Vất vả kiếm sống ngày hè

Từ kiếm tiền ở quê...
Vừa tổng kết, bế giảng năm học buổi sáng, buổi chiều Tuấn (12 tuổi, học sinh lớp 7, ở Hoài Đức, Hà Nội) đã nằng nặc xin bố mẹ cho đi bán kem. Là anh cả của 3 đứa em, bố mẹ làm ruộng quanh năm chỉ đủ miếng ăn, nên bán kem kiếm tiền để tự trang trải quần áo, sách bút khi năm học mới đến đã trở thành việc làm quen thuộc của Tuấn trong nhiều mùa hè gần đây. Với đồ nghề là chiếc xe đạp cà tàng, đằng sau buộc chiếc thùng đựng kem, hàng ngày Tuấn phải dậy sớm đi lấy hàng rồi đạp xe lang thang khắp đường làng ngõ xóm dưới cái nắng chang chang, bán tới khi hết hàng mới về. “Mỗi ngày, cháu lấy khoảng 150 que kem và đi bán làm 2 chuyến sáng - chiều. Kem chủ yếu bán cho trẻ con, nhưng ngày hè là mùa gặt, trời lại nắng nóng nên bán cho người lớn cũng được nhiều. Có hôm, cháu chỉ đứng ở chỗ bụi tre đầu làng đợi người ta chở lúa, chở rơm về cũng bán hết veo cả trăm que kem...”- Tuấn hồ hởi khoe. Tuấn cũng cho biết thêm “Mỗi ngày trừ vốn đi rồi cháu cũng được khoảng từ 80-100.000 đồng. Thi thoảng những hôm trời mưa thì kem mới ế, chứ đại đa số là hàng bán hết”. Đánh đổi cho những niềm phấn khởi ấy là nước da của Tuấn ngàng càng sạm đen, vóc dáng gầy gò, nhem nhuốc. Mẹ Tuấn bảo: “Thấy nó da đen nhẻm, người gầy gò, đi làm nắng nôi vất vả cũng thương lắm. Nhưng nhà nghèo quá, lại đông anh em, làm được việc gì ra tiền thì cũng phải cố gắng mới có thể có tiền mà mua sách vở, quần áo mới, đóng học phí. Muốn đi học, thì phải chịu khó mà đi làm thôi”.

Trong khi Tuấn và nhiều đứa trẻ cùng làng tranh thủ bán kem ngày hè để kiếm tiền, thì ở bãi biển Ngư Lộc, thuộc huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, hàng trăm đứa trẻ lại tranh thủ những ngày nghỉ hè để đi cào ngao bắt ốc hoặc bóc vỏ tôm thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Chiều nào cũng vậy,khi cáctàu thuyền đánh cá cập bến là bãi biển Ngư Lộc trở nên nhộn nhịp, đông đúc người lớn và trẻ em làm những công việc quen thuộc là bóc vỏ tôm. Cậu bé Nguyễn Văn Dũng, ở thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc, chỉ mới học xong lớp 3 cho biết: “Cháu không có chỗ nào khác để đi chơi. Cháu cũngkhông có tiền đi học thêm, nên chiều nào cháu cũng ra đây với mẹ. Mới đầu cháu không biết bóc nên thường bị vỏ tôm đâm vào ngón tay đau lắm. Nhưng rồi mẹ dạy cho, nên bây giờ cháu có thể bóc được nhiều rồi, nếu có nhiều nữa cháu cũng bóc được”. Ngồi bên cạnh con trai, người mẹ tên Hoa tâm sự: “Bắt các cháu đi làm kiếm tiền sớm cũng tội. Nhưng ở đây các cháu có chỗ nào vui chơi ngoài bãi biển này đâu. Chiều nào cũng vậy, chúng tôi ra đây nhận bóc vỏ tôm mong kiếm thêm ít thu nhập thôi. Công việc này cũng nhàn hạ, vừa sức đối với các cháu. Nếu không đi để các cháu ở nhà cứ chạy ra biển không ai trông coi thì cũng rất nguy hiểm”.
Đến lặn lội ra phố...
Ngoài những đứa trẻ mò cua, bắt ốc, bán kem hoặc làm những công việc kiếm tiền ở ngay tại quê nhà mình, thì đa số những đứa trẻ nghèo muốn tranh thủ kiếm tiền trong dịp hè đều kéo nhau ra phố. Bởi phố thị vốn luôn là mảnh đất màu mỡ và có nhiều công việc để chúng có thể làm. Chẳng thế mà khi đi trên phố, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp hình ảnh những cậu bé, cô bé người nhỏ thó, đen đuốc cuốc bộ khắp nẻo đường để bán kẹo cao su, bán tăm, bán móc khóa, bấm móng và nhiều thứ quà vặt, linh tinh khác... đó chính là những em học sinh ở quê nhân lúc nghỉ học, tranh thủ đi kiếm tiền.

