Đừng vội quên nhau
| Trên tường facebook của người yêu cũ | |
| Tôi muốn sống chỉ để yêu một người | |
| Chuyện về ngôi nhà quanh năm không khép cửa |
Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, thế cho nên người ta có quyền quên hẹn. Niềm tin có quyền mất đi và nỗi nhớ có quyền đổi khác để trở thành sự tự yêu. Cũng như việc tôi tìm người ở dòng người đông kia nhưng chẳng thấy, rồi lại quay sang dối lòng rằng bản thân không đời không chờ.
![]() |
| Ảnh minh họa: Đoàn Thanh Nga |
Tôi đã từng nhiều lần cất tiếng gọi người, nhưng không nhận được lời đáp.
Từ trong những lặng im đó, người đã nghĩ gì? Có khi nào suy nghĩ ấy là sự chờ đợi. Đợi là tôi sẽ ở đó lâu hơn cho tới khi người quay lại. Chờ là mọi thứ vẫn còn yên vị và rõ nét hơn sau một cuộc xa.
Chúng ta đã từng có những lần thứ tha trước đó, nhưng lần này thì không. Tôi gọi cho người trong những điều còn tha thiết muốn dành cho nhau. Trong rất nhiều lo lắng về người. Tôi gọi cho người trong cảm giác về một hơi ấm chưa cũ, trong những câu chuyện còn sôi nổi chẳng muốn chia sẻ cùng một người khác.
Thật vô lý cho hai chúng ta, khi mà tôi đã luôn nghĩ rằng người vẫn sẽ ở đó. Vì cả hai chúng mình đã từng tin rằng tình yêu này sẽ không thay đổi.
Người còn lại những gì, kể từ ngày mình buông tay nhau? Dứt bỏ quả khứ là việc phải làm để bắt đầu một cuộc yêu đời. Nhưng sau khi buông bỏ, người còn lại những gì?.
Tôi đã từng mong muốn rằng bản thân mình sẽ là kẻ nâng giữ niềm tin cho người, không để nó thêm một lần bị xé ra. Tôi đã từng là kẻ lật tìm về quá khứ của người để thấy trong đó những mất mát, những trải nghiệm không vui. Tôi đã mong rằng cuộc sống của em sẽ vì tôi mà yên ổn hơn, bản thân tôi sẽ vì em mà cố gắng. Để rồi hai đứa sẽ không thất vọng vì chọn nhau.
Nhưng sau đó chúng ta dứt cánh tay, khi mà cả hai còn chưa làm được gì cho nhau cả. Người chẳng đoái hoài là những mong muốn trong tôi dành cho người bây giờ vẫn thế, không thay đổi.
Hóa ra chuyện gặp gỡ, nói trao cho nhau yêu thương rồi quên nhau đi lại dễ dàng đến thế. Hai chúng ta có bao nhiêu lần để bắt đầu một nhân duyên mới. Niềm tin của người liệu có đủ cho những lần xé vụn tiếp theo.
Chúng ta thật tầm thường với quá khứ của mình.
Nhưng làm thế nào để mọi thứ không tiếp tục tầm thường trong những tháng ngày về sau? Ai đó có thể sẽ vì vài lần lỡ làng mà trở nên xuồng xã với những gì đã từng cho là thiêng liêng. Rồi nụ hôn không còn mặn và những suy nghĩ vật chất bủa vây lấy chúng ta khiến chính bản thân chúng ta quên mất điều mà mình đang kiếm tìm.
Ngày nào đó rất mới khi chúng ta ngủ dậy, hiện thực sẽ là buồn tênh hay nhiệt huyết. Qua nhiều vội vàng mới, nhiều lạ lùng mới, liệu rằng chúng ta có còn nhớ nhau, nhớ tới người làm trái tim mình đau?.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”
Tây Tựu rực sắc hoa Tết
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện
Tin khác
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Media 31/12/2025 21:09
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
