Khi nào thì bạn yêu một người?
| Buông đi thôi, mình buồn lắm rồi… | |
| Năm bước để vượt qua một cuộc tình |
Nếu khi đó bạn bắt đầu một tình yêu, thì xin thực lòng chia buồn với bạn, đó không phải tình yêu, đó chỉ là sự mến mộ nhất thời. Nếu bạn yêu một người vì vẻ bề ngoài, vì những hào nhoáng mà anh ta trưng ra, thì khi những yêu tố ấy mất đi, tình yêu của bạn chẳng khác nào cây bị cắt rễ, héo mòn ngay tức khắc.
Khởi đầu của một tình yêu bắt nguồn từ tình cảm bạn dành cho nhân cách và trí tuệ của một người, bất kể người đó có thay đổi thế nào theo thời gian, thì nhân cách và trí tuệ của họ là bất biến.
Bạn bắt đầu yêu một người, khi bạn và người ấy chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng hiểu người kia đang nghĩ gì và muốn gì, chỉ cần ở chung bầu không khí thôi cũng cảm thấy những xung động ào đến thật mãnh liệt.
![]() |
| Ảnh minh họa: Hồng Ngát |
Bạn sẽ yêu họ nhiều hơn khi nụ cười của họ ngọt ngào nở trên môi, yêu nhiều hơn khi họ nhường cho bạn một tấm áo, nấu cho bạn một bữa cơm ngon, và lại càng yêu nhiều hơn nữa sau những lời chúc ngủ ngon ân cần, những câu hỏi quan tâm tràn ngập tình thương mến.
Bạn yêu một người đồng nghĩa với cảm xúc muốn bảo vệ họ. Bạn không muốn để họ về một mình vào buổi tối muộn – khi những nguy hiểm không tên đang rình rập, chực chờ để nuốt chửng lấy họ. Bạn không nỡ nhìn thấy họ chịu nắng chịu mưa, chịu tiết trời nồm ẩm bất tiện. Bạn muốn ở bên họ mọi lúc, nhìn ngắm họ mỗi ngày, nghe họ cười những tiếng cười giòn tan như nắng tháng tám...
Bạn yêu một người khi và chỉ khi bạn sợ mất người đó. Bạn sợ một ngày nào đó ông trời nổi hứng cướp người yêu của bạn đi, bạn sợ đủ thú chuyện bất hạnh xảy đến với người yêu bạn. Bạn sợ một kẻ nào đó nghiễm nhiên cuỗm người yêu mình về phương trời nào đó mà mãi mãi bạn chẳng thể nào với tới, sợ người yêu trái tính đổi nết, bỗng nhiên lạnh nhạt buông tay, rời xa bạn.
Bạn yêu một người, khi bạn sẵn sàng hi sinh và chịu trách nhiệm cho tất cả. Có những kẻ ngoài kia quả thực rất ấu trí và hoang đường. Chúng yêu những cô gái bé nhỏ, làm những chuyện không đâu vào đâu để rồi xảy ra nhiều hậu quả ngoài ý muốn, và lời yêu ngọt ngào ban đầu trở thành lời chối cãi vòng vo, cuối cùng buông tay những cô gái ấy. Đó không phải là tình yêu. Đó là lợi dụng. Bởi yêu, chính là sẵn sàng cho mọi chuyện.
Tình yêu giống như một câu chuyện cổ tích, dù đầu hay cuối đều rất tốt đẹp nếu như bạn và người kia cố gắng vì nhau.
Vậy làm thế nào để duy trì tình yêu ấy, khi bạn đã biết mình tìm đúng người?
Tình yêu chân thành là bất diệt, nhưng đôi khi vì những lầm lỡ không đáng có mà bạn có thể dễ dàng đánh mất chân ái của đời mình, vậy nên hãy nắm những nguyên lý then chốt của tình yêu để không phạm phải sai lầm đó...
Hãy dành hết tâm huyết và tình cảm cho người ấy vô điều kiện mà chẳng cần toan tính, vì khoảnh khắc bạn toan tính, cân nhắc xem bản thân thiệt hay không chính là lúc bạn đã bớt yêu họ đi một chút.
Hãy thể hiện tình cảm của mình, đừng để đến khi đối phương yêu cầu.
Hãy thủy chung, cảm thông và sẻ chia.
Hãy sống để bắt đầu và giữ lửa cho một tình yêu, chứ đừng sống chỉ vì những điều phù phiếm chớp nhoáng...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34
