“Ấm áp tình người những ngày giáp Tết”
Ngày hội từ thiện “Xuân yêu thương” | |
Ấm áp tủ quần áo từ thiện giữa lòng Thủ đô trong ngày mưa | |
"Xuân chia sẻ yêu thương" mang niềm vui đến mọi người |
Ngay trong buổi sáng, 70 suất quà, cùng tiền mặt trị giá hơn 43 triệu đồng được gửi đến 70 hội viện có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội người mù Sơn Tây. Trong đó, Công ty CP Xây dựng và TM Cường Đạt ủng hộ 14 triệu đồng, ông Nguyễn Hồng Lam – Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại sản xuất Hoàng Lam ủng hộ 20 triệu đồng; chị Trần Mai – 12B K16 Kim Liên ủng hộ 3 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Kim Thanh – Trung tâm dưỡng lão Nhân Ái ủng hộ 2 triệu đồng; bạn Hương, bạn Hà hủng hộ 500.000 đồng...
70 hội viên Hội người mù Sơn Tây được người thân đưa đến nhận quà từ thiện |
Theo Chủ tịch Hội người mù Sơn Tây - Phùng Văn Tuấn cho biết, đây không phải là buổi đầu tiên anh Cường lên trao quà cho Hội người mù Sơn Tây, mà ngôi nhà chúng ta đang ngồi nhận quà hôm nay cũng là một phần do đóng góp của anh Cường; chiếc phích, chiếc quạt… chúng ta đang sử dụng hàng ngày cũng là những món quà do anh Cường đã trao tặng. Mỗi món quà anh gửi đến Hội người mù Sơn Tây đều là món quà vô cùng ý nghĩa. Bởi, đó không chỉ là sự quan tâm, động viên mà nó còn là sự khích lệ rất lớn đối với những người không may bị khiếm thị như chúng tôi” – anh Tuấn xúc động kể.
Anh Nguyễn Nam Cường - TGĐ, CTHĐQT Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cường Đạt trao quà từ thiện cho Hội viên Hội người mù Sơn Tây |
Thay mặt nhóm Thiện Nguyện, anh Nguyễn Nam Cường - TGĐ, CTHĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Cường Đạt chia sẻ, dù đã nhiều lần đến trao quà cho hội viên Hội người mù Sơn Tây, nhưng mỗi một lần anh đều cảm thất rất xúc động. Đối với anh, đã là những người khuyết tật ai cũng khổ nhưng đến với những người khiếm thị có thể thấy họ rất thiệt thòi. Cùng là bị khuyết tật, nhưng những người không may bị mất đôi chân, đôi tay nhưng họ vẫn có thể cảm nhận màu sắc của cuộc sống thông qua đối mắt, họ vẫn có thể đi lại nhờ lạng, nhờ xe lăn. Còn, đối với những người khiếm thị, họ có đầy đủ tay chân nhưng lại không thể tự đị lại được mà vẫn phải phụ thuộc vào người khác.
“Vì khiếm thị nên họ rất khó khăn trong sinh hoạt cũng như lao động, sản xuất. Vì vậy, với tinh thần tương thân tương ái, sự đồng cảm và chia sẻ của tôi và những thành viên trong nhóm Thiện Nguyện, mong rằng những món quà dù nhỏ bé nhưng cũng sẽ là sự động viên, giúp đỡ phần nào để họ vượt qua khó khăn. Nhân dịp Tết đến, điều tôi và nhóm mong muốn là gửi đến người khiếm thị một tình cảm trân trọng, yêu mếm và mong mọi người sẽ có một cái Tết ấm áp, sum vầy” – anh Cường tâm sự.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công
Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh
Tin khác
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02
Khắc phục sự cố “khát” nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân đảo Trí Nguyên
Cộng đồng 03/07/2024 17:11
Đủng đỉnh chợ phiên
Cộng đồng 02/07/2024 11:47