Vô tình tiếp tay cho cái ác

Từ hoang mang trên Internet
Không chỉ người lớn, mà chính những đứa trẻ cũng ham hố đọc các thông tin về Lê Văn Luyện. Rồi nhiều poster phim Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc được “chế” cắt ghép hình Lê Văn Luyện. Game đào vàng, một game khá phổ biến được chế thành game “gold Luyện”. Một số người làm phần mềm game “ăn theo” Luyện, lợi dụng thị hiếu này để sản xuất ra các loại game mà nhân vật chính là một sát thủ cao tay, có tên Lê Văn Luyện và hình ảnh của tên tội phạm này được vẽ công phu, giống với nhân vật anh hùng trong phim cổ trang Trung Quốc. Tất nhiên, những người kinh doanh game kiểu này đã kiếm được bộn tiền vì một thị hiếu thấp kémcủa giới trẻ.

Cũng vì mê mẩn trong thế giới Internet, các trò chơi game bạo lực, nhiều cao thủ game cũng đã tự nhận mình là “sát thủ” Lê Văn Luyện. Trên các diễn đàn mạng, nhiều ý kiến về Luyện được đưa ra. Trong đó, có một ý kiến khẳng định, những kẻ lấy Lê Văn Luyện làm thần tượng chỉ là những kẻ hèn nhát. Một thành viên mạng chỉ ra: “Trên giang hồ, là anh hùng người ta không bao giờ động đến phụ nữ, trẻ em, người già, những người không có khả năng tự bảo vệ mình. Vì thế, đối với kiểu tội phạm như thế, chắc chắn trong tù, trong giới giang hồ cũng lên án về hành vi tàn độc, máu lạnh của y. Do vậy, một vài đối tượng tự nhận mình là em, họ hàng của Lê Văn Luyện sẽ là người bệnh hoạn mù quáng, hèn hạ”.
Đến đời thực đau lòng
| Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó cục trưởng, Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Việc dạy dỗ, định hướng cho giới trẻ ngày nay thật quan trọng. Trẻ cũng dễ làm theo, bắt chước và chưa có cách đề phòng cái xấu. Những hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em là đáng lên án nhưng thời lượng đưa tin, tần suất quá dày đặc trên các báo với những tình tiết giật gân, miêu tả chi tiết tỉ mỉ cách giết người, hiếp dâm… đã vô tình cổ vũ, tuyên truyền cho cái xấu, đã định hướng sai cho giới trẻ hiện nay, gây ra tác dụng ngược đối với lớp trẻ. Tôi cảm giác giới trẻ bối rối, không có định hướng cho mình. Cho nên, khi thấy bất cứ một cái gì lạ, một cái gì ngộ nghĩnh, thậm chí ngớ ngẩn, thì cũng có thể tham gia vào. Đó là điều không hay. Tôi nghĩ, đây là vấn đề giáo dục của cả nhà trường và xã hội chứ không của riêng ai. Đó là những chính sách, chương trình, là định hướng chung của toàn xã hội. Phải làm sao để chúng ta mở được nhiều sân chơi mới thu hút giới trẻ, giúp các em tránh xa cái ác, cái xấu. |
Tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam, một nhóm đối tượng tự xưng là đàn em của Lê Văn Luyện đã lập blog nhan đề “Sống về đêm”. Nhóm này có 7 thành viên: Đặng Quang Vũ (1997), Võ Như Lộc (1996), Tiêu Lanh (1996), Nguyễn Mã Nhật Trung (1996), Võ Như Đông (1997), Lê Công Sơn (1996, cùng trú xã Điện Nam Trung) và Lê Văn Hậu (1997, trú Điện Nam Bắc). Qua tìm hiểu, hầu hết đã bỏ học, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhiều thành viên đã nhiều lần vi phạm pháp luật. Trong đó, Vũ, Lộc và Hậu là người khởi xướng việc lập nhóm “Sống về đêm”, Vũ là “đầu sỏ”. Khi thành lập blog cùng tiêu đề “đàn em của Luyện”, Vũ đã thu của các thành viên mỗi người 100.000 đồng để trang bị đao, kiếm, mã tấu... ”. Để màn ra mắt thật “hoành tráng và ấn tượng”, Vũ cùng các thành viên dùng số hung khí tự tạo làm “đạo cụ” dàn dựng cho các thành viên đánh, chém đầy bạo lực rồi chụp ảnh đăng tải lên blog. Công an địa phương khi biết tin đã lập tức bắt cả nhóm côn đồ nhí để này giáo dục.
Mới đây, Lê Tuấn Anh (SN 1995, trú ở xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa), đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ trước hành vi giết người, hiếp dâm hết sức dã man. Theo hồ sơ Tuấn Anh thích em Nguyễn Thị Bích Ngọc (17 tuổi, trú ở thôn Châu Kiều, xã Quảng Châu, đang là học sinh lớp 12) từ lâu nhưng không cách nào chiếm được tình cảm. Ức chế và làm liều, hắn đến nhà Ngọc để thực hiện bằng được hành vi đồi bại của mình. Khi lẻn được vào vườn nhà nữ sinh này, hắn bị phát hiện, nên dùng gậy đánh Ngọc tử vong rồi kéo xác nữ sinh này ra bờ sông để hiếp cho “thỏa dục vọng thú tính”. Chiều ngày 13/8/2012, Tuấn Anh đã bị bắt giữ. Tại đồn công an, hắn khai: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện, nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ta”.
Rõ ràng, các thông tin về bạo lực, vô luân tràn lan trên các phương tiện truyền thông vô tình gieo vào đầu trẻ đã trở thành vết hằn vô thức về cái ác.. Đến khi gặp một chấn động tâm lý hoặc những cú sốc về tinh thần, những hành vi bạo lực sẽ trỗi dậy từ vô thức.
Diên Khánh
Nên xem
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Tin khác
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 01/01/2026 08:08
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07