Từ nàng Nathavon đến “Cô hầu gái”
| Quảng bá du lịch bằng điện ảnh: Dễ người, khó ta | |
| Cuộc đua đầy cam go giữa Nhà nước và tư nhân | |
| Chi Pu, Gil Lê háo hức vì phim "Yêu" xuất ngoại | |
| Thót tim với trailer phim kinh dị Việt "Cô hầu gái" |
Nhung Kate tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 2009. Năm 2010, cô tham gia và dành giải Nhất cuộc thi “Diễn viên trẻ triển vọng Việt Nam”, được bình chọn là một trong những diễn viên có khả năng diễn xuất tốt và đa dạng.
Vốn là người khá kín tiếng và ít khi thể hiện bản thân trong các sự kiện, Nhung Kate không tham gia quá nhiều phim, nhưng những dự án cô góp mặt đều là những bộ phim có chất lượng cao và cốt chuyện hấp dẫn. Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện trong vai Tuyết ở “Đoạt hồn” - một bộ phim kinh dị Việt hấp dẫn của đạo diễn Hàm Trần. Vai diễn này tuy nhỏ, nhưng đã giúp Nhung Kate tạo ấn tượng trong lòng khán giả hâm mộ thể loại phim kinh dị. Sau đó, Nhung Kate tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng trong vai đặc vụ cảnh sát Đa Đa của phim “Siêu trộm”. Và lần này là vai nữ chính trong bộ phim kinh dị lãng mạn “Cô hầu gái”.
![]() |
| Nhung Kate dầm mưa 8 tiếng để thực hiện cảnh lần đầu bước vào biệt thự ma ám trong phim “Cô hầu gái”. |
“Cô hầu gái” là bộ phim đầu tay của Derek Nguyễn - một đạo diễn người Việt lớn lên tại Mỹ. Bộ phim như một bức tranh của xã hội Việt Nam thu nhỏ trong thời kỳ thuộc địa, lấy bối cảnh tại một đồn điền cao su, một nguồn tài nguyên của Việt Nam đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho các chủ đồn điền, nhưng cũng là nấm mồ chung cho nhiều mạng sống của những người phu Việt Nam. Theo chân Linh - một hầu gái nghèo, mồ côi (Nhung Kate thủ vai) đến tìm việc trong một ngôi biệt thự lộng lẫy, nhưng u ám, bởi những đồn thổi về các hồn ma, khán giả sẽ dần khám phá ra những sự thật kinh hoàng đằng sau cánh cửa nặng nề của ngôi biệt thự bí ẩn đó.
Nhung Kate tâm sự, cô đã đọc kịch bản liền một mạch từ đầu đến cuối bởi nội dung vô cùng hấp dẫn. Nói về vai Linh trong “Cô hầu gái”, Nhung Kate chia sẻ, đây có lẽ là một thử thách lớn dành cho cô sau vai Đa Đa trong phim “Siêu trộm”, bởi cô sẽ phải tham gia những cảnh quay táo bạo chưa từng có. Cô đã phải dành thời gian và tập luyện rất nhiều cho vai diễn này.
Điểm tương đồng lớn giữa cô và nhân vật Linh là cả 2 đều có nội tâm khá phức tạp. Nhung Kate chia sẻ “Nhung thường không gặp áp lực về thể loại phim, mà chú tâm vào nhân vật hơn. Khi mình dành đủ thời gian và tâm huyết vào nhân vật, nhân vật đó sẽ thực sự tồn tại. Còn nếu không, là do chính mình tách mình ra khỏi nhân vật”.
Nhung Kate kể, gần 30 ngày quay liên tục không nghỉ ngơi, mặc dù luôn trong tâm thế sẵn sàng cho mọi cảnh quay, dù có vất vả đến mấy, nhưng với cảnh quay lần đầu Linh vào dinh thự ma ám sau khi đã đi bộ 40 km, bởi phải dầm “mưa” đến 8 giờ liền và đi chân trần, nên Nhung Kate đã bị ốm vì lạnh và chân đạp phải đá. Khi đó, vì là phân đoạn được quay cuối cùng, nên mọi người đến từ rất sớm để set up, ai cũng phấn chấn, nhưng việc hoàn thành phân đoạn này phải mất tới tận 8 giờ đồng hồ. Trong phân đoạn này, Nhung Kate phải quay nhiều shot, mỗi shot cô mất 3 takes để hoàn thành. Khi được hỏi sao phải quay lâu như vậy, Nhung Kate chia sẻ: “Có lẽ vì đây là cảnh mưa, nên đạo diễn đợi diễn viên ngấm lạnh để cái run rẩy nó đến một cách tự nhiên”.
Nhung Kate luôn tạo được ấn tượng tốt với người làm việc chung, bởi thái độ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp. Cô không ngại những cảnh quay bẩn, khó, hay nguy hiểm, mà luôn gắng tự mình làm tất cả, vì đó là cách tốt nhất để hóa thân vào nhân vật. Mỗi lần nhớ lại cảm giác quay cảnh dưới mưa, Nhung Kate chỉ nói “lạnh lắm”. Nhung Kate vừa có một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, vừa có sự cuốn hút của một người phụ nữ từng trải. Đôi mắt to như hút hồn người đối diện chính là điểm nhấn trên khuôn mặt đẹp không cần trang điểm của cô.
Được biết, đạo diễn Derek quyết định chọn Nhung Kate vì anh tin rằng, chỉ có một diễn viên vừa có ngoại hình phù hợp, vừa có khả năng diễn xuất vững như Nhung Kate mới có thể thể hiện được nhân vật “cô hầu gái Linh” với nội tâm vô cùng phức tạp này. Còn Nhung Kate thì chia sẻ: “Anh Derek là một đạo diễn rất tâm lý. Anh ấy đã tạo một không khí làm việc thoải mái, hiệu quả, cho mọi thành viên trong đoàn. Đặc biệt, sự tin tưởng của anh Derek là điều vô cùng quan trọng, giúp Nhung vào vai Linh hết mình”.
Nguyễn Hoài
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quyết tâm để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Chưa trao thẩm quyền cưỡng chế toàn diện cho Văn phòng thi hành án
Nhận định Man City vs Sunderland: Etihad chờ ngày Man xanh bứt tốc
Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích
Nhận định Real Betis vs Barcelona: Thử thách lớn chờ đội đầu bảng
Tỷ giá USD hôm nay (6/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Sơn Tây: Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá II
Tin khác
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Văn hóa 05/12/2025 13:16
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu
Văn hóa 04/12/2025 13:38
Bên ấm trà thơm
Văn hóa 02/12/2025 14:32
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12
Văn hóa 01/12/2025 21:03
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm
Văn hóa 01/12/2025 13:09
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ
Văn hóa 29/11/2025 13:29
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác
Văn hóa 27/11/2025 19:57
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm
Văn hóa 27/11/2025 13:48
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao
Văn hóa 27/11/2025 13:10
Nắng đầu đông
Văn hóa 26/11/2025 22:10

