Tình người mãi ở lại
![]() | Hướng tới sự chuyên nghiệp |
Trước đó trên sân, các khán giả cũng đã chứng kiến màn tranh tài đầy gay cấn, tranh giải Ba giữa đội LĐLĐ huyện Thanh Trì và LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm với phần thắng nghiêng về đội bóng đến từ quận Bắc Từ Liêm. Thời tiết lúc này tại sân thi đấu không ủng hộ các cầu thủ khi trời bỗng dưng đổ mưa lớn khiến mặt sân rất trơn, có đoạn còn đọng nhiều nước. Tuy vậy, không khí trên sân ngày càng nóng dần lên do lực lượng cổ động viên đông đảo có mặt ngoài đường biên. Những người đã theo dõi và dành nhiều tình cảm yêu mến cho giải đấu năm nay.
![]() |
Đội tuyển Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (phải) đã vượt qua đội tuyển Công an quận Hoàn Kiếm để giành cúp vô địch. |
Nguyễn Tiến Quang – Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “Tôi cùng đoàn cổ động viên của đội nhà có mặt tại đây từ sáng sớm, chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần, sức khỏe để có thể hò hét, cổ vũ đội nhà nhiệt tình. Tôi tin tưởng đội bóng của mình sẽ cống hiến cho khán giả những phút giây đáng giá, xứng đáng với việc vượt đường xa của 50 con người yêu mến đội bóng, yêu mến thể thao.”
Trong bầu không khí cổ vũ sôi nổi, các cầu thủ bước vào trận đấu với tâm thế hết sức thoải mái. Trong 10 phút đầu tiên của trận, các cầu thủ của Công an quận Hoàn Kiếm với sức trẻ đã nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp ăn ý và làm chủ thế trận với những màn “ép sân” ngay từ những phút đầu. Trong lúc này, đội bóng Tổng công ty Điện Lực Hà Nội vẫn giữ vững lối chơi bình tĩnh, lui về phía sân nhà, bảo vệ cầu môn. Tuy nhiên, ở 1 tình huống cố định, đội Tổng công ty Điện lực đã có bàn thắng mở màn ở phút thứ 12 của trận đấu.
Sau bàn thua này, Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng lấy lại phong độ, củng cố phòng thủ cũng như nhanh chóng cắt người thực hiện tấn công. Dù vậy, sau đó ít phút, vào phút thứ 23 của trận đấu, cầu thủ Dương Hồng Sơn của đội Tổng công ty Điện lực Hà Nội tiếp tục có đường kiến tạo đẹp mắt để đồng đội dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Với tỉ số này, đội bóng của những “người thợ điện” đã chạm được 1 tay vào chiếc cúp danh giá của giải năm nay.
![]() |
Không khí trên sân ngày càng nóng dần lên do lực lượng cổ động viên đông đảo có mặt trên sân. |
Sự cách biệt về tỷ số cũng khiến trận đấu trở nên kịch tính, hấp dẫn hơn khi đội Công an quận Hoàn Kiếm dồn lên tấn công, gây nên nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội bạn, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, kỹ thuật. Đội Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng quyết tâm cao trong việc giữ vững tỷ số và tham gia “đáp trả” quyết liệt. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2 – 0 nghiêng về đội Tổng công ty Điện lực Hà Nội.
Bước sang hiệp hai, lợi thế nghiêng về Tổng công ty Điện lực Hà Nội với những bàn thắng trước đó. Trận đấu tiếp tục diễn ra với lối đá cống hiến. Những phút tranh tài trở nên căng thẳng, quyết liệt hơn. Một đội cố gắng bứt phá, tìm kiếm cơ hội gỡ hòa, đội còn lại tiếp tục dồn toàn lực cho bảo vệ thế trận và thực hiện tấn công khi cần thiết. Cả hai đội đã tạo nên một thế trận cân bằng, “mãn nhãn” xứng đáng là trận đấu chung kết. Tất cả các pha bóng mà những “chiến sĩ công an” quận Hoàn Kiếm được thực hiện trước khung thành đều không thể tạo nên bàn thắng. Ngược lại, từ một tình huống sai lầm của hàng phòng ngự, các “chiến binh” của đội Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã tận dụng thành công để gia tăng cách biệt lên 3 bàn. Đến lúc này, kết quả trận đấu dường như đã được xác định. Trong những phút còn lại, mặc dù cố gắng song các cầu thủ trẻ của đội Công an quận Hoàn Kiếm cũng không thể có được bàn thắng vì đứng trước khung thành của đội Tổng công ty Điện lực Hà Nội là một thủ môn khá già dặn kinh nghiệm – Nguyễn Xuân Bằng. Tỷ số 3 - 0 được giữ nguyên cho đến phút cuối trận đấu. Và Giải bóng đá mini Cúp Báo Lao động Thủ đô đã tìm ra nhà tân vô địch.
Như vậy, một mùa giải nữa của Giải bóng đá mini Cúp Báo lao động Thủ đô đã chính thức khép lại. Các cầu thủ sau những ngày miệt mài tham gia các trận đấu sẽ tiếp tục trở lại công việc thường nhật. Điều còn đọng lại trong 70 phút thi đấu của trận chung kết nói riêng và toàn bộ các trận của giải bóng đá nói riêng có lẽ chính là tình cảm gắn bó, chân tình của những người anh em CBCNV và NLĐ Thủ đô. Riêng trận chung kết, ngoài những bàn thắng được ghi, lối chơi đẹp của hai đội bóng, sự nhiệt tình cổ vũ của hàng trăm cổ động viên đã khép lại một mùa giải thành công như ông Nguyễn Mẫn Nhuệ – Phó TBT Báo LĐTĐ, Phó Trưởng BTC giải phát biểu tại lễ bế mạc: Sau tất cả, cái đáng quý, đáng trân trọng đó là “tình người thì ở lại”. Đó cũng là cái kết viên mãn cho một mùa giải có nhiều cảm xúc đẹp như mùa giải năm nay.
Hoàng Phúc
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh vào chung kết billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2025

Arsenal đánh bại Chelsea, tiếp tục bám đuổi Liverpool trên đường đua Ngoại hạng Anh

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Luật Thủ đô giúp Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Đơn giản thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Những địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất

Từ 1/7/2025, đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tin khác

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Hoạt động 16/03/2025 21:08

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể: Kinh nghiệm từ Công đoàn quận Long Biên
Hoạt động 16/03/2025 20:42

Bàn giao 85 Công đoàn cơ sở về Công đoàn UBND tỉnh Nghệ An
Hoạt động 14/03/2025 23:06

LĐLĐ quận Đống Đa tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Hoạt động 14/03/2025 21:23

Biểu dương 103 nữ công nhân, viên chức lao động “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Hoạt động 14/03/2025 19:55

Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động
Hoạt động 14/03/2025 16:17

Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể
Hoạt động 14/03/2025 14:11

Linh hoạt, sáng tạo trong phương thức hoạt động
Hoạt động 14/03/2025 12:06

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá CNVCLĐ mở rộng tranh Cúp LĐLĐ huyện Quốc Oai năm 2025
Hoạt động 14/03/2025 10:23

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng Chi bộ Báo Lao động Thủ đô ngày càng vững mạnh
Hoạt động 13/03/2025 21:28