Vụ thảm sát kinh hoàng trong đêm
| Vụ thảm sát tại trường đại học ở Kenya | |
| Hai kẻ gây vụ thảm sát 5 phu trầm lĩnh án tử | |
| Quảng Ngãi: Dâng hương tưởng niệm 46 năm vụ thảm sát Mỹ Lai | |
| 59 người thiệt mạng sau vụ thảm sát tại trường học |
Vụ án đau lòng
Các nạn nhân trong vụ án là 4 cha con ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960) và các con Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1980), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1984), Phạm Văn Quốc Tuấn (SN 1986). Trong đó, anh Tuấn bị đâm tử vong ngay tại chỗ.
Theo lời một nhân chứng kể lại: “Khoảng 22h30 ngày 1/4/2015, tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động, khi quay ra nhìn thấy 1 nam thanh niên chạy vào nhà bác Hoàng kêu: “Cứu cháu với!”, phía sau có 1 tốp người mang theo hung khí đuổi theo.
Nam thanh niên này nhanh chóng đóng cửa lại cố thủ trong nhà. Khi tôi chạy ra ngoài đường thấy khoảng hơn 20 tên đi rất nhiều xe máy, có mang theo dao, kiếm, gậy gộc đến trước cổng nhà ông Hoàng. Cả bọn lục soát toàn bộ các hộ dân tại hẻm 42 Hồ Tùng Mậu. Sau một hồi không thấy người bọn chúng bỏ đi.
“Khoảng 10 phút sau, lại nghe thấy tiếng ồn của rất nhiều xe máy, khi tôi chạy ra ngoài đường thì thấy 1 tên trong đám người lạ mặt ban nãy nói chuyện với bác Hoàng. Tên này đe dọa sẽ cắt cổ kẻ chạy trốn vào nhà bác Hoàng. Cũng vừa lúc đó, anh Tuấn đi làm về đến nhà”, nhân chứng này tiếp tục kể.
Khi bác Hoàng hỏi: “Bọn mày đến đây làm gì?” thì 1 tên cầm đầu trả lời là “kiếm người chém”. “Có ai mà chém, bọn mày đi đi, đây là nhà tao không ai được vào cả...”, bác Hoàng đáp lại. Lúc đó, có 1 tên mặc áo khoác màu xanh đậm quát: “Đưa dao cho tao, tao cắt cổ từng thằng”.
Khi đó, anh Tuấn cũng nói: “Đây là nhà tao, không thằng nào được vào hết”. Vừa dứt lời thì tên áo khoác xanh lao đến đấm thẳng vào mặt anh Tuấn, cú đấm mạnh khiến cả người anh ngã dúi dụi, còn xe thì đổ xuống. Khi anh Tuấn vừa đứng dậy thì bị 1 tên dùng dao đâm thẳng vào ngực. Cùng lúc đó, bác Hoàng cũng bị 1 tên chém thẳng vào đầu, sau khi ngã gục xuống đất những tên khác còn lao vào đấm đá.
Thấy cha mình bị quây đánh, anh Tuấn chạy vào nhà gọi anh em ra giải vây cho cha, theo anh Tuấn còn có anh Hùng và anh Đạt. Nhưng do bọn chúng quá đông, nên cả 3 anh đều bị chém. ngay sau khi nhận được tin báo, ca tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng với CATP Buôn Ma Thuột đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Ngay trong đêm xảy ra vụ án, cơ quan giám định pháp y đã làm thủ tục giám định tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
![]() |
| Anh Đạt đang điều trị |
Trong khi rất nhiều người dân ở đường Hồ Tùng Mậu cũng như người thân của gia đình bị hại đang bàng hoàng chưa rõ nguyên nhân của vụ việc trên chính xác là do đâu, bên phía Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án thì có những kẻ ác khẩu đã phao tin đồn gây hoang mang dư luận, làm cho gia đình nạn nhân đau đớn.
Có 1 tin đồn vô căn cứ cho rằng anh Tuấn là người gây xích mích với đám người xấu kia trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Lợi) nên bị bọn chúng tìm tới nhà trả thù.
Liên quan tới những luồng tin đồn xấu trên, gia đình nạn nhân mong muốn các cơ quan ban ngành có biện pháp ngăn chặn những tin đồn trên để gia đình anh trai ông được sống yên ổn, cháu ông được an nghỉ nơi suối vàng.
