Cảm ơn người vì đã nói yêu ta
| Yêu ai như yêu em | |
| Em còn không, những đêm ngồi khóc một mình? | |
| Những ngày vỡ đôi |
Tìm được nhau thực sự là một hạnh phúc rất lớn. Thế giới ngoài kia, nhiều người vẫn thường giữ hình ảnh về một người khác như một thói quen. Thói quen đầy ắp cô đơn của kẻ đứng phía sau, những kẻ cố níu với hoặc không đủ can đam.
Ta thường buồn khi biết mình bắt đầu yêu một người, bởi vì lỡ làng trong những câu chuyện tình cảm luôn là có thừa. Vậy thì ngày gặp được và tìm thấy của hai chúng ta thực sự là một ngày tuyệt vời.
![]() |
Tôi muốn yêu người đắm say không nghĩ ngợi, sau những vấp ngã từ quá khứ.
Người trải qua vấp ngã, trước khi quyết định dốc lòng họ sẽ quyết tâm chờ. Chờ trái tim người còn lại đồng điệu với mình. Chờ những cảm xúc đuổi kịp. Vì yêu nhau là chuyện của hai người. Ta không thể hời hợt nói rằng: “người thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi không cưỡng cầu”, muốn yêu là phải ngã giá. Muốn trùng nhịp là phải chờ đợi.
Hoàn toàn không dễ để ta có thể nắm trong tay những gì là trọn vẹn.
Ta muốn yêu người, đắm say và hạnh phúc. Nỗi nhớ về một hình bóng sẽ ngủ dậy vào mỗi buổi sáng sớm. Những hào nhoáng xinh đẹp ngoài đời chẳng thể cuốn ta ra khỏi những gì trái tim ta cho là yên bình.
Hạnh phúc khi đắm say cần rất nhiều tỉ mỉ. Đó là lúc cả hai luôn đọc được cảm xúc qua từng cử chỉ của nhau. Lúc một người có thể cho thứ người kia cần, hoàn toàn là hài lòng và tự nguyện. Mấy ai chịu đựng được quá nhiều tổn thương, để mà tiếp tục những ngốc nghếch.
Cảm ơn người vì đã nói yêu ta. Những ngày cô đơn làm bão lòng, ta tưởng đã không còn hi vọng nhiều vào tình cảm. Tâm trí khi đó tưởng rất dễ cuốn theo một vài hình bóng thoáng vội.
Cảm ơn người đã đến, cho nỗi nhớ ta yên vị. Những ngày không nhau, tim biết chơi vơi. Nỗi sợ mất một người làm đôi bàn tay biết nắm chặt. Ta cầu mong cho ai đó luôn may mắn và tốt đẹp. Ta cảm nhận ai đó rõ nét hơn phần còn lại của thế giới, coi nhau là nhịp sống, động lực và tất cả yên bình.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
