Nhớ ngày Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường - Thanh Hóa
| Ký ức về tấm áo lụa và bức thư của Bác | |
| Bản Tuyên ngôn Độc lập: Còn mãi với thời gian | |
| Ước nguyện tháng Tám |
Đó là ký ức đã 55 năm trôi qua, nhưng cán bộ và nhân dân xã Yên Trường vẫn nhớ những lời căn dặn của Bác Hồ và đang ra sức thi đua lao động sản xuất để chào mừng ngày sinh nhật Bác.
Yên Trường ngày ấy
Xã Yên trường ra đời từ tháng 10.1955, thời kỳ đó toàn xã có 352 ha diện tích đất tự nhiên với 672 hộ và 2.600 khẩu. Kinh tế chủ yếu là thuần nông (93,3% hộ nông nghiệp) chỉ cấy được 1 vụ, năng suất thấp, trình độ sản xuất lạc hậu, công cụ thô sơ do đó không đủ ăn, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, dân trí thấp, xã chưa có trường học, chỉ có một số lớp bình dân học vụ.
![]() |
| Cô An được Bác Hồ thăm hỏi và khen ngợi (Ảnh tư liệu) |
Kể từ khi cải cách ruộng đất, dưới sự lãnh đạo của các cấp, Yên Trường đã từng bước xây dựng quê hương, bước đầu với cải cách tổ chức sản xuất hợp tác. Sau đó vào những năm 1960 phong trào hợp tác hóa phát triển mạnh mẽ, chỉ trong hơn 2 năm (từ tháng 8.1958 – 3.1961) Yên Trường đã hoàn thành việc xây dựng HTX bậc thấp phát triển lên thành HTX bậc cao quy mô toàn xã.
Ngay từ khi hình thành, HTX Yên Trường đã bắt tay ngay vào việc cải tạo đồng ruộng, làm phân bón, làm thủy lợi. Trong 2 năm (1960 – 1961) đã đào đắp hàng vạn mét khối đất và tham gia công trình thủy nông Nam sông Mã. Xây dựng hệ thống tưới tiêu tạo điều kiện cho việc thâm canh tăng năng suất, tăng vụ và tạo điều kiện cho cơ giới hóa đồng ruộng.
Các phong trào trồng cây cũng được đẩy mạnh, toàn xã đã trồng hơn 1 vạn cây ăn quả, cây lấy gỗ. Phong trào văn hóa – văn nghệ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.
Vinh dự được Bác về thăm
Với những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng hợp tác hóa, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Trường vinh dự đã được đón Bác Hồ về thăm. Khi đó, bà con xã viên nhận được thông báo có một đồng chí lãnh đạo Trung ương về thăm, nhưng không nói là ai về thăm. Từ sáng sớm cán bộ, bà con xã viên cùng với các cháu thiếu nhi đã tập trung đông đủ tại sân vận động Yên Trường để đón đồng chí lãnh đạo.
![]() |
| Khu tưởng niệm Bác Hồ |
Khoảng 8 giờ sáng ngày 11.12.1961, một người mặc áo gụ giản dị, khoan thai bước từ trên máy bay xuống, mọi người đều bất ngờ ngẹn ngào xúc động, biết đây là Bác Hồ về thăm, nhiều người đã khóc vì sung sướng. Sau đó tất cả mọi người đều hô vang khẩu hiệu “Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ muôn năm….”.
Khi bước xuống máy bay, Bác đã tươi cười vẫy tay chào tất cả mọi người, rồi lấy kẹo chia cho các cháu thiếu nhi và cùng nhau hát bài “Kết đoàn”. Mở đầu bài nói chuyện với nhân dân xã Yên Trường Bác nói: “Trước hết, Bác gửi lời thăm hỏi các cụ phụ lão, bà con xã viên HTX Yên Trường và các HTX xung quanh, Bác hỏi thăm các chị em công nhân đang làm việc ở công trường thủy lợi và các cháu thiếu nhi…”.
