Những khoảnh khắc lặng nhìn
| Ánh sáng xanh | |
| Chiếc xúc xắc | |
| "Siêu nhân" đường phố |
Gần đây báo chí, truyền hình, đài phát thanh đề cập rất nhiều những tiêu cực ngoài xã hội. Các tiêu đề giật gân được đăng tải, được những người bán báo rong bật loa ầm ĩ khắp các ngõ ngách. Nhiều đến mức, tâm hồn non nớt của con trẻ dễ ngộ nhận rằng, điều xấu đang bao trùm cuộc sống, lấn át cả những điều tốt mà hằng ngày chúng được học từ sách vở, nhà trường và gia đình. Nào là các vụ bắt cóc trẻ em, lạm dụng trẻ em, giết người, cướp của, đánh ghen, đâm thuê chém mướn…Có thật ít điều tốt được nêu gương, được người bán báo rong bật loa đọc khi đi khắp nơi.
Vậy thì hãy lặng nhìn cuộc sống, để thấy được ẩn chứa sau những xù xì là nhiều lắm tình người giữa những con người bình dị chẳng hề biết nhau, là bàn tay chìa ra giúp những mảnh đời cơ nhỡ và khi nhiều bàn tay cùng chìa ra nhất định sẽ làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này.
![]() |
Bố sẽ kể cho con nghe những điều bình dị mà bố đã gặp trong những khoảnh khắc “lặng nhìn cuộc sống”.
Bệnh viện Bạch Mai buổi trưa một ngày hè nóng bỏng. Chú Thắng bế em Khánh Vân 4 tuổi đang bị ung thư não giai đoạn cuối tất tưởi chạy từ khoa này sang khoa khác để làm xét nghiệm. Nắng như đổ lửa, em Vân đau, nên khóc ngằn ngặt. Một cô y tá đi ngang qua, thấy hai bố con bế nhau đầu trần dưới nắng, vội chạy theo lấy ô che cho họ vào đến tận chỗ có bóng râm mới thôi.
Đường phố giờ tan tầm, có bà lão già đứng tần ngần bên hè. Bà bước xuống rồi lại bước lên vỉa hè, vì dòng xe cộ quá đông. Chú công an giao thông đang ở ngã tư gần đó đã chạy lại, một tay giơ cao gậy chỉ huy giao thông xin đường, một tay dắt bà lão sang phía bên kia.
Và chính con đấy, hôm tới nghĩa trang tảo mộ cùng với bố bị lạc, đã có rất nhiều cô bác xúm lại hỏi han, rồi có chú gọi điện cho bố để bố đến đón con. Không có những người tốt ấy, thì bố con mình tìm được nhau cũng khó.
Còn nhiều lắm những khoảnh khắc như thế ở cuộc đời này con gái ạ. Đó là những bữa cơm, những bình nước miễn phí cho người nghèo, những chuyến đi thiện nguyện về khắp những vùng quê khó khăn…Những điều tốt đẹp con người làm cho nhau nhiều hơn gấp bội lần những điều xấu con thấy. Bởi vậy, hãy tự rèn cho mình biết cách cảm nhận những điều tốt đẹp của cuộc đời này qua những khoảnh khắc “Lặng nhìn cuộc sống” như thế. Nhưng quan trọng hơn là, hãy để trái tim mình luôn đầy ắp tình yêu thương.
Đỗ Trường
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