Gặp Lê Văn Đạt và Nguyễn Văn Tuấn (học sinh lớp 9, quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) người nhỏ thó nhưng đội hai thúng chanh đầy quả ngất ngưởng trên đầu đi bán rong khắp phố, không ai không chạnh lòng thương cảm. Đây không phải là mùa hè đầu tiên, hai em tranh thủ nghỉ hè ra Hà Nội kiếm tiền. Đạt kể: “Vụ hè này đã là lần thứ 3 chúng cháu ra Hà Nội bán chanh đấy. Nhà chúng cháu nghèo lắm, cả gia đình trông vào mấy sào ruộng nên quanh năm không bao giờ đủ ăn. Vì vậy, cứ nghỉ hè là chúng cháu lại rủ nhau đi buôn để lấy tiền phụ giúp bố mẹ và dành dụm một ít để chi tiêu cho mình khi bước vào năm học mới...”. Mỗi ngày,Tuấn và Đạt cất chanh quả tươi từ chợ Long Biên và đội đi bán trong phố. Mỗi thúng chanh đầy khoảng gần 20kg, khi bán hết lãi được khoảng từ 70-100.000 đồng. Ngoài công việc bán chanh quả ra, buổi tối hai em còn ra khu vực chợ đêm Đồng Xuân làm công việc bưng bê, rửa bát thuê cho một quán phở đêm với mức thù lao 70.000 đồng/người/tối. Sau khi mưu sinh tất bật suốt cả gần 20 tiếng trong ngày, cả hai lại lê gót về khu nhà thuê trọ theo đêm ở ngoài bãi Phúc Xá ngủ, để sớm mai có sức đi bán chanh tiếp. “Mệt mỏi và vất vả nhưng có tiền nên chúng cháu rất vui. Năm ngoái, nhờ chăm chỉ làm lụng mấy tháng hè mà chúng cháu đã đủ tiền mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập và cả quần áo mới cho mình, ngoài ra còn phụ bố mẹ lo cho hai đứa em. Cứ ở quê chạy đồng chăn trâu thì kiếm đâu ra?"- Tuấn nói.
Ở một góc phố khác, tôi gặp cậu bé đánh giầy tên Quang, quê ở Bắc Giang. Nét mặt tiu nghỉu, Quang cho biết, đi mỏi chân từ sáng, nhưng cu cậu chưa đánh được đôi giày nào. “Những hôm trời vừa mưa xong, thì chúng cháu cứ gọi là "oánh" mỏi tay không hết việc. Nhưng những ngày nắng như hôm nay thì ít việc hơn”- Quang nói. Hoàn cảnh của Quang rất đáng thương bởi em mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải ở với ông bà từ nhỏ. Ông bà lam lũ, chắt chiu từng đồng từ những vụ mùa để cho đứa cháu được đến trường, đến lớp học chữ bằng bạn bằng bè. Quang kể, nhiều lúc, em tưởng phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí. Nhưng em ham học lắm, muốn được đến lớp như những đứa trẻ cùng quê. Quang ý thức được rằng chỉ đi kiếm sống mới có tiền đi học vì thế, đến hè, Quang theo mấy anh lớn hơn cùng quê ra Hà Nội đánh giày. Trong trí óc còn non nớt, em hiểu Hà Nội là chốn dễ kiếm tiền. Quang cho biết: “Mỗi ngày trung bình cháu được 100 ngàn, hôm nào đông khách thì được nhiều hơn. Nhiều người thấy thương còn cho cháu thêm tiền nữa. Chịu khó tằn tiện thì hết hè, cháu hy vọng có vài triệu để phụ giúp ông bà và mua thêm sách bút cho năm học mới” .
Đối mặt nhiều cạm bẫy
Không nói tới nỗi cực nhọc, thiệt thòi của tuổi thơ khi phải tha phương bán mùa hè để kiếm sống, thì trong cuộc mưu sinh, những đứa trẻ quê nghèo ra thành phố mưu sinh cũng phải đối mặt với biết bao những cạm bẫy vô hình đang rình rập. Với những đứa trẻ mới lần đầu bỡ ngỡ lên Hà Nội đánh giầy sẽ rất dễ bị những đàn anh đi trước dọa nạt, tranh giành “lãnh địa” kiếm sống xảy ra đánh lộn. Chưa hết, những đứa trẻ mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội luôn là “con mồi” của những kẻ xấu. Có lần, đi đánh giày mệt quá em ngủ quên trên vỉa hè, đến lúc tỉnh dậy tiền bị lấy mất hết. Nhiều em đi bán vé số, bán bánh mì kiếm được vài đồng tiền lẻ cũng bị trấn lột, giữa đêm vắng biết kêu ai! Đáng nói hơn còn là các tệ nạn xã hội như nghiện hút, ma túy... rất dễ xâm nhập những đứa trẻ ngây thơ. Được hỏi về chặng đường phía trước, Tuấn, Đạt và cả Quang đều thể hiện quyết tâm: “Cháu chỉ tranh thủ kiếm tiền những ngày hè thôi, rồi lại về đi học. Cháu vẫn thích đi học lắm”. Nhưng không ai dám chắc các em có thể bền bỉ nuôi hy vọng, ước mơ của mình đến bao giờ khi gánh nặng mưu sinh xô đẩy. Và cũng không có nhiều những cậu bé ra Hà Nội kiếm tiền còn giữ được ước mơ học hành như vậy. Thực tế, có nhiều nhiều đứa trẻ sau mấy tháng hè mải mê kiếm tiền đã không còn muốn về quê cắp sách đi học nữa. Thậm chí, bố mẹ chúng nhiều khi còn cảm thấy hài lòng khi thấy con mình có thể tự kiếm sống giữa thành phố mà không cần học hành đến nơi đến chốn... Và rồi, tương lai các em sẽ đi về đâu?
Ngọc Trúc
Nên xem
Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36