![]() |
| Ông Hoàng đang hôn mê bất tỉnh |
Ngay sau khi vụ án diễn ra, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều nghi can liên quan đến vụ truy sát. Trong ngày, đối tượng gây nên cái chết cho anh Tuấn là Vương Quốc Trung (SN 1983, quê Sóc Trăng) đã ra công an đầu thú, 3 tên cùng tham gia với Trung là Trần Minh Trí, Lê Văn Hiển (cùng ngụ phường Tân Tiến) và Trương Bá Vương (ngụ phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ quá trình điều tra vụ án…
Tại cơ quan điều tra, bước đầu tên Trung khai nhận, lúc đó khoảng hơn 20h tối 1/4, Trung cùng nhóm của mình đang ngồi uống rượu tại một quán ở vỉa hè đường Lê Hồng Phong thì xảy ra xô xát với 1 nhóm thanh niên khác. Thấy vậy, ông Phạm Văn Hoàng ở số 27 Hồ Tùng Mậu đã ngăn cản vụ ẩu đả cho nên bọn chúng đã quay sang tấn công cả 4 cha con của ông Hoàng.
Nỗi đau người ở lại
Những mất mát to lớn trong vụ truy sát kinh hoàng dường như vẫn còn ám ảnh bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, vợ ông Hoàng), sau cái chết của anh Tuấn, 2 ngày liền bà Cúc thẫn thờ ngồi than khóc trước tấm di ảnh của cậu con trai xấu số. Ngôi nhà nhỏ hẹp của gia đình bà cũng là nơi tổ chức đám tang của người qua đời càng thêm ảm đạm, trong tiếng kèn thê lương, ai oán.
Tang lễ của nạn nhân diễn ra trong sự đau đớn, tiếc thương của người thân và hàng xóm. Cũng vì gia cảnh của 4 cha con ông Hoàng vô cùng khó khăn nên người dân đã cùng nhau quên góp tiền. Họ còn làm thùng từ thiện để nhận tấm lòng hảo tâm của người qua đường để lo ma chay cho người xấu số.
![]() |
| Hiện trường vụ án và đám tang của nạn nhân |
Được biết, cả hai vợ chồng bà Cúc quê gốc ở Bình Định, nhà có 5 người con (4 trai, 1 gái), trong đó anh Tuấn là người con thứ 3. Bà Cúc hành nghề bán bún vỉa hè trước cổng một bệnh viện. Gia đình ông Hoàng, bà Cúc thuộc diện vô cùng khó khăn trong phường.
![]() |
| Bà Cúc đau đớn vì con mất, chồng nguy kịch |
Trước đây, nghe theo kẻ xấu nên anh Tuấn đã vướng vào nghiện ngập. Năm 2009, sau khi trả án vì vi phạm pháp luật vì tội cướp giật, anh Tuấn đã cai nghiện và hoàn lương. Tuấn còn tham gia CLB “Ước mơ xanh” (nơi giao lưu học hỏi của những người lầm lỡ).
Hàng ngày, anh Tuấn chăm chỉ ở nhà nấu nước lèo cho mẹ bán hàng. Tối đến, anh lại tất bật phụ vợ bán quán cơm. Mới đây 2 tháng, anh Tuấn có tin mừng là vợ đang mang bầu, biết mình sắp được làm cha, anh Tuấn càng thêm chăm chỉ làm việc, kiếm tiền để chào đón đứa con ra đời. Không ngờ sự việc đau lòng trên xảy ra với anh sau khi anh dọn dẹp giúp vợ trở về nhà.
Nỗi đau mất con và những gì đang diễn ra trong cuộc sống của gia đình bà Cúc là những bất hạnh không ai mong muốn. Bà Cúc cũng như nhiều người dân ở đường Hồ Tùng Mậu đều mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ án và kẻ cầm đầu băng nhóm đã gây ra thảm án và đau thương cho gia đình ông Hoàng. Không thể để những tên côn đồ máu lạnh, dã man kia coi thường pháp luật và coi rẻ tính mạng con người.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Tin khác
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Tin nóng 05/12/2025 13:59
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"
Tin nóng 03/12/2025 17:43
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc
Tin nóng 01/12/2025 11:46
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô
Tin nóng 30/11/2025 12:21
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng
Tin nóng 30/11/2025 12:20
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội
Tin nóng 28/11/2025 22:01
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm
Tin nóng 28/11/2025 12:51
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu
Tin nóng 22/11/2025 06:18
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả
Tin nóng 18/11/2025 17:00
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số
Tin nóng 17/11/2025 13:20




