Mỗi người trong tình yêu đều là một kẻ ngốc
| Cho chúng mình yêu thương lại | |
| Đừng vội quên nhau | |
| Trên tường facebook của người yêu cũ |
Có chàng trai kia viết lên trên tường facebook câu chuyện 5 năm yêu nhau của anh ấy. Ở đó có những ngày cuốn theo lo toan của cuộc sống, bỏ ngang đại học để đi làm trang trải tháng ngày. Đó là những ngày tháng vì người mình yêu thương mà cố gắng, lo cho cả hai đứa cùng tốt nên.
Mỗi người trong tình yêu đều là một kẻ ngốc. Những hãy cứ tin rằng những kẻ ngốc đang yêu hạnh phúc với cơn yêu của mình. Cách mà họ ngốc nghếch chắc là vui hơn nhiều so với những kẻ cô đơn quẩn quanh, tự thương mình bằng vài thứ niềm tin đầy thực dụng và hằn học.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Về cơ bản, thanh xuân của người đàn ông là những tháng ngày cố gắng xây dựng nên một con đường, một phương hướng để đi và vững bước. Với phụ nữ, thanh xuân là tình yêu. Yêu say đắm là có cả thanh xuân. Yêu tận hiến có khi cũng là đánh rơi mất phẩm giá, nếu lỡ một lần buông bỏ.
Có câu chuyện được kể lại về một chàng trai nọ yêu một cô gái và nuôi người con gái mình yêu trong 5 năm để rồi bị phản bội.
Cô gái ở trong căn phòng của chàng trai, đi xe của chàng trai mỗi ngày và nhắn tin với một chàng trai khác vào mỗi tối. Đó là những ngày ngày chàng trai đi xa học tiếng để chuẩn bị sang nước ngoài đi làm tích lũy vốn cho hai đứa có một tương lai tốt hơn.
Xa mặt sẽ là cách lòng. Yêu lâu là sẽ nhiều mâu thuẫn. Khi người ta đã quen với một hơi ấm mỗi đêm, khi mâu thuẫn lớn hơn niềm thương và lúc ở trong một căn phòng lạnh, con người ta rất dễ phản bội. Tháng ngày sẻ chia cho nhau, cùng nhau bước đi trong rất nhiều khó khăn chẳng có ý nghĩa gì trong thời khắc của sự phản bội cả.
Sự hi sinh của một người dành cho một người được bắt đầu khi cả hai lao vào đời nhau. Có thể là họ nhắm mắt, cũng có thể là họ muốn và cảm thấy yên ổn khi làm thế.
Tôi luôn tin vào một thứ hạnh phúc trong tình yêu, khi hai con người vì nhau mà cho đi. Chỉ là thế giới của họ không chỉ có mỗi nhau! Chỉ là vì thời gian không ngừng lại để họ ôm nhau bằng một cái ôm không lo không nghĩ. Và tình cho đi thì ai mà lấy lại? Như chính cô gái phản bội đã nói: “Khi mới yêu nhau, mình đi làm để nuôi 2 đứa. 2 năm nay, anh ấy nuôi mình.” Câu chuyện về sự ngu ngốc và lòng hi sinh không bao giờ xảy đến một cách ngẫu nhiên cả!
Sẽ chẳng có gì vui, ngày mà chàng trai hoặc cô gái tự tay đem thứ tình cảm mình từng vun đắp ra xé nát. Họ đã từng vì muốn đi cùng nhau mà làm những điều tất cả thế giới cho là sai. Để rồi chỉ có nhau làm nơi tựa đầu. Họ đã từng cùng nhau vẽ ước mơ xanh màu trời trong tất cả những khó khăn, bế tắc và cãi vã. Và rồi mọi chuyện tan đi.
Một người chọn rời xa một người, đó là khi chuyện buồn trong họ đã đủ. Hoặc đơn giản là vì những rạn nứt không được nhìn ra một cách tinh tế và hàn lại kịp thời. Một người phản bội một người, việc làm đó ban đầu có thể chỉ là vô thức thoáng qua hoặc từ một cố gắng lấp trống. Hoặc phản bội có khi chỉ đơn giản là cái bóng phóng đại của lòng hờn ghen. Và sau đó những mái đầu không thể tựa vào nhau, rồi một người từ bỏ một người.
Tôi muốn có một tình yêu giống như ngọn cây trên núi, giống tiếng đài báo sáng hoặc như tiếng tàu mỗi đêm ầm ào.
Chúng ta có khi phải mất một đời để học được bài học về lòng chung thủy và cái giá của sự êm ấm. Học phí có khi là rất nhiều tan vỡ và nước mắt. Chỉ hi vọng, thứ mà ta nhận được trong hành trình đó không là những rạn nứt, ngờ vực và thù hằn.
Chỉ hi vọng rằng sau tất cả, chúng ta có thể tìm được một ai đó mà yên tâm tựa đầu để tiếp tục xây cho mình thứ hạnh phúc lâu bền và thân quen như ngọn cây trên ngọn núi dựng trước nhà, như tiếng loa báo sáng hoặc tiếng tàu trong đêm.
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
