Chạy về vùng lũ Thái Nguyên
1 - Tôi vội check thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong hai ngày 6-7/10, Thái Nguyên chìm trong biển nước, lượng mưa cực đại đo được ở tỉnh lên tới trên 560mm. Nước sông Cầu lên nhanh làm giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều nơi bị chia cắt khó có khả năng ứng cứu, đã có một số người dân bị thiệt mạng.
Gọi cho ông bạn ở Khu Gang Thép thì nhận ngay lời can ngăn: “Đừng về bây giờ, nước chảy xiết, nhiều vùng xoáy vô cùng nguy hiểm, đến xuồng còn không vào được”.
Vừa về đến nhà, vợ đã liến thoắng: “Nhanh lên anh, em sốt ruột lắm",. Lần này tôi không cung cúc làm theo như mọi khi mà vận dụng khả năng thuyết phục vợ “100 lần được 1” của mình rằng phương án đó rất khó khả thi. Vợ cũng gọi về Thái Nguyên đến cả chục cuộc điện thoại để cập nhật thông tin, nhưng vẫn “ngoan cố”: “Em vẫn muốn về Thái Nguyên”. Tôi bèn chốt lại: “Anh cũng muốn về, tuy nhiên nguyên tắc số 1 là mình phải an toàn, phải khoẻ thì mới làm được việc khác. Em từng nói với anh cả ngàn lần là đi làm thiện nguyện thì trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh, đừng vì quê hương mà bỏ qua nguyên tắc đó”.
![]() |
| Tác giả bài viết - Phóng viên Báo Lao động Thủ đô tham gia đoàn thiện nguyện giúp đỡ bà con xã Dân Tiến, Thái Nguyên. |
Chừng 10 phút sau, điện thoại của tôi báo vợ vừa đăng status mà câu mở đầu là: “Mọi người ơi, cứu quê hương Thái Nguyên em với”. Tôi biết mình phải làm gì, phải “ting, ting” nhanh hơn nước lũ thì may chăng mới xoa dịu được mong muốn chạy về Thái Nguyên của vợ.
Sau vài ngày kêu gọi, anh chị em trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn 100 triệu đồng, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch mua những thứ cần thiết tặng bà con sau lũ. Việc đầu tiên là chốt tặng 200 suất quà. Mua 2 tấn gạo (mỗi suất quà 10 kg), chị bán gạo nói vô cùng xúc động: “Anh chị đi làm từ thiện nên em không lấy lãi một xu, gạo đảm bảo thơm ngon, gạo xấu thì tội bà con lắm”, đã vậy còn nhờ tặng bà con 100 kg mỳ gạo và 5 thùng nước ngọt “của ít lòng nhiều”.
200 chậu nhựa to, 200 thùng đựng nước loại 50 lít có lắp đậy, 200 chậu nhựa nhỡ, 200 chổi nhựa và 200 gáo nhựa cũng được mua. Vợ cười tít mắt: “Biết em mua làm từ thiện nên Công ty Nhựa Việt Nhật chỉ lấy 50% giá bán thông thường. Giờ gặp ai em cũng xin, cho một thùng mỳ em cũng lấy”. Công ty Traphaco cũng cho trà gừng, nước nhỏ mắt, kem bôi da. 50 kg phèn, 20 kg HAN-CHLOR B cũng được mua về vì “bà con rất cần những thứ này để khử trùng, làm sạch nước ăn sau lũ”.
![]() |
| Ông Hoàng Anh Trung, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên trao quà cho bà con xã Dân Tiến. |
Giữa lúc thùng xe vẫn còn vơi thì chị Thanh Hương bên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là “chị em cây khế” với vợ thông qua cô trò Trường Tiểu học Mễ Trì (Hà Nội) đã lấp đầy những khoảng trống còn lại trên xe bằng gần 400 thùng mỳ tôm, 70 thùng sữa, 45 thùng nước và 28 tải quần áo “còn dùng tốt”.
