Có bao nhiêu cách để quên một cuộc tình?
Ai đã từng khóc trong mưa? | |
Giấu nỗi nhớ vào tim ta lỗi nhịp | |
Hãy cứ để con tim dẫn lối |
Khi đã không còn được yêu ai đó, đừng vội vàng vứt mình vào một cuộc tình khác. Những tổn thương cũ không những chẳng mất đi mà sẽ chồng chất lên những tổn thương mới do cuộc tình vội vàng tiếp theo mang lại. Bạn có chịu nổi không?
Câu nói “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra” của ai đó không chỉ dành cho tình yêu. Câu nói này muốn nói rằng, khi một cơ hội mất đi, sẽ có một cơ hội khác mở ra cho chúng ta, để người ta thấy lạc quan, thấy hy vọng, để mà bước tiếp.
Nhưng khi ai đó thất tình, họ sẽ hiểu lầm câu nói này, vin vào đó để lao vào một mối tình khác với hy vọng khỏa lấp những đớn đau của mối tình đã qua. Lúc đó họ quan niệm rằng, chỉ có thể quên đi một tình yêu bằng cách tìm đến một tình yêu mới. Đôi khi quan điểm này cũng đúng nếu tình yêu thứ hai là mối tình đích thực, tự bản thân họ cũng cảm nhận được những rung cảm thật sự từ trái tim, và hơn hết là sự tin tưởng “cánh cửa” thứ hai.
Nhưng đôi khi quan điểm này lại trở nên tiêu cực khi ai đó cố tình lao vào cuộc tình mới với hy vọng quên đi tình cũ, trong khi họ bước đi vào cánh cửa kia, tim họ vẫn để lại bên cánh cửa đã đóng, mong ngóng, đợi chờ biết đâu một ngày nó sẽ lại mở ra.
Những tháng ngày lặn ngụp nơi tình mới để tìm những dư âm của tình cũ sẽ khiến họ mệt mỏi, vì chẳng bao giờ có thể tìm thấy những cảm xúc mà họ mong đợi. Cái cảm giác thất vọng ập đến khiến họ guồng chân chạy, tiếp tục tìm kiếm dư âm cũ… cứ thế, họ bước đi, từ cánh cửa này sang cánh cửa khác, cho đến khi đôi chân mỏi mệt, nhìn lại bản thân thấy chỉ còn sự trống rỗng đến ngẹt thở.
Khi ấy, những ký ức về tình cũ lại tràn về, khiến tim họ đau nhói.
Có quên được không? Nếu bạn rời cánh cửa đã đóng để lao thốc vào một cánh cửa đang mở, bất chấp bên trong có gì? Chắc chắn bạn sẽ chỉ tổn thương thêm mà thôi.
Vì thế, hãy đừng làm đau mình bởi những quyết định vội vàng. Nếu muốn khóc hãy cứ khóc, nếu muốn thét gào cứ thét gào, nếu muốn thở than hãy tìm chỗ để mà than thở, nếu có gan để chịu đựng hãy cố mà chịụ
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, chứ không phải một cuộc tình mới sẽ chữa lành vết thương của tình cũ. Bạn phải tin như thế để bắt đầu từng bước chầm chậm, dũng cảm đi qua cuộc tình.
Đau đấy, nhưng khi mọi thứ đã qua, bạn ngoảnh lại sẽ thấy chính mình…
B.T
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02