70 năm âm nhạc Lam Phương: Dòng nhạc trữ tình vắt ngang hai thế kỷ
| Những lá thư tay mang theo đầy nhung nhớ | |
| Giang Hồng Ngọc đăng quang quán quân cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình & Bolero | |
| Tập 10 Cặp đôi hoàn hảo lấy lệ khán giả |
![]() |
| Ban tổ chức và các ca sỹ trong buổi gặp mặt báo chí ra mắt chuỗi liveshow âm nhạc Lam Phương |
Chuỗi Liveshow “Trăm nhớ ngàn thương” với liền 3 show diễn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang sắp tới đây dù không đủ lấp đầy những cảm xúc mãnh liệt của người yêu nhạc nhưng cũng đủ cho những tâm tình “Trăm nhớ ngàn thương” quay về ấp ủ trong mùa thu này.
Kể từ đêm nhạc đầu tiên mang tên “Lam Phương tuyệt phẩm” tại Hà Nội vào mùa thu 2017, quy tụ những giọng ca hát nhạc tình hàng đầu đến từ hải ngoại ghi đậm dấu ấn trong lòng người yêu nhạc do Vạn Show tổ chức tại Cung hữu nghị Hà Nội, đến hôm nay “Trăm nhớ ngàn thương” là sự vinh danh tiếp nối người nhạc sĩ tài hoa đã khiến bao tâm hồn đắm say “xứ sở” của Lam Phương suốt 70 năm qua.
Âm Nhạc Lam Phương là một hiện tượng đặc biệt của dòng nhạc trữ tình Việt Nam vắt ngang hai thế kỷ. Có thể nói cho đến hôm nay hiếm có dòng nhạc nào đi khắp thế giới như âm nhạc của Lam Phương. Với hơn 200 tác phẩm mà trong đó rất nhiều ca khúc đã nổi tiếng hàng thập kỷ mà vẫn giữ vị trí đặc biệt trong mỗi show ca nhạc trữ tình. Hầu hết các buổi biểu diễn của hải ngoại đều có sự xuất hiện của tình khúc Lam Phương, để nói về sức phổ biến của dòng nhạc ấy là không biên giới.
Cho đến hôm nay, người yêu nhạc Việt Nam Hà Nội đã quá quen thuộc với Thành phố buồn, Cỏ úa, Một mình, Cho em quên tuổi ngọc, Mưa lệ, Chờ người, Thu sầu, Xin thời gian qua mau... Mỗi người khi trải nghiệm cuộc đời, nhất là trong chuyện tình cảm đều tìm thấy trong âm nhạc Lam Phương một sự đồng cảm sâu sắc, sự chia sẻ thầm lặng tựa như nói hộ tiếng lòng, nói thay lời gan ruột trong một niềm tha thiết đắm say... Cuộc tình ấy dù còn, dù mất đều sống mãi trong lòng chúng ta, một phần chính nhờ tình khúc Lam Phương.
Tại liveshow đầu tiên ở Hà Nội vào giữa mùa thu, nơi trái tim những người đang yêu thổn thức với âm nhạc, khán giả sẽ được nghe những giọng ca đẳng cấp nhất, từng góp phần làm nên thành công của dòng nhạc trữ tình ngọt ngào này như giọng ca đặc biệt trữ tình của nam ca sĩ Bằng Kiều, giọng hát trầm ấm của Thanh Hà với những ca khúc đã đóng đinh tên tuổi chị.
Danh ca Giao Linh vẫn da diết qua từng âm vực mang dấu ấn thời gian với lời ca thổn thức, hay giọng hát buông lơi nhẹ nhàng da diết của danh ca Thái Châu, Quang Dũng... và sự xuất hiện của những ngôi sao trẻ đã mang hơi thở mới vào âm nhạc Lam Phương như một sự tiếp nối bất tận trong mênh mông dòng sông âm nhạc Lam Phương. Chuỗi Live show “Trăm nhớ ngàn thương” sẽ làm ngưng đọng những lát cắt thời gian, không gian và âm nhạc trong trái tim khán giả từng giây, từng phút.
Trăn trở rất lâu với những cảm xúc âm nhạc của người nhạc sĩ mà mình hâm mộ, đạo diễn Vạn Nguyễn như cảm được linh hồn của từng ca khúc Lam Phương, trân trọng và sống cùng với những giai điệu ấy, như lời anh chia sẻ. “Dòng nhạc Lam Phương là dòng nước ngọt lành trong suốt chảy lặng lẽ giữa trùng biển mặn mòi để yên an vỗ về và nâng niu bồi đắp triệu triệu tâm hồn người Việt… để 70 năm người Việt khắp thế giới từ Đức, Pháp, Úc, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Singapore, Hoa Kỳ và Canada... nơi nơi vẫn tha thiết hai tiếng Lam Phương trong nhiệt thành chào đón”.