Vợ cũng “không cần thông qua” mà mạnh tay trích ngay “quỹ dự phòng” của gia đình mua 140 chiếc chăn và 140 chiếc gối cho các cháu. Cô bán chăn gối như mọi khi cứ nhắc đến hàng đem đi từ thiện thì dứt khoát chỉ lấy đúng 50% giá bán “để anh chị có thêm tiền mua những thứ khác cho bà con”. Chị Thanh Hương cũng mua tặng 140 chiếc cốc nhựa và 140 chiếc khăn mặt cho các cháu.
Tôi được “chọn mặt gửi vàng” vừa nhận hàng, vừa bốc hàng xuống xe, vừa bốc hàng lên xe. Nghĩa là vừa góp của, vừa góp công và chính thức xoá tan ấn tượng “vô tích sự không được việc gì”.
2 - Khoảng 5 giờ ngày 14/10 khi 450 chiếc bánh chưng mà mấy chục phật tử chùa Đình Quán (Hà Nội) thức trắng đêm gói, luộc được bốc lên xe. Trời Hà Nội mưa như trút nước. Cả nhóm lao về Thái Nguyên.
![]() |
| Đoàn thiện nguyện trao tặng 50 kg phèn, 20 kg HAN-CHLOR B cho Trạm Y tế xã Dân Tiến. |
200 suất quà được cả nhóm thống nhất trao tặng cho bà con các xóm Đèo Ngà, Đông Thắng, An Long, Long Thành thuộc xã Dân Tiến, nơi thiệt hại rất nặng nề trong đợt mưa lũ này.
Từ thành phố Thái Nguyên (cũ) vào xã Dân Tiến khoảng 30 km nhưng cả nhóm đi vào lại quay ra vì đường sạt lở không đi được nên quyết định gọi điện “cầu cứu” ông Hoàng Anh Trung, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên (ông Trung cũng là người được Tỉnh ủy Thái Nguyên phân công phụ trách Đảng bộ xã Dân Tiến). Vừa nghe lời cầu cứu, ông Trung hồ hởi: “Mang quà cứu trợ bà con thì anh dẫn đường luôn”.
Hơn 10 giờ cả nhóm mới đến được Dân Tiến, nơi ngẩng mặt lên là thấy núi vậy mà vẫn bị ngập, dấu vết của đợt lũ vừa qua còn in trên những bức tường, những ngọn cây. 200 người có trong danh sách phát quà đã có mặt đông đủ. Mỗi suất quà gồm bánh chưng, 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 2 chiếc chậu nhựa, 1 thùng đựng nước nhựa loại 50 lít, 1 xô nhựa, 1 chổi nhựa, 1 gáo nhựa và 1 túi thuốc.
Bà Lê Thị Vinh, xóm Đông Thắng cho biết: “Lũ lên rất nhanh, loáng cái nhà tôi đã bị ngập, gần một mẫu lúa bị ngập mất trắng, may mà còn người. Tôi sống 75 năm mà chưa thấy cơn lũ nào khủng khiếp đến vậy”.
Bà Vinh may mắn nhưng 2 người dân xã Dân Tiến thì không, họ đã bị lũ cuốn đi. Ông Ma Văn Đạt, Phó Bí thư Thường trực xã Dân Tiến xót xa: “Lũ về nhanh quá, nhiều gia đình không kịp trở tay, có 1.086 hộ bị lũ tràn vào nhà gây thiệt hại, 346 ha hoa màu bị ngập úng, 2,5 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng. Cả xã có 10 điểm bị sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình giao thông”.
