Xót thương bé gái mắc căn bệnh lạ
Chúng tôi ghé thăm gia đình bé Ngô Thị Tại Mỹ, 4 tuổi (ở thôn Yên Lộ, xã Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) trong những ngày trời thu. Anh Ngô Ngọc Thanh là bố nghẹn ngào cho biết: "Bé Mỹ được sinh ra ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa. Các bác sỹ và người nhà phát hoảng vì bé Mỹ sinh ra giống như cái bọc nước, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt".
Để cứu sống bé Mỹ người nhà phải chuyển xuống bệnh viện tỉnh để điều trị. Tại đây bé Mỹ được cấp cứu nằm trong lồng kính, nhưng sự sống như “ngàn cân treo sợi tóc”, cho nên bệnh viện đã chuyển lên tuyến trên.
Bé Mỹ được chuyển ra bệnh viện Nhi TW và nằm trong lồng kính 10 ngày mê man bất tỉnh. Những ngày bé Mỹ nằm viện, hai vợ chồng phải vay mượn rất nhiều tiền để chữa trị và đi lại.
Khi qua cơn nguy kịch thì bé Mỹ lại mắc căn bệnh rất lạ, mà theo các bác sỹ đó là bệnh vảy cá bẩm sin. Bệnh này khó có thể chữa khỏi hẳn mà nên đưa về nhà điều trị dài ngày.
Hiện nay da bé Mỹ chóc vảy hết lớp này đến lớp khác và do bị ngứa nên cháu rất khó chịu, luôn gào khóc. Bệnh của bé cũng lạ, hễ trăng mọc và lặn là người bé gây ngứa khủng khiếp. Riêng đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu và chảy nước liên tục. “Lâu nay gia đình vay mượn tiền để chữa trị cho bé Mỹ nên vẫn chưa trả hết nợ, do đó cũng không có tiền để mua thuốc cho bé uống và đành phải nhìn thấy bé đau đớn khóc lóc hằng ngày” anh Thanh sụt sùi nói.
Trong khi đó, anh Thanh mấy năm nay ốm đau liên tục không làm được việc gì, mọi việc trong gia đình đều do người vợ đảm nhiệm. Cách đây vài tháng tự nhiên tóc trên đầu anh rụng không còn cái nào. Anh suy đoán nguyên nhân, có thể bố anh ngày xưa đi chiến tranh nên đã bị ảnh hưởng chất độc da cam, bé Mỹ sinh ra chắc cũng do nguyên nhân đó mà ông nội bé đã đặt cái tên xót xa Ngô Thị Tại Mỹ…
Hiện gia đình anh Thanh rất khó khăn, nhà 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng, nợ nần chưa trả hết được, trong khi đó bé Mỹ vẫn thường xuyên đau ốm do bệnh tật.
Qua đây, rất mong được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội giúp đỡ phần nào về vật chất lẫn tinh thần để gia đình có tiền mua thuốc cho bé.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Ngô Ngọc Thanh, thôn 1, Yên Lộ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Số điện thoại: 0169 852 8756, hoặc Báo Lao Động Thủ Đô, số 1A, Yết Kiêu, Hà Nội.
Trịnh Tuyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36