Vì sao đàn ông thời nay đàn ông thất nghiệp nhiều hơn phụ nữ ?
Nhức nhối thất nghiệp | |
Ngành nghề giúp phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông? | |
Đàn ông giúp vợ việc nhà là đàn ông “hot” |
Vốn là cái trụ cột trong gia đình, sự nghiệp của người đàn ông chính là thước đo cái “trụ” ấy có vững hay không, được đổ bằng bê tông hay gỗ mục. Ấy thế nhưng một ngày sự nghiệp của anh ta bỗng dưng tan thành mây khói, liệu cái cột ấy có kéo sập cái nhà hay không ? Đương nhiên là chẳng thể sập được vì đã có một cái “trụ” khác là vợ, nhưng theo quan điểm của các quý ông thì vợ chỉ là cái trụ …phụ mà thôi, đợi khi xin được công việc mới ngon hơn công việc cũ, thì biết tay “ông”.
.....hết quý, hết năm, quý ông nọ vẫn vất vưởng ở nhà nấu cơm, giặt đồ, cho con “bú” |
Thế nhưng ngày lại qua ngày, tháng qua tháng, hết quý, hết năm, quý ông nọ vẫn vất vưởng ở nhà nấu cơm, giặt đồ, cho con “bú”. Đấy là những quý ông biết điều, còn đa phần thì vẫn lang thang quán xá, nhậu nhẹt, trốn việc nhà khiến các bà vợ đã nặng ghánh kinh tế lại thêm cái ghánh lo lắng chồng “nhàn cư vi bất thiện”.
Vì đâu nên nỗi ?
Vì khi giảm biên chế, ưu tiên phụ nữ
Trong thời đổi mới, người ta “tái” nhiều thứ, “tái cơ cấu” là một cụm từ khiến nhiều người đang công tác yên ổn bỗng nhấp nhổm không yên. Tái cơ cấu nghe thì rất hay nhưng kết quả của nó chính là việc giảm nhân lực hàng loạt khiến cho nhiều người bỗng dưng thất nghiệp. Phụ nữ được ưu tiên ở lại làm việc, còn đàn ông thì bị cho nghỉ việc vì chính sách “nhân đạo” ưu tiên phụ nữ. Ở nước ngoài, người ta còn cưng nhất là trẻ em, phụ nữ, vật nuôi trong nhà rồi sau đó mới đến ...đàn ông cơ mà. Vì thế, các quý ông không những chẳng thắc mắc gì lại còn xung phong viết đơn xin nghỉ việc cho nó “oai”.
Vì cái tôi của đàn ông quá lớn
Làm "nội tướng" mới biết khó thế nào |
Thất nghiệp cũng do cái “tôi” của đàn ông lớn hơn phụ nữ. Khi bị cơ quan điều chuyển công tác sang một vị trí mới mà không thấy hài lòng, đàn ông lập tức viết đơn xin thôi việc. Lúc đó họ chỉ đặt cái tôi lên trên hết, chưa thèm cân nhắc về “cơm áo gạo tiền”. Họ làm việc cả đời, cung cúc tận tụy dâng tiền bạc cho gia đình, thì cũng có ngày nên hưởng thụ cho thoải mái chứ. Nghỉ việc mấy tháng thì đã sao, vẫn còn “lương khô” vợ giữ cơ mà.
Đàn ông lớn tuổi xin việc khó
Thế nhưng một sự thật phũ phàng là khi đã ở cái lứa tuổi “nhỡ nhàng”, tuổi trẻ thì không còn, kinh nghiệm thì có nhưng kiến thức lại tụt hậu so với giới trẻ nên không thể dựa vào đó mà xin một công việc ngon lành được. Đàn ông có tuổi chỉ có thể xin việc nhờ vào mối quan hệ quen biết trước. Nhưng sự thật rất phũ phàng là khi ngồi trên bàn nhậu với các “chiến hữu” ai cũng nhiệt tình, sống chết có nhau, nhưng khi đề xuất “các chú” “bố trí” cho “ông anh” một công việc ngon ngon thì các chú “lặn mất tăm”. Vì cái sự chủ quan và ảo tưởng về bản thân cho nên cuộc hành trình đi tìm việc của các quý ông cứ dài đằng đẵng, kết quả là vợ phải gồng lên lo toan mọi thứ, còn chồng thì chấp nhận một sự phân công vốn rất công bằng là làm “nội tướng” cho vợ.
Ở nhà trông con |
Đứng núi này trông núi nọ
Có nhiều người khi sắp nghỉ việc thì được nhiều đơn vị khác “mời” ở những vị trí cao hơn. Điều này khiến họ lầm tưởng bản thân có giá trị, muốn chọn thế nào cũng đều “xịn” hơn chỗ cũ. Họ liền nghỉ ở công ty cũ để có thời gian nghỉ ngơi và cân nhắc trước khi quyết định nhận một công việc mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng cái kiểu “kén cá chọn canh” này khiến họ chậm đi đến quyết định. Dần dần, những vị trí được “mời” không chờ được đã tuyển người khác, mà cái sỹ diện của bản thân lại ngăn họ không “hạ mình” đi xin việc, phỏng vấn hay chờ đợi người ta xét. Dù sao tiền thân cũng là người có tí chức sắc, không nhẽ giờ lại chấp nhận làm thằng nhân viên quèn. Thế là họ chấp nhận thà thất nghiệp chứ không “làm lại từ đầu”.
Không chịu công khai “bám váy vợ”
Có ông chồng sau khi thất nghiệp thì không ló mặt ra ngoài, chấp nhận làm công việc bếp núc chứ không chịu bán hàng cho vợ hay phụ giúp vợ kinh doanh mặc dù công việc ấy khiến anh ta kiếm được nhiều tiền hơn cả làm công chức. Cái định nghĩa “bám váy vợ” đôi khi khiến đàn ông khó ngẩng đầu lên nhìn anh em, bạn bè, họ hàng. Họ thà trốn trong nhà còn hơn “công khai”, vì thật ra kiểu gì cũng vẫn là “bám váy vợ”.
Chấp nhận nằm bếp giương cung…bắn mèo
Thất nghiệp, sỹ diện, kiến thức tụt hậu không xin được việc, nhiều quý ông chấp nhận ở nhà “nằm bếp giương cung..bắn mèo” để vợ ra ngoài kiếm tiền. Phụ nữ luôn đòi quyền bình đẳng, thậm chí còn “vùng lên”, “đấu tranh”, “quyết tâm”, thì giờ đàn ông sẽ cho cơ hội để được bình đẳng. Làm nội tướng cho vợ, cũng chẳng sao, biết đâu sau chuyện “bể dâu” này, họ sẽ biết thông cảm với phụ nữ hơn và nhận ra, làm nội tướng khó hơn làm tướng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh
Tin khác
Phát huy sức sáng tạo của công nhân lao động Thủ đô
Việc làm 28/04/2024 06:08
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất
Việc làm 26/04/2024 23:00
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024
Việc làm 26/04/2024 21:08
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể
Việc làm 26/04/2024 12:31
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024
Việc làm 25/04/2024 13:58
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật
Đề án Hà Nội 23/04/2024 16:58
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên
Việc làm 23/04/2024 15:43
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động
Việc làm 20/04/2024 20:23
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam
Việc làm 17/04/2024 16:52
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người
Việc làm 16/04/2024 17:36