![]() |
| Trao tặng 140 chiếc chăn, 140 chiếc gối, 140 chiếc cốc, 140 chiếc khăn mặt và 100 kg mỳ gạo cho Trường Mầm non xã Dân Tiến I. |
Có lẽ phải mất một thời gian dài người dân nơi đây mới gượng dậy được sau cơn lũ này. Chúng tôi chờ người dân cuối cùng mang quà tặng ra về mới lên xe đem 50 kg phèn, 20 kg HAN-CHLOR B tặng cho Trạm Y tế xã Dân Tiến. Với 7 cán bộ y tế chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho gần 8.000 dân, bình thường đã quá tải, gặp đợt mưa lũ này công việc càng nhiều hơn. Những cán bộ ở đây rất bất ngờ khi chúng tôi đến thăm và càng bất ngờ hơn về những vật phẩm chúng tôi gửi tặng bởi “các đoàn thiện nguyện chỉ gặp người dân, cho họ gạo, mỳ tôm, quần áo, chứ có mấy đoàn qua đây tặng những thứ mà người dân rất cần để khử khuẩn nước đảm bảo cho sinh hoạt đâu”.
Địa điểm cuối cùng chúng tôi đến là Trường Mầm non Dân Tiến I, nơi 140 cháu đang theo học. Bước qua cổng trường đã thấy giấy tờ, giáo trình dạy học của các cô đem phơi. Cơn lũ tràn đến nhanh quá, chăn màn, đồ dùng học tập của các cháu không di chuyển kịp, hỏng hết. 140 chiếc chăn, 140 chiếc gối, 140 chiếc cốc và 140 chiếc khăn chúng tôi gửi tặng phần nào giúp các cô yên tâm giảng dạy và khiến giấc ngủ của các con ngon giấc hơn.
Rời Dân Tiến lúc 14h30, quá trưa sang chiều rồi nhưng cả nhóm không ai kêu đói, có lẽ chúng tôi đều vui và hạnh phúc bởi được tận thấy trên những gương mặt thất thần của người dân vì bị lũ ào đến cướp đi nhà cửa, hoa màu đã có những nụ cười.
Để có được những nụ cười hiếm hoi đó, chúng tôi ngàn lần biết ơn các anh chị đã tin tưởng gửi quà, gửi tiền để chúng tôi thay mặt tặng bà con. Cảm ơn cô trò Trường Tiểu học Mễ Trì (Hà Nội), những thùng mỳ, thùng sữa các con gửi tặng làm cho người đem tặng và cả những người nhận đều rưng rưng. Cảm ơn những tình nguyện viên mà chúng tôi biết tên và chưa biết tên nhưng cứ thấy bảo hàng đem đi cứu trợ đồng bào lũ lụt là ghé vai bốc hàng. Và cả bạn lái xe tải vượt qua những đoạn đường khó khăn đưa hàng kịp thời đến với bà con, nhưng khi gửi tiền bồi dưỡng thì dứt khoát không nhận: “Anh chị cho thì coi như em nhận rồi, nhưng em xin gửi lại để anh chị mua thêm quà cho bà con, coi như phần quà em gửi tặng”.
Trên xe về Hà Nội, cả nhóm đều thiếp đi, hình như cậu lái xe bật nhạc, có câu hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không…”.
Một số hình ảnh của nhóm thiện nguyện:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cơn lũ tràn đến quá nhanh, giáo trình dạy học của các cô và đồ dùng học tập của các em học sinh không di chuyển kịp bị hư hại hết. |
![]() |
| Xã Dân Tiến có 10 điểm bị sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình giao thông. |
![]() |
| Một số gia đình ở xã Dân Tiến đã mất đi người thân sau cơn lũ dữ. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật
Cộng đồng 04/12/2025 19:50
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai
Cộng đồng 01/12/2025 16:36
Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng
Cộng đồng 01/12/2025 14:04
Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất
Cộng đồng 01/12/2025 09:55
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025
Cộng đồng 30/11/2025 17:30
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá quyên góp ủng hộ Mái ấm Thánh Tâm
Cộng đồng 30/11/2025 12:42
Việt Nam chào đón 13 đầu bếp Michelin trong tuần lễ ẩm thực quốc tế
Cộng đồng 26/11/2025 17:43
Báo Người Lao động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”
Cộng đồng 26/11/2025 13:08
Nghĩa tình cư dân Cầu Giấy gửi tới đồng bào vùng lũ
Cộng đồng 25/11/2025 22:53
Khởi động dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026
Cộng đồng 25/11/2025 17:39


