Sau đó, Bác nêu lên những ưu điểm mà HTX nơi đây đạt được. Bên cạnh đó, Bác còn nêu những thiếu sót của HTX và những việc cần làm như, nâng cao thu nhập cho xã viên, thực hiện nam, nữ bình đẳng, thực hiện dân chủ rộng rãi, nhất là về tài chính phải công khai và phân minh, sổ sách phải rành mạch, thu chi bao nhiêu phải báo cáo rõ ràng cho xã viên biết, tài chính không công khai sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ của HTX. Bác kết luận, làm được như vậy thì trong 2 năm nữa HTX ở đây phát triển bằng 2 hiện nay, đời sống xã viên được cải thiện hơn nữa.
Kết thúc buổi nói chuyện, Bác đã đi thăm các lớp học bình dân và gia đình một số xã viên HTX. Bác đã tặng thưởng cho mỗi xã viên xuất sắc một Huy hiệu. Ông Trịnh Gia Minh, hiện nay hơn 80 tuổi nhớ lại giây phút hạnh phúc. “Khi đó, tôi là một xã viên xuất sắc nên Bác Hồ đã thưởng cho một Huy hiệu, trong lòng rất xúc động. Sau này khi lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam, tôi luôn mang theo trong người”, ông Minh cho biết.
Còn bà Hoàng Thị An, cũng đã hơn 80 tuổi xúc động kể lại: “Được Bác hỏi han và khen ngợi trong lòng tôi vui lắm! Bác còn tặng Huy hiệu, khiến tôi luôn phấn đấu và cố gắng làm việc, sau này có gia đình tôi luôn vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”...
Bác Hồ về thăm Yên Trường là sự kiện lịch sử trọng đại của xã, huyện và của tỉnh Thanh Hóa. Đây là HTX sản xuất nông nghiệp duy nhất của tỉnh Thanh Hóa được Bác về thăm. Với những lời hứa và quyết tâm làm theo lời Bác Hồ dạy, 55 năm qua các thế hệ người dân xã Yên Trường đã cùng nhau đoàn kết, khắc phục vượt lên khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
![]() |
| Trụ sở xã Yên Trường hôm nay |
Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Với những lời căn dặn của Bác, Yên Trường đã bước vào công cuộc đổi mới nhất là từ Đại hội Đảng lần thứ XI, Yên Trường đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10 của Bộ chính trị đưa sản xuất nông nghiệp sang giai đoạn mới. Năm 1993 hoàn thành việc giao đất lâu dài cho nông dân. Năm 1997, áp dụng luật HTX mới đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả. Năm 1999, thực hiện chủ trương đổi điền dồn thửa tạo ra những thửa ruộng lớn hơn, bước đầu đã đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỷ thuật vào thâm canh cây trồng, mở rộng diện tích vụ đông.
Ngày nay, Yên Trường có những bước đổi thay, nhiều công trình phúc lợi đã được xây dựng như, hệ thống trường học, trạm xá, trụ sở làm việc của xã, hội trường, nhà thi đấu thể dục thể thao, sân bóng đá với tổng kinh phí đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Giá trị GDP năm 2015 đạt 2744,059 tỷ đồng; Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp năm 2015 là 48%; Nhất là tỷ trọng ngành dịch vụ tăng mạnh từ 54.91% năm 2011 lên 67,6% năm 2015 trong tổng giá trị thu nhập của xã; Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2015 19,3% và giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 34.490.000đ/người.
Với những kết quả đạt được, năm 2014, xã Yên Trường đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, Yên Trường còn được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công, Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Năm 2000 Yên Trường còn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”…
Bà Đàm Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Yên Trường cho biết, địa phương vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, trải qua 55 năm nhưng những lời dạy của bác vẫn còn nguyên giá trị và để tỏa lòng kính đối với Bác, năm 1990, Yên Trường đã tiến hành xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ, công trình hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 ngày sinh của Bác Hồ và đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng “Di tích lịch sử văn hóa”.
Vào thời gian trước ngày sinh nhật Bác (19.5) cán bộ và nhân dân xã Yên Trường lại cùng nhau hăng hái lao động sản xuất đạt những thành tích mà Bác hằng mong. Người dân lại đến khu di tích ôn lại nhưng giây phút được đón Bác và thắp hương tưởng nhớ Bác.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Sự kiện 18/12/2025 19:19
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng
Sự kiện 18/12/2025 18:05
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh
Sự kiện 17/12/2025 13:06
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư
Sự kiện 14/12/2025 20:01


