Địa chỉ "đỏ" cần đến trong lòng Thủ đô
| Nơi lưu giữ lịch sử về truyền thống yêu nước | |
| Liên kết làm du lịch: Lợi cả đôi đường |
![]() |
| Đoàn đã dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị địch bắt tù đày và hy sinh tại đây. |
Đây là một hoạt động nằm trong chương trình Gặp mặt các đơn vị, công ty lữ hành, phóng viên báo đài lần thứ hai do Ban Quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò tổ chức, với mong muốn được bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các đơn vị đã có sự ủng hộ và đồng hành cùng di tích trong thời gian qua.
Phát biểu tại chương trình, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội khẳng định, với tấm lòng thân thiện, gần gũi và tâm huyết, trong năm qua Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã vinh dự đón tiếp và phục vụ gần 300.000 nghìn lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan. Đây là một con số ấn tượng thể hiện tinh thần phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo BQL di tích Nhà tù Hỏa lò.
![]() |
| Ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phát biểu tại chương trình. |
Tại chương trình, BQL di tích Nhà tù Hỏa Lò đã gặp gỡ, giao lưu và lắng nghe những ý kiến trao đổi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân công ty lữ hành du lịch hướng tới mục đích tuyên truyền về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. Qua đó có những giải pháp nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách tham quan, đưa di tích Nhà tù Hỏa Lò ngày càng phát triển bền vững, là một địa chỉ hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế khi đến Hà Nội.
Di tích Hoả Lò là một minh chứng cho ý chí quật cường của những chiến sĩ cộng sản kiên trung, luôn hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Hơn 40 năm chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang trên con đường phát triển, đổi mới, giao lưu hội nhập với quốc tế, nhưng những bi hùng của một thời khắc lịch sử vẫn còn đó, luôn trường trực trong mỗi trái tim, khối óc con người Việt Nam. Tạc dạ, ghi lòng những nghĩa cử cao đẹp vì nền độc lập dân tộc, ngọn lửa tri ân hướng về cội nguồn luôn được toả sáng, đó là vì một đạo lý tốt đẹp, truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Một số hình ảnh về di tích Nhà tù Hoả Lò:
![]() |
| Nhà tù Hoả Lò được thực dân Pháp xây dựng năm 1896, với tổng diện tích 12.908 m2, là một trong những nhà tù lớn và kiên cố vào bậc nhất Đông Dương bấy giờ. |
![]() |
| Nhà tù được xây dựng trên đất làng Phụ Khánh thuộc tổng Vĩnh Xương, huyện Thọ Xương, Hà Nội. Đây là nơi duy nhất ở kinh thành Thăng Long có nghề thủ công truyền thống chuyên làm các loại đồ gia dụng như ấm, bếp lò bằng đất nung nên còn có tên là Hoả Lò. Những sản phẩm thủ công của làng không chỉ được dân kinh thành ưa chuộng mà nhiều tỉnh thành cũng biết đến nên nhân dân nơi đây có cuộc sống cũng sung túc. Thế nhưng, kể từ năm 1896, người dân Hà Nội nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung đã vĩnh viễn mất đi một ngôi làng cổ có nghề thủ công truyền thống lâu đời. |
![]() |
| Mô hình Nhà tủ Hoả Lò thu nhỏ. |
![]() |
| Đây là cửa cống ngầm (sân trại tử hình). Đêm 24/12/1951, 16 tù chính trị bị kết án tử hình tổ chức vượt ngục Hoả Lò từ cửa cống này. Năm người đã thành công và bắt được với tổ chức, tiếp tục tham gia chiến đấu. |
![]() |
| Trại tù giam của các nữ tù chính trị có con nhỏ. Vì điều kiện sinh hoạt quá tồi tệ khi phải ăn chung với suất người lớn chỉ có cơm thiu, gạo hẩm... nhiều em bé cũng đã mất tại đây. |
![]() |
| Cùm tay chân của tù nhân. |
![]() |
| Chiếc chăn được phát mùa đông được dùng làm cờ đỏ sao vàng. |
![]() |
| Dù bị bắt giam trong tù nhưng các chiến sĩ cách mạng vẫn bí mật liên lạc, thành lập Bí thư chi bộ của Nhà tù Hoả Lò. Bên trái là đồng chí Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt), Bí thư chi độ đầu tiên của Nhà tù, 1931-1932. Bên phải là đồng chí Đặng Hữu Rạng (Đặng Việt Châu) một Bí thư chi bộ trẻ mới chỉ 16 tuổi. |
![]() |
| Trong tù, các chiến sĩ cách mạng vẫn làm thơ, sáng tác, thuê thùa...Vỏ gối thuê của đồng chí Trần Thị Tuệ, bị bắt giam từ 1952 - 1954. |
![]() |
| Phòng trưng bày cuộc sống của tù nhân phi công Mỹ tại Hoả Lò. Đặc biệt, Thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain đã từng bị giam giữ tại đây. Trong ảnh là bộ quần áo phi công của McCain. Khi thực hiện cuộc ném bom ngày 26/10/1967, máy bay của McCain bị bắn trúng trên bầu trời Hà Nội và ông trở thành tù binh chiến tranh. Trong 5 năm tại đây, ông được chăm sóc tử tế và quãng thời gian đó đã thay đổi cái nhìn của McCain về chiến tranh. Ông là một trong những nhà lãnh đạo tích cực ủng hộ mối quan hệ của Mỹ và Việt Nam. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Văn hóa 28/02/2026 08:33
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh
Văn hóa 26/02/2026 07:59
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà
Văn hóa 24/02/2026 09:49
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm
Văn hóa 23/02/2026 12:19
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ
Văn hóa 23/02/2026 12:17
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Văn hóa 23/02/2026 09:58
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại
Văn hóa 22/02/2026 21:16
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc
Văn hóa 22/02/2026 12:44
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
Văn hóa 22/02/2026 11:39
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ
Văn hóa 22/02/2026 11:29











