Thiêng liêng lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng biển phía Nam
| Ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất “Tháp Mười anh dũng” | |
| Có hôm nay là xương máu đổi về | |
| Đảng, Nhà nước luôn ghi ơn những người đã hy sinh cho Tổ quốc |
![]() |
| Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. |
Lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng trên boong Tàu Trường Sa 19 - tàu chở đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc Tết các nhà giàn và huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, Trưởng đoàn công tác khẳng định: Kể từ khi được thành lập ngày 5/7/1989 theo quyết định của Chính phủ, Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam (Nhà giàn DK1/15) đã phát huy vai trò và thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước.
![]() |
| Đoàn công tác thực hiện nghi lễ tưởng niệm |
Hơn 29 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn DK1-Vùng 2 Hải quân đã phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội anh hùng, nêu cao tinh thần vì Tổ quốc, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo nơi đầu sóng, ngọn gió. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, làm sáng ngời hình ảnh anh “bộ đội cụ Hồ” và hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.
![]() |
| Những cánh hoa tươi thắm được cán bộ, chiến sĩ và các phong viên đoàn công tác chuẩn bị thả xuống biển. |
Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến nghẹn ngào khi nhắc đến những tấm gương anh dũng hy sinh của các anh: Trần Hữu Quảng, Hồ Văn Hiền, Trần Văn Là, Vũ Quang Chương, Lê Đức Hồng, đặc biệt là liệt sỹ Nguyễn Văn An ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con thơ chưa kịp nhìn mặt cha. Các thành viên trong đoàn cũng rưng rưng xúc động khi nghe đến đoạn: “Ngỡ ngưng bom đạn chiến trường/Mà sao sinh tử vẫn thường xảy ra/Trong cơn hồng thủy phong ba/DK1 bản hùng ca lưu đời/Hương trầm quyện gió tỏa quanh/Vòng hoa đất mẹ dệt thành huân chương/Sống không mưu lợi tầm thường/Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng”.
![]() |
| Những cành hoa cầu an cho những người đã khuất. |
Ngay sau lễ tưởng niệm và dâng hương, vòng hoa và những cánh hoa tươi thắm được cán bộ, chiến sĩ và các phóng viên đoàn công tác thả xuống biển, cầu an cho người đã khuất, gửi gắm nhiều tâm nguyện và quyết tâm của những người ở lại với lời thề son sắt “Quyết giữ vững vùng biển và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Sự kiện 26/12/2025 08:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Sự kiện 18/12/2025 19:19
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng
Sự kiện 18/12/2025 18:05
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh
Sự kiện 17/12/2025 13:06



