Thời khắc để mở lòng
| Cách em thương tổn khi im lặng bước qua anh | |
| Có thể chúng ta vẫn biết cách khóc | |
| Có một nỗi buồn mang tên tình đơn phương |
Có đôi lúc muốn yêu thương ai đó, nhưng thực sự rất ngại trong việc đặt niềm tin. Trái tim mình không còn nhiều bồng bột để đau nữa rồi!
Bỗng một hôm được gặp lại em. Là một người lúc trước có từng quen biết nhưng chẳng quan tâm nhiều. Vẫn đủ để nói cùng nhau vài ba câu vui đùa. Tự dưng thấy cảm xúc mình rộn nên những ngọt nhạt. Tự dưng thấy chú ý tới nụ cười đó. Tối đó về nhìn lại mình, khẽ nén một tiếng thở dài.
![]() |
Buồn cười thật, con người ta thi thoảng sẽ thở dài khi bắt đầu thích một ai đó. Chính xác là người ta tự ti. Người đối diện hoàn toàn có quyền không thích mình, nếu làm bạn thì còn được, ngỏ lời có khi người ta thấy không tự nhiên rồi tìm cách xa lánh. Xem lại bản thân mình, mình đã có gì đâu?
“Này cô gái có nụ cười duyên, hãy bớt thời gian bận rộn của mình lại để nói chuyện cùng tôi thêm một chút.
Chúng ta thực ra có rất nhiều thì giờ để dành cho những bộn bề. Nhưng thời khắc để mở lòng thì luôn luôn hiếm hoi! Đặc biệt khi ta đã đi qua một vài lần lỡ làng, trái tim khắc nên nhiều thương tổn.
Này cô gái có nụ cười duyên, cô có bán nụ cười ấy không, tôi mua! Tôi trả giá bằng tất cả sự chân thành của mình, cùng những thứ đôi tay mình có thể làm nên!
Hãy chờ tôi một chút! Chúng ta hãy cho nhau thời gian để mở lòng. Tuổi tôi còn trẻ, nhiệt huyết và cố gắng còn tràn đầy. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tốt hơn, nhưng mà ngày lúc này, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau!”
Tôi tự nói với mình rất nhiều điều, dành riêng cho em.
Khi thích một người, hẳn lòng ta sẽ tồn tại rất nhiều ái ngại.
Cũng chỉ vì ta muốn dành sự tôn trọng cho đối phương. Người ta thích có quyền được yêu và lựa chọn. Người mà người ta thích lựa chọn có thể không là ta. Và tình yêu thì không nên vồn vã!
Phải nói thế nào để hai chúng ta có thể cùng lúc mở lòng? Hãy nhẹ nhàng bước đến, để ân cần và cho nhau thời gian.
Như một tin nhắn chào buổi sáng sớm có người đáp lời. Hay những chờ mong dần hình thành trong thói quen hai đứa. Chúng ta hãy đến khi đã hẹn. Hãy tốt nên và trở thành một kẻ đáng để người còn lại trông chờ.
Cho nhau thời gian để mở lòng sẽ không khó đúng không?
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34
