Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non
| Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề Cô giáo yêu nghề, tận tụy với học sinh |
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ… Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”. Lời dạy ấy không chỉ là kim chỉ nam cho ngành giáo dục mầm non mà còn là ngọn đuốc soi đường cho những giáo viên tâm huyết như cô Đinh Thị Quyên.
Hơn 20 năm gắn bó với Trường Mầm non Đại Xuyên, cô giáo Đinh Thị Quyên đã và đang viết nên một hành trình đẹp đẽ của lòng yêu nghề, mến trẻ. Với cô, mỗi đứa trẻ không chỉ là học trò mà còn là một phần của gia đình lớn, nơi cô sẵn sàng sẻ chia, yêu thương và đồng hành như một người mẹ hiền. Sự gần gũi, nhẹ nhàng và thấu hiểu tâm lý lứa tuổi đã giúp cô tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, nơi các bé cảm thấy an toàn, hạnh phúc mỗi ngày đến lớp.
Không dừng lại ở lòng yêu trẻ, cô Quyên luôn khát khao đổi mới để mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất. Cô chủ động ứng dụng các phương pháp hiện đại như STEAM, Montessori, tổ chức hoạt động trải nghiệm đa dạng nhằm kích thích sự sáng tạo, phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề ở trẻ nhỏ. Với quan điểm “dạy học là nghệ thuật gieo trồng”, cô không ngừng tự tay sáng tạo đồ dùng học tập trực quan từ những vật liệu tái chế quen thuộc như chai nhựa, hộp giấy, que kem… Những mô hình học tập nhỏ bé nhưng chứa đựng trong đó cả tâm huyết và sự sáng tạo của người giáo viên.
![]() |
| Cô giáo Đinh Thị Quyên luôn yêu nghề, mến trẻ. |
Từ những vật liệu cũ kỹ như lon thiếc, bìa carton, vải vụn… cô Quyên đã tạo nên những bộ đồ dùng dạy học sinh động, giúp trẻ vừa học vừa chơi, hình thành nhận thức về môi trường và cuộc sống. Mô hình “ngôi nhà an toàn” do cô tự thiết kế đã giúp các em tiếp cận kỹ năng phòng tránh tai nạn một cách gần gũi và hiệu quả.
Bên cạnh chuyên môn vững vàng, cô Quyên còn được biết đến là một cán bộ Công đoàn mẫu mực, luôn gần gũi, sẻ chia với đồng nghiệp. Trong vai trò Chủ tịch Công đoàn, cô tích cực vận động, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như “Hiến máu nhân đạo”, “Áo ấm mùa đông”, “Tết sẻ chia”, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn trong môi trường sư phạm.
Bản thân cô và gia đình là những người hiến máu tình nguyện tích cực: chồng cô đã hiến máu 11 lần, các con cô cũng noi gương cha mẹ thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Với cô, hiến máu không chỉ là hành động nhân đạo, mà còn là lời nhắn nhủ âm thầm về sự sẻ chia và yêu thương giữa con người với con người.
Không những vậy, cô Quyên còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hội thi và hội thảo chuyên môn các cấp. Dù là hội thi làm đồ dùng tự tạo, hội thao, hội diễn văn nghệ hay các chương trình thiện nguyện, cô luôn là người tiên phong, góp phần làm nên một môi trường sư phạm vừa chuyên nghiệp, vừa giàu tính nhân văn. Với tinh thần trách nhiệm cao, cô thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào như “Dạy tốt - Học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ ấy đã được ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu: cô nhiều năm liền đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cấp huyện và cấp trường; là “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” các năm học 2016 - 2017, 2022 - 2023; được UBND huyện Phú Xuyên tặng giấy khen vì thành tích trong hoạt động Công đoàn; nhận giải C cấp Thành phố cho sáng kiến kinh nghiệm; và 5 năm liên tục (2020 - 2025) là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy xã Đại Xuyên khen thưởng.
Không ồn ào, không phô trương, cô giáo Đinh Thị Quyên lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mầm non bằng tất cả trái tim yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ. Cô hiểu rằng mỗi hành động nhỏ của người giáo viên hôm nay sẽ nuôi dưỡng nên những con người tử tế cho ngày mai. Đó là sứ mệnh thiêng liêng mà cô tự nguyện gánh vác, là hành trình gieo những hạt giống xanh cho tương lai của đất nước.
Tấm gương của cô không chỉ là niềm tự hào của Trường Mầm non Đại Xuyên, của ngành giáo dục Phú Xuyên mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của lòng yêu nghề, yêu trẻ trong xã hội hiện đại. Cô Đinh Thị Quyên, người giáo viên tận tụy, người mẹ thứ hai của bao thế hệ học trò, chính là hiện thân sống động của lời dạy năm xưa của Bác Hồ: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
Nên xem
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Tin khác
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Hoạt động 30/12/2025 14:28
Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”
Đại hội Công đoàn Thủ đô 30/12/2025 13:03
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Lao động - Công đoàn 30/12/2025 07:30
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026
Chính sách 29/12/2025 14:43
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Lao động - Công đoàn 29/12/2025 13:30
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đại hội Công đoàn Thủ đô 29/12/2025 11:51
Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm
Chính sách 28/12/2025 22:43
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển
Hoạt động 28/12/2025 20:30
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới
Hoạt động 28/12/2025 20:01
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao
Hoạt động 27/12/2025 17:31
