Viết cho ngày vào hạ

Tình cờ đi ngang qua sân trường, nhìn thấy cây phượng nở hoa rực đỏ cả sân tôi giật mình nhớ ra đã rời ghế đại học nhiều năm lắm rồi. Cũng không nhớ là bao lâu nữa, chỉ nhớ là rất lâu rất lâu rồi không còn nhìn thấy hoa phượng nữa, màu hoa một thời tôi yêu da diết! Và cũng không nhớ chính xác tôi đi đi về về một mình bao nhiêu lâu nữa? Chỉ biết là đã rất lâu rồi...
Ngày còn đi học chỉ mong nhìn thấy hoa phượng nở rực sân trường là sắp được nghỉ học, bao nhiêu là trò chơi với tụi trẻ con trong xóm được tung ra, ngây thơ và hồn nhiên đến thơ dại. Bây giờ lớn rồi, không còn được vui chơi, hồn nhiên khi còn bé nữa, phải mưu sinh, lo toan đủ thứ cho cuộc sống hiện tại.
Giờ đây khi bước vào tuổi băm, tôi vẫn đi về lẻ loi một mình nhưng cũng có sao đâu nào, vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ yêu đời đấy thôi? Phải chăng cứ tồn tại trên đời là phải cưới vợ, lấy chồng, sinh con mới bình thường? Còn như tôi là bất bình thường? Ai sinh ra trên đời mà không mong muốn mình được hạnh phúc, còn không được như ý muốn thì cũng phải sống cho giống một kiếp người chứ.
![]() |
| Ảnh: Lam Kinh. |
Tạm biệt mối tình thời sinh viên tôi đã không còn rung động trước một ai khác nữa, cũng vào mùa hoa phượng nở tôi đã quen anh, người mà tôi đã đặt trọn niềm tin nên khi anh rời xa thì tôi đã chẳng thể nào tin một ai khác được nữa. Dễ dàng đến thì cũng dễ dàng ra đi phải không anh? Chỉ tiếc rằng tôi không thể nào quên được anh. Thì có sao đâu phải không anh, ai cũng có lối đi cho riêng mình mà.
Dẫu cuộc sống có khó khăn thế nào chăng nữa nhưng tôi vẫn yêu những cánh hoa phượng, màu hoa rực rỡ trong nắng và hoa của một thời tôi có anh!
Từ blogger V. Anh
Nên xem
Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang
Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