Vạn Nguyễn với mong ước được cùng bao người yêu nhạc tiếp tục phát triển những di sản âm nhạc trác tuyệt như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lam Phương... để cuộc đời thêm tiếng hát, để quê hương thêm dệt mộng và cuộc sống dịu đi những bề bộn lo toan bằng sự cứu rỗi của âm nhạc bao dung và diệu huyền…
| Liveshow Hà Nội sẽ diễn ra ngày 9/11 tại Nhà Hát Lớn; Liveshow TP HCM sẽ diễn ra ngày 7/12 tại Nhà hát Hoà Bình; Liveshow Kiên Giang diễn ra vào tháng 1/2010 tại Nhà thi đấu Rạch Giá. Chuỗi chương trình được dàn dựng bởi Giám đốc Âm nhạc: Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch hội Âm nhạc Hà Nội và Tổng đạo diễn chương trình Vạn Nguyễn – người từng thành công với những chương trình nghệ thuật đỉnh cao tại Việt Nam. |
Do tuổi cao sức yếu, nhạc sỹ Lam Phương không thể về Việt Nam để tham dự buổi họp báo ra mắt chương trình nhưng ông đã có những chia sẻ rất cảm động qua điện thoại. Nhạc sỹ cho biết ông rất vui và hạnh phúc khi được biết chuỗi liveshow âm nhạc được tổ chức tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quê hương của ông là tỉnh Kiên Giang. “Lúc nào tôi cũng muốn có mặt tham dự show nhạc của mình để gặp khán giả quê hương tôi nhưng nay tuổi đời càng cao, sức khoẻ càng ngày càng yếu không cho phép nên tôi đành lỗi hẹn. Chúc chương trình thành công và xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, đến khán giả yêu nhạc Lam Phương”, nhạc sỹ xúc động nói.
Và cùng với âm nhạc, sân khấu tại thánh đường Nhà Hát Lớn đầu tư kỹ lưỡng mang phong cách hoài cổ, sang trọng và tinh tế, một kịch bản văn học lạ, sâu sắc, mộc mạc và tràn đầy xúc cảm sẽ mang đến cho khán giả những giây phút lắng vào dòng nhạc xưa say đắm.
Với chuỗi Liveshow “Trăm nhớ ngàn thương” mở màn tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 9/11/2019; Tại Nhà hát Hòa Bình Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/12/2019 và tại Rạch Giá – Kiên Giang, quê hương của Nhạc sĩ là tháng 1/2020.
Tổng Đạo diễn Vạn Nguyễn cùng ekip đã giành nhiều thời gian, tâm sức cho chương trình để về tận Sài Gòn, Rạch Giá Kiên Giang tìm hiểu, gom góp những câu chuyện đời và kỷ niệm của nhạc sĩ Lam Phương qua những người thân trong gia đình, để hiểu thêm về quê hương của nhạc sĩ, để cảm nhận từng con sóng biển quê hương mặn mòi đã ảnh hưởng sâu sắc và đi vào âm nhạc của nhạc sĩ tự nhiên như hơi thở cuộc đời!
Trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, chương trình dự kiến sẽ trân trọng giới thiệu tới người hâm mộ cuốn sách Chân dung cùng tên “Trăm nhớ ngàn thương” khắc họa chân dung Nhạc sĩ Lam Phương và sự nghiệp 70 năm âm nhạc, được phát hành bởi Phanbook và Nhà Xuất bản Phụ nữ.
Như đạo diễn Vạn Nguyễn - người đã đắm đuối trong dòng sông lãng mạn mang tên Lam Phương đã từng nói: “Một cách bé nhỏ, cũng trộm mong được len mình vào hoà cảm ân nghĩa của bao thế hệ đã đắm say với dòng nhạc ấy mà cố gắng, mà tận tuỵ. Dù còn đơn sơ, dù còn bé nhỏ, nhưng cũng thầm mong được hóa thân vào mạch nguồn cô đơn ngọt bùi và hân hoan xứ sở ấy mà thêm nắng những ngày thu”, nhạc Lam Phương trong trái tim nhiều thế hệ đã trở thành một “xứ sở” riêng, đầy cô đơn, ngọt bùi và cũng lắm những hân hoan.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Dàn nghệ sĩ hàng đầu hội ngộ trong đêm nhạc tưởng nhớ GS.NSND Trung Kiên
Âm nhạc 17/11/2025 14:40
“Lời ca còn mãi” - Đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên
Âm nhạc 07/11/2025 18:00
Nhà hát Opera Hà Nội xuất hiện trên trang tin âm nhạc cổ điển hàng đầu thế giới
Âm nhạc 31/10/2025 20:15
Huyền thoại violin Joshua Bell sẽ biểu diễn cùng Dàn nhạc SSO trong hòa nhạc “Fantastique!”
Âm nhạc 25/10/2025 13:13
Nghệ sĩ Opera Nguyễn Khắc Hòa hóa thân vào Giorgio Germont trong “La Traviata” - Đêm hội thanh âm tại Ho Guom Opera
Âm nhạc 24/10/2025 09:36
Giọng hát bước ra từ “Tiếng hát Hà Nội” - Khánh Thy trở lại với album thứ hai đầy cảm xúc
Âm nhạc 23/10/2025 22:08
Chủ thẻ Visa toàn cầu được ưu tiên mua vé sớm tham dự Lễ trao giải 2025 MAMA AWARDS
Âm nhạc 14/10/2025 20:41
Cơn địa chấn G-DRAGON 2025 World tour (Übermensch) mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocean City
Âm nhạc 11/10/2025 17:18
Đạo diễn trẻ Phạm Vĩnh Khương gây chú ý với MV ứng dụng công nghệ AI
Âm nhạc 27/09/2025 12:47
Bước chuyển táo bạo của Quán quân Sao Mai Lê Minh Ngọc
Âm nhạc 18/09/2025 05:48

