Ngày của yêu thương
Xứng danh phụ nữ Việt Nam Lời chúc hay và ý nghĩa ngày 8-3 dành cho mẹ |
Những ngày này, khi đi trên phố, ta như “trôi” trong vườn hoa đa sắc màu. Các cửa tiệm lớn trưng bày nhiều bó hoa đắt tiền, cầu kỳ dành cho các vị khách sang trọng. Gánh hoa nhỏ khiêm nhường cũng có những bó hoa vừa phải, hợp túi tiền với khách bình dân. Tôi nghĩ, bó hoa giá trị bao nhiêu không quan trọng, điều đáng quý là tình cảm chân thành của người thân dành cho những người phụ nữ.
Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh một người đàn ông lam lũ, đi chiếc xe đạp cũ, cầm một bông hồng trên tay. Đôi mắt ông ánh lên niềm vui giữa dòng người ngược xuôi trên phố. Tôi tin rằng, người phụ nữ nhận đóa hoa hồng từ ông sẽ ngập tràn hạnh phúc. Đôi khi, hạnh phúc cũng chỉ giản dị vậy thôi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tháng Ba, Hà Nội ngời lên sắc vàng tươi của hoa hướng dương, loài hoa mang ý nghĩa cao đẹp của lòng biết ơn. Có lẽ, người phụ nữ đặc biệt, để ta biết ơn trong cuộc đời mỗi người là mẹ. Vâng, mẹ cho ta hình hài, tảo tần nuôi ta lớn khôn và yêu thương ta vô điều kiện. Dẫu cả thế giới có quay lưng với ta, mẹ vẫn luôn bao dung, nhẫn nại với ta.
Bạn có nhớ lần đầu tặng quà mẹ của mình vào khi nào? Còn tôi, đó là ngày được nhận tháng lương đầu tiên. Thật trùng hợp, hôm đó đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ. Từ cơ quan ra về, tôi ghé qua hàng hoa, chọn một bó hồng đỏ tươi thắm tặng mẹ. Về tới nhà, tôi khẽ khàng đi vào, mẹ đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Từ đằng sau, tôi vòng tay ôm mẹ và tặng bà bó hoa cùng lời chúc mừng có phần ngượng nghịu. Bà có vẻ hơi bất ngờ và mắng yêu: “Năm nay đi làm có khác, ra dáng người lớn rồi, mua hoa tặng mẹ cơ”.
Năm tháng trôi, tôi rưng rưng xúc động khi lần đầu tiên tôi được nhận tấm thiệp chúc mừng ngày mùng tám tháng ba từ con trai nhỏ. Tấm thiệp với nét vẽ và lời chúc ngây thơ, dí dỏm đã khiến tôi bật cười mà mắt nhòa lệ. Sau này, khi chàng trai đi học xa nhà, tôi luôn nhận được lời chúc từ xa cùng những tấm thiệp tuyệt đẹp. Tôi cảm nhận tình yêu thương từ con trai dành cho mình tuy bình dị nhưng thật sâu sắc.
Tôi đọc được rằng: “Không có mặt trời, hoa hồng không nở/ Không có phụ nữ, không có tình yêu/ Không có tình yêu, không có hạnh phúc/ Không có người mẹ, không có anh hùng”. Vâng, phụ nữ là để yêu thương và là cội nguồn của những điều tốt đẹp. Khi thương yêu được tiếp nối, lan tỏa sẽ thắp lên niềm vui và hy vọng. Xin được nguyện chúc tất cả phụ nữ trên thế giới sẽ đón nhận ngày lễ đặc biệt đong đầy yêu thương và mỗi người sẽ tìm được cho mình niềm phúc lạc an nhiên. Và... mong sao tình yêu thương dành cho những người phụ nữ của chúng ta mãi bền chặt theo năm tháng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương: Có không những bất cập khiến nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc?

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Khánh Hòa: Xe tải va chạm xe đầu kéo tông sập nhà dân

Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Hà Nội: Tôn vinh 82 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác xã hội

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn
Tin khác

Thăm, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 23/03/2023 18:00

Thêm hai bệnh nhân nguy kịch do vi khuẩn liên cầu lợn
Y tế 23/03/2023 17:44

Cô gái xương thuỷ tinh truyền cảm hứng trong “Trạm yêu thương”
Văn hóa 23/03/2023 17:24

Ra mắt tour du lịch mới “Tìm về kinh đô người Việt cổ”
Du lịch 23/03/2023 17:16

Triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”
Văn hóa 23/03/2023 17:10

Bốn cuộc đời hồi sinh từ người cho chết não thứ 100
Y tế 23/03/2023 16:17

Cần Thơ: Triển khai 186 công trình thanh niên, trị giá gần 7,5 tỷ đồng
Cộng đồng 23/03/2023 13:42

Ngoái nhìn năm tháng thanh xuân
Xã hội 23/03/2023 11:54

Nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường
Xã hội 23/03/2023 11:34

Hoa Sơn tra - mùa hoa của Nậm Nghiệp
Du lịch 22/03/2023 20:54