Hoang mang vì “nữ quái” chặn xe xin tiền
| TPHCM: Xin tiền không được quay ra giết người | |
| Tự cạo đầu, giả làm sư để xin tiền |
Ngang nhiên chặn xe xin tiền
Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết có nội dung “Cảnh báo cướp ngày trên đường Phạm Văn Đồng” của nickname T.H. Theo nội dung chia sẻ, 13h ngày 11/6, tại khu vực gần ngã tư Tân Xuân - Xuân Đỉnh - Phạm Văn Đồng (hướng đi lên cầu Thăng Long), bạn trẻ này đã bị 1 người phụ nữ chặn xe, xin tiền trắng trợn.
Bài viết được chia sẻ với nội dung, sau khi lấy được chìa khóa xe máy, người phụ nữ bắt đầu chửi bới và yêu cầu T.H đưa 1 triệu đồng thì mới trả chìa khóa xe. Vì không mang đủ tiền và sợ hãi nên T.H đã phản ứng: “Em không có nhiều tiền như thế đâu”. Nghe nói không đủ tiền, người phụ nữ nọ liền giơ kim tiêm và bảo: “Muốn dính sida hay mất tiền”. Cuối cùng nạn nhân buộc phải móc ví ra lấy tiền đưa cho đối tượng. Theo một số hình ảnh được đăng tải, “nữ quái” này ở độ tuổi trung niên và thường xuất hiện tại khu vực này.
![]() |
| Hình ảnh “nữ quái” lan truyền trên mạng |
Ngay sau khi có thông tin trên, nhiều người tỏ ra rất lo lắng khi phải lưu thông qua tuyến đường này. Để làm rõ, phóng viên đã đến khu vực được cho là địa bàn hoạt động của “nữ quái” (thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm). Một người bán hàng nước gần ngã tư Xuân Đỉnh – Tân Xuân khẳng định, sự việc trên là có thật và đã diễn ra từ lâu. Người phụ nữ được cho là “nữ quái” tên là Thanh và đang sống ở phường Xuân Đỉnh. Chị này bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, người này chưa tận mắt chứng kiến chị ta cầm kim tiêm để đe dọa người đi đường.
Anh Trần Ngọc Tuấn, sống gần khu vực này cho biết: “Thỉnh thoảng tôi lại thấy bà ấy xin tiền của người đi đường. Bà ấy thường đứng ở vỉa hè rồi bất thình lình lao xuống đường chặn đầu xe máy, ăn vạ và sau đó giật chìa khóa xe. Sau đó, bà ấy xin tiền, người nào mà sợ thì đành phải rút ví lấy tiền cho. Rất nhiều người đã mất tiền oan rồi”.
Theo tìm hiểu của PV, thời gian hoạt động chủ yếu của “nữ quái” khoảng từ 13h-14h và 21h-22h. Những người mà đối tượng trên nhắm tới đều là những cô gái trẻ, đi một mình. Số tiền mà “nữ quái” xin đểu có ngày lên đến vài trăm nghìn.
Một người lái xe ôm gần đó cho biết: “Người đàn bà này ngày nào cũng đi dọc trên vỉa hè đoạn ngã tư, mỗi khi gặp người đi đường nhìn thấy có vẻ dễ xin thì bất thình lình nhảy xuống đường, rút chìa khóa xe rồi đòi tiền. Bà ấy chỉ cầm kim tiêm đe dọa lấy tiền thôi, chứ không dám đâm. Tôi thấy cần phải có cách xử lý thế nào chứ để bà ta làm thế rất nguy hiểm cho người đi đường”.
Cần xử lý
| Anh Trần Ngọc Tuấn, sống gần khu vực này cho biết: “Thỉnh thoảng tôi lại thấy bà ấy xin tiền của người đi đường. Bà ấy thường đứng ở vỉa hè rồi bất thình lình lao xuống đường chặn đầu xe máy, ăn vạ và sau đó giật chìa khóa xe. Sau đó, bà ấy xin tiền, người nào mà sợ thì đành phải rút ví lấy tiền cho. Rất nhiều người đã mất tiền oan rồi”. |
Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân sống gần ngã tư Xuân Đỉnh – Tân Xuân – Phạm Văn Đồng cho hay, đã từ lâu họ thấy đối tượng này hoạt động ở khu vực trên và hầu hết đều tỏ bức xúc trước sự manh động của "nữ quái". Ngoài ra một số người còn cho hay, “nữ quái” trên có vấn đề về thần kinh. Có người lại cho rằng người phụ nữ này giả vờ hành động như người bị thần kinh chỉ với mục đích “xin đểu” tiền của người đi đường.
Qua tìm hiểu được biết, “nữ quái” tên đầy đủ là Trần Thị Thanh (SN 1972), trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm). Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (nguyên là tổ phó tổ dân phố Cáo Đỉnh) nơi “nữ quái” trên sinh sống khẳng định: “Việc cô Thanh hay chặn xe xin tiền ở ngã tư Tân Xuân – Xuân Đỉnh diễn ra khoảng 1 năm trở lại đây. Cô Thanh có hoàn cảnh rất éo le, từng được đưa đi điều trị bệnh về thần kinh. Gia đình cô ấy hiện có 3 người đang được nhận bảo trợ xã hội. Người nhà cũng đang xin cho cô Thanh nhưng chưa được”.
Theo lời bà Lan thì Thanh bị nhiễm HIV từ lâu. Con gái của chị cũng bị nhiễm HIV và đang sống trong trung tâm bảo trợ xã hội. “Theo tôi, chính quyền nên đưa cô ấy vào trong trại để dễ quản lý và tránh gây hoang mang trong dư luận, cũng như những người đi qua tuyến đường trên”, bà Lan nói.
Trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho hay, đã nắm bắt sự việc và đang phối hợp với các đơn vị khác của phường để giải quyết trường hợp này. Mấy ngày gần đây, không thấy người phụ nữ tên Thanh xuất hiện ở đoạn đường trên.
Phước Long
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Tin khác
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Tin nóng 05/12/2025 13:59
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"
Tin nóng 03/12/2025 17:43
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?
Điều tra - bạn đọc 03/12/2025 13:23
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc
Tin nóng 01/12/2025 11:46
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô
Tin nóng 30/11/2025 12:21
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng
Tin nóng 30/11/2025 12:20
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội
Tin nóng 28/11/2025 22:01
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm
Tin nóng 28/11/2025 12:51
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố
Điều tra - bạn đọc 27/11/2025 14:09
Đề xuất một số địa phương được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện
Pháp luật 26/11/2025 17:42

