Nữ cán bộ hải quan giỏi việc nước, đảm việc nhà
Nữ kỹ sư đam mê sáng tạo | |
"Vua sáng kiến" Nguyễn Văn Thứ | |
Bác sĩ sản khoa yêu nghề |
Tốt nghiệp đại học Luật năm 1986, chị Dương được nhận về công tác tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài. Chị kinh qua nhiều vị trí công việc, khi thì hành lý nhập, khi thì hành lý xuất, lúc thì giãi nắng dầm mưa ngoài đội giám sát sân đỗ. Mỗi công việc là một trải nghiệm khó khăn, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng chị luôn phát huy năng lực của mình là một người công chức cần mẫn, chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc.
Đặc biệt khi sinh con đầu lòng cũng là lúc chồng chị đi tu nghiệp ở nước ngoài. Tuy nhiên chị vẫn thức khuya dạy sớm để có mặt ở cơ quan đúng giờ, chấp hành nghiêm kỷ luật của một người công chức hải quan. Chị bảo, nghĩ lại cũng có những lúc ngậm ngùi thương con bé bỏng mà thường xuyên phải xa mẹ.
Chị Lương Thị Dương |
Đến năm 2006, chị nhận quyết định điều động công tác tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, và gắn bó với đơn vị từ đó đến nay. Vẫn lại là một nơi công tác xa nhà, với những yêu cầu thách thức mới trong công việc và bài toán chăm sóc gia đình. Nhưng vượt lên trên tất cả, bằng nghị lực và tinh thần trách nhiệm, chị vẫn tiếp tục phát huy được phẩm chất và năng lực của một cán bộ hải quan thời kỳ đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.
Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và chiến sỹ thi đua ngành Tài chính. Chị cũng ba lần được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Không những vậy, chị còn thường xuyên tham gia các phong trào do Công đoàn Cục tổ chức, như thi nấu ăn, thi tìm hiểu pháp luật, các cuộc thi về thể dục, thể thao...
Chị Dương và con trai |
Với gia đình chị Dương cũng là một người phụ nữ đảm đang. Gia đình chị hòa thuận, con cái chăm ngoan. Cậu con trai lớn của chị ở tuổi 24 đã nhận học bổng của Chính phủ Pháp nghiên cứu tiến sỹ luật công của Đại học Tổng hợp Pierre Mendes de France.
Cậu thứ hai cũng ngoan hiền chăm chỉ và say mê công nghệ. Chị thường bảo số chị may mắn mới được như thế. Nhưng chúng tôi biết, đằng sau tất cả những thành công trong cuộc đời và sự nghiệp là cả một sự nỗ lực lớn lao không ngừng nghỉ của một người phụ nữ có nghị lực với biết bao tình thương và trách nhiệm. Chị xứng đáng với danh hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mở rộng đường - Làm sao hài hòa lợi ích?
Đại biểu đề nghị bổ sung phí giao thông nội đô với ô tô cá nhân
Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động
16.750 học sinh tham gia Festival Bóng đá học đường TP.HCM năm học 2023 - 2024
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não ở Hà Nội đã qua đời
Khi thực hiện cải cách tiền lương, đối tượng nào bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề?
Tin khác
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03
Hành động đầy tình người của lái xe buýt Transerco
Gương sáng 06/03/2024 13:08
Vụn Art - mang sản phẩm của người khuyết tật chinh phục thị trường quốc tế
Gương sáng 22/02/2024 14:25
Truyền tình yêu nghệ thuật hội họa đến trẻ tự kỷ
Gương sáng 13/02/2024 08:57