắm sông Hồng, mọi người như được trở về một làng quê với bãi mía, cánh đồng trồng ngô, có những nông dân ngày ngày trồng tưới, chăm sóc cho thửa ruộng nằm trên bãi bồi do phù sa sông Hồng tạo nên. Từ đây, nhìn về phía Nam là cầu Chương Dương, rồi cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, phóng tầm mắt về phía Bắc có cây cầu Nhật Tân đang sắp đến ngày hợp long. Ngoái lại phía sau là khu phố cổ Hà Nội… Được tiếp xúc trực tiếp bằng mọi giác quan với sông, nước, bùn, không khí trong lành chỉ sau một lúc phóng xe từ Bờ Hồ, ngắm nhìn Hà Nội từ giữa dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa nên số lượng thành viên tắm tiên cứ đông dần. Thông tin cảnh báo là dòng nước tắm tự nhiên đang có dấu hiệu ô nhiễm và xuất hiện hiện tượng “đồng tính” ở bãi tắm cũng không ngăn cản được bước chân của những người yêu thiên nhiên, thích sự hoang dã, muốn trở về với cội nguồn mình được sinh ra.
Hàng chục người từ trẻ em, thanh niên, trung niên cho đến người già cùng trút bỏ quần áo để thả sức bơi lội trên dòng sông Hồng. Ở tất cả những nơi công cộng khác, thậm chí là trong bể bơi, sự trần truồng của một người nào đó sẽ thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người và người kia sẽ bị coi là bất bình thường, “ẩm ic”. Thế nhưng tại bãi tắm thiên nhiên này, nếu ai tắm trong tình trạng vẫn mặc quần áo sẽ bị coi là bất bình thường! Quả là một sự bình đẳng, bởi “Hơn nhau tấm áo mang quần, Đến khi lột trần ai cũng như ai”.