Trẻ quyên sinh: Hội chứng đáng lo ngại!
Trẻ tự tử ngày càng tăng
Đã mấy ngày trôi qua, mẹ của nữ sinh xấu số, chị Loan, vẫn không nguôi ngoai nỗi đau quá lớn. Suốt ngày chị nằm bẹp trên giường, đôi mắt không lúc nào rời bức ảnh con gái ngự trên ban thờ, nước mắt đẫm mi. Chia sẻ nỗi đau với chúng tôi, chị kể: “Trước khi xảy ra sự việc, khoảng 4 ngày, Linh đi học về, khóc lóc và bảo với tôi rằng, bạn đã bêu xấu và xúc phạm mình.” Gặng hỏi, chị mới biết, Hải, bạn học cùng lớp, đã ghép ảnh Linh và đưa lên mạng. Sau đó, Đạo đã đăng và tuyên truyền để cả lớp xem. Cả lớp đã trêu ghẹo Linh…Sự việc này đã dẫn tới cái chết oan uổng của Linh. Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trò đùa ghép ảnh ở lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Có thời gian, ở Hà Nội, giới học sinh từng xôn xao về việc một nữ sinh có clip sex, có ảnh nóng trên mạng xã hội, khiến một số nữ sinh bị ghép ảnh, bị gieo tin đồn, điêu đứng…
Trở lại với hội chứng tự tử, trong ngày cháu Linh quyên sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM xác nhận, vừa cứu sống thành công một bé trai. Chỉ vì bị mẹ la mắng, bắt học bài mà không cho chơi game, bé trai 14 tuổi đã uống 40 viên thuốc paracetamol để tự tử. Và mới nhất, một vụ tự tử nữa lại xảy ra. Nạn nhân là Trần Thị L. (SN 1991, ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) hiện là sinh viên năm thứ 2, Trường đại học Hàng hải.
Được biết, do quá bi quan về cuộc sống, chiều 1/7, L. đã ra cầu Niệm tìm đến cái chết…Có thể nói, thông tin về những vụ tự tử, hầu như đăng tải hàng ngày. Đơn cử, ở TP. Đà Nẳng, từ đầu tháng 6 đến nay, đã có gần chục vụ tự tử trên sông Hàn. Có tuần xảy ra liên tiếp 3 vụ…Số vụ tự tử nhiều tới mức, ở cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh, có thời, người ta phải tính tới giải pháp làm lưới dưới gầm cầu để mong cứu mạng những người tự tử.
Hãy là chỗ dựa cho các em
Những người tự tử, nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ không ai giống ai nhưng có một mẫu số chung là bế tắc trong việc giải quyết những vấn đề của bản thân. Đặc biệt, khi học sinh tự tử, chính là lúc các em đang kêu cứu. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng, qua hành động này, trẻ muốn nói với chúng ta: “Con không muốn chết mà vì không ai quan tâm tới con, hoặc mọi người đã hiểu sai con; con chỉ muốn được nhìn nhận, được yêu thương.” Lý giải này khiến chúng ta nhớ lại câu chuyện: Một đứa trẻ 11 tuổi, ở TP.HCM, vừa uống thuốc ngủ vừa thông báo cho mẹ: “Mẹ cứ la mắng mãi, con nghe chán lắm rồi, con uống thuốc tự tử đây để mẹ khỏi mất công la mắng con nữa”. Lần ấy, em được cứu sống. Nhưng oan nghiệt thay, ngay sau đó chưa đầy một tháng, chính những lời chửi mắng, trách móc của người mẹ trước hành vi tự tử của con đã khiến cô bé tự tử lần thứ hai, và lần này đã không cứu được.
Đứng trước hiện tượng lớp trẻ tự tìm tới cái chết ngày một nhiều không ít lời cảnh báo đã được đưa ra. Các nhà nghiên cứu tâm lý, tâm thần và xã hội học cho rằng, ngoại trừ vấn đề bệnh lý tâm thần, đa số yếu tố ảnh hưởng đến việc tự tử ở học sinh là những vấn đề xã hội, nhà trường và gia đình. Họ cũng ghi nhận tình trạng lây bệnh từ những chương trình truyền hình, phim ảnh, các thông tin xã hội về tình trạng tự tử…Và những khuyến cáo được thông tin rộng rãi. Đó là: “Rễ chắc thì cây sẽ vững”. Gia đình hòa thuận ấm êm thì con trẻ sẽ khó gục đổ. Nếu cha mẹ thực sự quan tâm đến con cái, họ sẽ không quá khó để nhận ra các nét buồn vui trong mắt của con, một hơi thở dài hay sự im lặng bất thường của trẻ. Tuổi mới lớn đã bắt đầu có khả năng tự định đoạt mạng sống của mình, nhưng các em chưa đủ chín chắn để làm chủ khả năng đó.
Nếu các em gặp vấn đề, cha mẹ hãy phát hiện sớm và giúp giải quyết ngay, đảm bảo tâm lý các em đã được giải tỏa. Về lâu dài, cha mẹ nên ở bên cạnh để là nhà tư vấn tháo gỡ cho các em, là chỗ dựa tinh thần chống đỡ những bước đi vào đời, hướng dẫn các em biết cách xử lý khi gặp khó khăn, bế tắc. Song song với đó, nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn phải chú trọng dạy kỹ năng sống cho học sinh và phải hướng dẫn các em cách giải quyết những vấn đề thường gặp…
Tự tử là một hiện tượng xã hội, ở đâu và thời nào cũng có. Hiện tượng này thường xảy ra với những người lâm vào đường cùng, không lối thoát và người ta tìm tới cái chết để trốn chạy thực tế. Tuy nhiên, một khi hiện tượng bỗng trở nên phổ biến thì rất đáng quan ngại, đặc biệt ở lớp trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Có lẽ đã đến lúc toàn xã hội cùng chung tay ngăn chặn vấn nạn này!
Bảo Sơn
Nên xem
Từ ngày 20-22/5: Quốc hội tiến hành công tác nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước
Phụ nữ Thủ đô với công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo
Công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
Bàn giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, Công đoàn
Bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"
Tin khác
Từ ngày 20-22/5: Quốc hội tiến hành công tác nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước
Tin mới 19/05/2024 10:38
Bàn giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, Công đoàn
Sự kiện 19/05/2024 10:22
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Sự kiện 19/05/2024 08:41
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"
Sự kiện 19/05/2024 08:03
Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội
Tin mới 18/05/2024 17:49
Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII
Tin mới 18/05/2024 17:40
Bế mạc Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII
Tin mới 18/05/2024 17:32
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Tin mới 18/05/2024 14:20
Phải đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội
Tin mới 18/05/2024 10:26
Đổi mới hoạt động giám định tư pháp để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm
Tin mới 17/05/2024 18:34