Luận“anh hùng”
| Hiểu, để yêu thương | |
| Nước mắt |
Họ Lưu rất sợ hãi, nhưng cũng nghĩ bụng: “Nhà ông, ông nói gì mà chả đúng. Giờ mấy thằng kia mà lên tiếng, thì nó vả vỡ mặt ông ấy chứ”. Đó là chuyện xưa.
Còn ngày nay, mới đây, trong vụ xe khách, xe tải "hôn nhau" ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), một loạt anh hùng được phong. Đầu tiên là tài xế xe tải, tên Bắc.
Theo báo chí miêu tả, thì anh Bắc thấy đằng trước có xe khách đang mất phanh, anh chả quản xe nặng, hiểm nguy, liền tăng tốc, vượt qua xe khách để đón đầu, đề phòng xe ấy văng xuống vực. Sau khi vượt lên, anh lại thấy xe khách phía sau báo hiệu mất phanh, hành khách vẫy tay xin cứu, anh chủ động báo hiệu cho tài xe khách "hôn" vào sau xe mình, để dìu nhau xuống núi. Anh là anh hùng, đương nhiên.
Có vẻ như tình hình thời sự liên quan đến anh hùng đang nóng lên từng hồi. Báo chí rầm rộ vào cuộc. Chị chủ hàng ngồi trên xe tải trả lời báo chí rằng, sau khi thấy xe khách lao nhanh, anh Bắc hỏi chị, chị bảo để xe khách “hôn”, cứu sống mấy chục mạng người. Cư dân mạng phong chị làm anh hùng.
Sau khi hai nhân vật của xe tải được cư dân mạng phong anh hùng, đến lượt tài xế xe khách (với sự giúp đỡ của báo chí), cũng được làm anh hùng. Người đầu tiên tên Toàn, kể, sau khi để xe trôi tự do, với khả năng lái xe điêu luyện của mình, anh đã lách qua nhiều xe đi thuận và ngược chiều để rồi, có “cú chạm” ngọt vào đuôi xe tải. Hơn 30 con người may mắn thoát nạn. Thế rồi, lúc 0h00 ngày 10.9, một báo điện tử đăng bài phỏng vấn anh Phong - phụ xe khách. Anh Phong cho biết, khi xảy ra sự cố, anh hô: “Mọi người im lặng để tài xế điều khiển xe qua cua". Trong vai chủ xe, anh thông báo: “Xe bị gặp sự cố, bà con dồn hết ra phía sau ngồi”, đồng thời kêu anh Toàn kéo cần số cho xe chạy tiếp.
Sau đó, khi lái xe Toàn định cho xe lao vào vách núi để dừng xe, anh không đồng ý và lệnh đi tiếp, vì nếu va vào núi thì xe sẽ lật và có thể rơi xuống vực. Anh xứng được làm anh hùng, vì những quyết sách kịp thời.
Xe khách tiếp tục bị lao dốc, với sự chỉ đạo của anh Phong và khả năng cầm lái của anh Toàn, hai anh không định để xe va vào xe tải. Các anh định để xe cứ thế trôi tiếp, với hy vọng sẽ có “Dốc cứu hộ” hoặc phanh được hồi phục, các anh sẽ tự cứu mình và hành khách, nhưng xe khách vẫn va vào đuôi xe tải.
Giờ, từ một câu chuyện rất đẹp, rất nhân văn trong cuộc sống phức tạp như hiện nay, hàng loạt nhân vật anh hùng được xây dựng lên, khiến người dân trở nên hoang mang. Cái hình ảnh đẹp lung linh kia bỗng dưng đầy vết xước…
Bảo Trung
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36