Đừng làm “bản sao” của bất kỳ ai
| Thương mái đình quê Hà Nội thu rồi đó em |
Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những “thần tượng” của riêng mình về một lĩnh vực nào đó. Tôi không phủ nhận, đôi khi, chúng ta học theo họ về thời trang, ứng xử, cách làm việc... Tuy nhiên, học theo không có nghĩa chúng ta “sao chép” một cách dập khuôn.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đơn giản nhất là về thời trang. Tôi không phủ nhận, thời trang luôn tạo ra xu thế chung. Nhiều bạn chạy theo mốt mà không suy nghĩ bộ đồ đó có phù hợp với vóc dáng của mình hay không. Đôi khi, bộ quần áo phá cách chỉ thuộc về ai đó với phong thái, khí chất riêng. Với người này là đẹp, nhưng với người khác lại trở thành kệch cỡm.
Hợp nhau trong văn chương là chuyện không lạ. Chúng ta có thể ảnh hưởng cách viết, cách đặt tít, dùng từ của một tác giả nào đó. Nhưng hợp đến nỗi sao chép văn của người đó thành của mình thì hoàn toàn không nên. Đã có nhiều người bức xúc về vấn đề bản quyền trong văn chương, âm nhạc nhưng dường như chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Và cứ thế, những “bản sao” văn chương, báo chí vẫn nghiễm nhiên tồn tại trong đời.
Không gian mạng rộng mà hẹp. Chúng ta có thể kết nối với nhiều người ở mọi phương trời xa gần. Tuy nhiên, những sự “sao chép” một cách sống sượng dễ dàng bị phát hiện cũng bởi mạng xã hội. Một nhà văn khá nổi tiếng đã nhiều lần được các độc giả gửi chụp màn hình tác phẩm của anh bị ai đó “bưng” sang hội nhóm khác. Trắng trợn hơn, có người còn tự ghi tên mình vào phần tác giả.
Có lẽ, nực cười nhất là “sao y bản chính” cảm xúc của người khác về đăng trên trang nhà mình mà không ghi nguồn. Chúng ta có thể đồng cảm nhưng không có nghĩa là được phép “ăn cắp” cảm xúc của người khác như vậy. Đăng một bài thơ hay, phù hợp với bức hình của mình thật tuyệt. Thế nhưng, chúng ta nên giữ phép lịch sự tối thiểu là ghi rõ nguồn hoặc ít nhất là thừa nhận sưu tầm. Nhiều nhà thơ chỉ biết lặng lẽ buồn khi thơ của mình xuất hiện tràn lan trên trang cá nhân người khác với tên tác giả đã được thay đổi.
Đôi khi, bạn vô tình trở thành “bản sao” của ai đó mà không biết. Do quá tin tưởng, do quá thần tượng, do quá thương yêu, dần dần, bạn bị chi phối bởi họ. Từ suy nghĩ đến lời ăn tiếng nói, cách hành xử của bạn đều bị “thao túng tâm lý” bởi họ. Tất cả mọi người đều nhận ra, bạn chỉ là “bản sao” và họ thầm thương hại. Điều quan trọng nhất, bạn cần xem lại, mình ở vị trí nào trong tâm tưởng của “thần tượng”? Bạn có thật sự quan trọng với họ?
Tôi không phủ nhận việc hướng đến, học theo những người có tầm ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng và ngoài xã hội. Bản thân tôi cũng có những “thần tượng” của riêng mình trong văn chương, báo chí, cuộc sống đời thường, cuộc sống tâm linh. Nhưng tôi luôn tự dặn lòng: Học theo không có nghĩa trở thành “bản sao” của họ.
Mỗi người sinh ra đều có ngôi sao chiếu mệnh và có dấu ấn của riêng mình. Vậy nên, hãy luôn là một phiên bản duy nhất, đặc biệt và có giá trị riêng. Đừng làm “bản sao” của bất kỳ ai, bạn nhé!
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Tin khác
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
